Chàng trai Việt duy nhất ở Học viện Cảnh sát Czech
Honza là chàng trai Việt duy nhất đang theo học tại Học viện Cảnh sát ở Holešov, CH Séc.
Với sự hỗ trợ tài chính của EU, Học viện Cảnh sát ở Holešov đã mở rộng chương trình học cho học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Năm nay, Học viện tiếp nhận 337 học sinh với khoá học trong 4 năm chuyên về các môn huấn luyện làm cảnh sát. Trong số này có 51 học sinh đến từ 16 dân tộc thiểu số đang sống tại nước này. Sau khi ra trường, họ sẽ phục vụ trong hàng ngũ của cảnh sát Czech.
Các học viên của các dân tộc thiểu số trong dự án đào tạo tại Học viện này đã được chọn lựa rất kỹ càng. Họ là những thanh niên có năng khiếu. Ở Holešov, họ hứa hẹn được đào tạo đặc biệt, chuyên sâu để có được nghề nghiệp bền vững sau này.
Theo chương trình của Học viện Cảnh sát ở Holešov, ngoài các môn học văn hoá và môn giáo dục thể chất đặc biệt, Honza sẽ được dạy các môn như điều tra tội phạm cơ bản, an toàn giao thông, bắn súng hay luật pháp hình sự.
Tầm quan trọng của nghề cảnh sát và cơ hội giúp đỡ chính đồng bào của mình là động lực cho nhiều học sinh tại đây.
Theo VOV/aktualne.cz
Tin đã đăng
- Giáo sư Nguyễn Văn Thuận: Nguyện về quê hương làm ong xây tổ
- Nữ chủ tịch xã 27 tuổi
- Cậu bé nghèo thành đại gia bất động sản
- Chị em “đại gia” họ Đặng cùng trúng cử Quốc hội
- “Doanh nhân của năm” 2011: Ông Nguyễn Đức Kiên
- Chàng trai Việt nhận giải thưởng của Liên Hiệp Quốc
- Nhà khoa học Việt Nam giành giải 'xanh' của Đức
- Tháng thi đua cao điểm: Làm giàu từ cá
- Kỳ vọng từ những hiến kế cho năm 2012
- 'Sóng gió 2011 sắp qua, kinh tế năm tới sẽ khả quan hơn'