itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Công nghệ mới / Điều khiển bằng... điệu bộ: mốt mới tại CES 2008

Điều khiển bằng... điệu bộ: mốt mới tại CES 2008

Nguồn: CNET

Đi tiên phong cho công nghệ "điều khiển bằng cử động cơ thể" chính là chiếc máy chơi game Nintendo Wii, và có vẻ như ý tưởng này đang được rất nhiều hãng khác tâm đắc.

Ít nhất cho tới thời điểm này, CES 2008 đã chứng kiến sự trình làng của 2 thiết bị "na ná". Đầu tiên là mẫu ĐTDĐ mới toanh Z555 của hãng Sony Ericsson, với tính năng độc nhất vô nhị: Cho phép tắt nhạc chuông gọi đến chỉ bằng cách... vẫy tay ra sau.

Đây quả là một tin tuyệt vời cho những ai hay phải họp hành hoặc thường bị điện thoại quấy rối vào những thời điểm không thích hợp chút nào.

Cũng theo lời quảng cáo của Sony Ericsson, thì nếu bạn đang sử dụng tính năng đồng hồ báo thức, bạn sẽ có thể chuyển sang trạng thái "snooze" chỉ bằng cách quét tay qua điện thoại.

Cơ chế hoạt động của Z555 dường như phụ thuộc vào máy ảnh số tích hợp và vi cảm biến chuyển động bên trong thân máy, tuy nhiên quy trình cụ thể thế nào thì vẫn còn là một bí mật.

Bên cạnh tính năng điều khiển đầy sáng tạo nói trên, chiếc điện thoại vỏ sò này cũng khá bắt mắt với thiết kế lấy cảm hứng từ kim cương. Sản phẩm dự kiến xuất xưởng ngay trong mùa xuân này với mức giá chưa tiết lộ.

"Trò chuyện với tay"

Có vẻ "viễn tưởng" hơn một chút là công nghệ "Snap & Gesture" của JVC, bởi nó sẽ biến đôi tay của bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, thành... điều khiển từ xa của TV. Dù xuất hiện tại CES chỉ dưới trạng thái "mô hình thử nghiệm", song tiềm năng của "Snap & Gesture" là hết sức hứa hẹn.

Hãy nhớ lại thuở xa xưa, khi bạn chỉ có thể tắt/bật TV và chuyển kênh bằng cách nhấn nút điều khiển trực tiếp trên TV. Và rồi điều khiển từ xa xuất hiện. Bạn tưởng như sự tiện dụng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng không, Snap & Gesture sẽ vứt bỏ tất cả phần cứng bên trong bàn tay của bạn. Chỉ cần búng ngón tay một cái, TV sẽ tự động bật lên như một phép ảo thuật thú vị.

Sau đó, mọi nhu cầu như bật menu, chọn kênh, cài đặt.... bạn đều có thể thực hiện chỉ bằng cách vẫy tay, vỗ tay, búng tay mà thôi. Ai còn cần tới điều khiển từ xa làm gì cơ chứ?

Tất nhiên, còn phải chờ một thời gian nữa thì công nghệ này mới thực sự chín muồi và thương mại hóa được, và cũng không ai dám chắc người tiêu dùng có thực sự thích "vỗ tay bồm bộp" để bật TV hay không. Tuy nhiên, không thể phủ nhận ý tưởng điều khiển TV bằng điệu bộ này hết sức hấp dẫn.

Theo Trọng Cầm (VietNamNet)