itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ca sỹ Khánh Linh

"Mình theo nếp nhà"

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, là con gái rượu của hai nghệ sỹ Vũ Dậu, Ngọc Hướng. Cô ca sỹ có giọng hát như hoạ mi này đã chiếm được cảm tình của người yêu nhạc.

Khánh Linh hát bằng niềm đam mê và “theo nếp gia đình, không được dễ dãi trong nghệ thuật nếu không là tự hạ thấp mình, coi thường khán giả”.

- Ngay từ bé Linh đã được định hướng theo con đường ca hát?

- Ngày nhỏ bố mẹ cho Linh học piano bới bé có thể hát hay nhưng chưa chắc lớn đã biết hát. Chỉ khi nào đến tuổi trưởng thành, vỡ giọng mới khẳng định được có giọng hát hay không.

- Điều đó có nghĩa là năm Khánh Linh tròn 15 tuổi, giọng đã vỡ và anh Ngọc Châu cho thử sức với bài “Cô tấm ngày nay” trong phim “Chuyện nhà Mộc”?

- Vâng đúng thế! Anh ấy vừa sáng tác xong, gọi Linh vào thử luôn. Lần đầu tiên Linh hát như một ca sỹ thực sự cũng hồi hộp lắm, không biết anh có ưng không? Hay lại chê, cho ra ngoài rìa. Thật may cả anh và đạo diễn phim đều hài lòng.

- Có bao giờ anh Ngọc Châu “nể mặt” Linh là em gái mà dành cho Linh thể hiện ca khúc?

- Chưa bao giờ, bố mẹ đều dạy cho hai anh em một phương trâm sống “đã là người thì phải tự đi bằng hai chân của mình”.

- Sau thành công bước đầu, con đường trở thành ca sỹ chuyên nghiệp với Linh có khó khăn gì không?

- Nói là chông gai thì to tát quá nhưng đã lao động nghệ thuật thì không dễ dàng chút nào. Tuy vậy Linh cũng may mắn hơn là có sự động viên giúp đỡ rất nhiều về tình cảm cũng như kinh nghiệm từ bố mẹ và anh trai.

- Trong số rất nhiều các bài hát Linh thể hiện, bài hát nào khiến Linh mãn nguyện nhất?

- Bài “Điều không thể mất” anh Ngọc Châu viết tặng mẹ để tỏ lòng kính yêu, biết ơn, nó da diết, sâu lắng nhưng không buồn. Mình hát rút gan, rút ruột cho bài hát và mình mãn nguyện.

- Theo Linh có phải ca sỹ cứ xuất hiện nhiều trên truyền hình, ra nhiều album là sao sáng?

- Nếu xuất hiện nhiều mà chất lượng tốt thì còn gì bằng nhưng nếu hát dở thì có khác gì “lậy ông tôi ở bụi này”, tự vạch cái kém cỏi của mình cho thiên hạ biết.

- Linh nghĩ gì về ca sỹ chạy sô?

- Nếu ca sỹ đó đủ sức thì cứ việc chạy thôi chỉ có điều con người cảu nghệ thuật không phải là cái máy tự hát.

- Linh từng nói muốn đến được với nghệ thuật thì nhất thiết phải cần một trái tim lãng mạn. Hiểu như thế nào nhỉ?

- Có thể hiểu là một hôm đang chạy xe trên phố nghe thấy điệu nhạc mê hồn, thế là muốn nhảy xuống đường, cầm tay ai đó nhảy cho đã.(Muốn vậy nhưng phải kiềm chế không sợ người đi đường bảo mình có vấn đề thì khổ).

- Sắp tới Linh có định trình làng album mới?

- Mình đang tiến hành thu thanh chung với Tùng Dương một album, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 10 tới.

- Là một ca sỹ nổi tiếng, xinh đẹp Linh lọt vào tầm ngắm của nhiều chàng trai?

- Trước kia thì hình như cũng có nhưng từ ngày có người yêu là mất sóng hoàn toàn, chẳng có tín hiệu nào trừ của người yêu mình.

- Khánh Linh có thể nói một chút về một nửa của mình?

- Anh ấy làm việc bên xuất nhập khẩu, là một người tốt, hết lòng yêu Linh. Mặc dù nhìn mình thế này mà suốt ngày bắt ăn vì rất sợ mình ốm.

- Anh Ngọc Châu ngần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa động tĩnh gì có phải vì thế mà ai còi to người ấy cứ vượt?

- Đâu có! Khi yêu rồi thì làm gì có còi to, còi bé.

- Cảm giác đầu tiên làm mẹ của Linh thế nào?

- Linh rất hạnh phúc, anh Hiệp chồng mình cũng thế. Linh rất yêu gia đình nhỏ của mình (cười).

- Sắp tới Linh có dự định ra album không?

- Việc ra album cũng chưa biết khi nào, công việc này Linh nghĩ không phải như “gà đẻ trứng”, Linh thường làm vịêc với những nhạc sĩ khó tính và Linh cũng là người khó tính, Linh muốn đưa ra sản phẩm có chất lượng.

- Chúc Linh sẽ gặt hái nhiều thành công cho những dự định sắp tới.

- Khánh Linh cám ơn và chúc mọi người luôn thành công, hạnh phúc.

Vĩnh Hoài