itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Văn hóa đọc / Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh... và rất nhiều khó khăn khác đang gây nên những đau khổ cho nhiều người trên thế giới này. Mỗi chúng ta là một cá nhân độc lập song thực tế là một mắt xích quan trọng trong vòng liên kết thế giới để xóa bớt khổ đau và kiến tạo nên một cuộc sống chung tốt đẹp hơn. Một trong những cách đơn giản nhất là chia sẻ một điều tốt đẹp với mọi người.

Hãy tin rằng, bạn đã là một người rất may mắn khi không phải chịu một trong những thử thách trên của cuộc sống. Và giữa bao lo toan, nhọc nhằn trong thế giới đầy rẫy phức tạp này, bạn vẫn có thể vượt qua bằng một cách đặc biệt: chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đừng ngạc nhiên bởi điều này và đừng ngần ngại suy tính xem bạn có nên cho ai cái gì không, bởi: Cho đi là còn mãi.

"Cho đi là còn mãi" là tập sách của hai tác giả Ajim Jamal và Harvey Mc Kinnon. 25 năm qua, hai diễn giả chuyên nghiệp này đã có mặt ở những nơi khủng khiếp nhất của cuộc sống như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh để trải nghiệm và chứng minh với mọi người rằng: Cho đi là còn mãi.

Đừng vội nói rằng bạn còn rất khó khăn nên không thể giúp ai được. Hoặc, bạn cũng muốn giúp đỡ ai đó nhưng rất bận rộn, bạn không có thời gian... Hãy nghe tâm sự của 2 tác giả cuốn sách này. Sự cho đi ở đây không phải là những món quà vật chất thật lớn mà đơn giản, hãy bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười, một lời động viên, một tấm lòng thương cảm và cả sự tha thứ. Những điều đơn giản song trong nhiều trường hợp có giá trị còn lớn hơn những món quà vật chất rất nhiều. Khi bạn cho đi một điều tốt đẹp nào đó, hạnh phúc đến đầu tiên không phải với người nhận mà chính là bản thân bạn. Hãy cho đi để thấy, bạn có rất nhiều thứ để cho và thật hạnh phúc khi bạn được cho ai đó một điều gì tốt đẹp. Đó là tình thương với người thân, nụ cười với bè bạn, kiến thức với đồng nghiệp và sự sống với cuộc đời này. Những món quà này bạn không bao giờ thiếu, không bao giờ cạn bởi nó đến từ một nơi mà bạn luôn có sẵn, đó là trái tim.

Một vài con số mà có thể bạn chưa biết: 

- Cứ 4 người thì một người bị đói.

- 1/7 dân số thế giới còn mù chữ.

- Cách vài giây lại có một trẻ em bị chết vì những căn bệnh mà ta có thể phòng ngừa được.

- Và ít nhất 200 triệu người đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp của chiến tranh, của tù tội và sự thống khổ về thể xác lẫn tinh thần.

Hai tác giả cũng dành phần lớn cuốn sách để nói về những đối tượng mà bạn cần chia sẻ. Trước hết hãy bắt đầu từ bản thân mình. Hãy cho mình một sự bao dung trước những điều không tốt mà ai đó gây ra với bạn. Hãy cho mình một niềm hy vọng khi đối mặt với thử thách của cuộc sống... Từ đó, bạn sẽ sẵn sàng để chia sẻ với gia đình, với cộng đồng, với các tổ chức nhân đạo và với cả hành tinh này.

Cuốn sách cũng tâm sự với bạn về cách chia sẻ như thế nào, chia sẻ khi nào, chia sẻ nơi nào và chia sẻ bao nhiêu... Cuốn sách với nhiều ý tưởng đáng để người đọc suy ngẫm. Ở đó, chúng ta không chỉ thấy được sức mạnh của sự chia sẻ mà còn học được cách chia sẻ. Sự chia sẻ giúp chúng ta tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, xóa bỏ trong ta những lo âu, sợ hãi và cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Hơn thế nữa, ta nghiệm ra rằng, cho và nhận điều mang đến hạnh phúc. Cho không có nghĩa là mất đi, mà đó là lúc chúng ta nhận lại rất nhiều - dưới muôn vàn hình thức khác nhau.

Phạm Hà / VTV