itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Hồ Hoài Anh: ‘Tôi chỉ thiếu tiền thôi’

Hồ Hoài Anh: ‘Tôi chỉ thiếu tiền thôi’

Hồ Hoài Anh và Hoa hậu Mai Phương Thúy trong buổi ra mắt Bài hát yêu thích.

Nhạc sĩ 'Dẫu có lỗi lầm' quan niệm rất đơn giản về thành công của một người đàn ông ở tuổi băm: “Có một mái ấm gia đình vững chắc và những người thân yêu luôn ở bên cạnh để yên tâm làm bất cứ việc gì mình mơ ước, theo đuổi”.

- Có thể coi là người “mang nặng đẻ đau” ra Bài hát yêu thích, tại sao anh quyết định ngưng công việc giám đốc âm nhạc của chương trình này?

- Nhiều lý do lắm. Trước tiên là tôi đang có những công việc, những kế hoạch riêng cần phải tập trung hoàn thành. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn dành thêm thời gian cho gia đình và con cái. Tôi không muốn tiếp tục bỏ lỡ những phút giây đáng yêu của cô công chúa nhà mình. Với khối lượng công việc có thể coi là khổng lồ hoặc bề bộn như thế này, tôi sợ mình bị quá tải và không có thời gian làm tốt công việc được giao nên tốt nhất là rút lui.

- Chứ không phải anh rời bỏ vì biết chương trình này sẽ phải đối mặt với vô số scandal?

- Theo đánh giá của bản thân tôi, chương trình nào mới ra đời cũng phải đối mặt với những rắc rối, khó khăn này nọ. Ví như Bài hát Việt lúc mới xuất hiện, người ta cũng bàn tán, tranh cãi xem một ca khúc như thế nào thì được đánh giá là bài hát Việt mà đặt tên chương trình thế này… Trong mấy tháng đầu tiên của Bài hát yêu thích, tôi cũng “lãnh đủ” khó khăn rồi đấy chứ. Bản thân chương trình cũng chỉ muốn hướng tới những tiêu chí tích cực mà thôi. Nói thật, tôi cũng tiếc lắm chứ. Nhưng sau nhiều lần nhấc lên đặt xuống, tôi quyết định ra đi và đã quyết định rồi thì không cho phép mình hối hận gì nữa.

- Nhưng từ bỏ chương trình có thể tạo dựng thương hiệu cho mình để làm đạo diễn cho những show nhỏ lẻ như liveshow “Ngày về” của Tuấn Hưng hay tới đây là “Step Up Summer 2012”, anh giải thích sao cho sự mâu thuẫn của mình?

- Quan điểm của tôi là làm bất cứ cái gì, dù là chương trình lớn hay dự án nhỏ, thì phải làm cho đàng hoàng, tới nơi tới chốn chứ không quấy quá cho xong việc. Bản thân tôi vẫn là một người trẻ trong nghề sản xuất chương trình hoặc đạo diễn, nên đương nhiên sẽ thích những chương trình đem lại cho mình nhiều thuận lợi hơn. Nhưng với quỹ thời gian mà tôi có, rồi những vấn đề trong gia đình như chuyện chăm con, chơi với bé… thì quyết định không theo đuổi dự án dài hơn và tiêu tốn nhiều thời gian như thế lại là thượng sách.

Tôi nghĩ mình linh hoạt nhưng còn thiếu sót là chưa đủ vốn sống và trải nghiệm. Chưa nhiều kinh nghiệm sống nên tôi phải đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng một người thông minh thì đương nhiên có nhiều cách để vận dụng khả năng của mình làm tốt công việc đã nhận.

- Lúc này, Hồ Hoài Anh là một trong những cái tên rất đắt show ở các chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Anh cho rằng thế mạnh của mình nằm ở đâu?

- Để làm nghề này, điều đầu tiên phải có là sự bao quát, hiểu chuyên môn và am tường từng lĩnh vực. Điều thứ hai bạn cần có là sự thận trọng, tỉ mỉ. Và cuối cùng là một êkíp ăn ý. Tôi may mắn có được những người anh em rất hiểu và hợp cạ với mình. Cái thiếu nhất của tôi là cẩn thận. May mà êkíp luôn sẵn sàng tương trợ, cứu nguy cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào (cười).

Với cách làm của người Bắc chúng ta, các chương trình ca nhạc đa phần đào sâu vào tính nghệ thuật, tập trung vào chiều sâu của âm nhạc mà thiếu đi tính giải trí đơn thuần. Với những chương trình mà tôi làm đạo diễn trong thời gian tới như Step Up Summer 2012 tại Triển lãm Giảng Võ ngày 11/4, tôi muốn làm khán giả choáng ngợp bằng những hiệu ứng từ âm thanh tới ánh sáng. Tôi muốn sự xuất hiện của từng ca sĩ đều tạo nên những bất ngờ trong âm nhạc, hình ảnh… Không chỉ đánh vào phần nghe hay phần nhìn mà tôi cũng muốn đem lại cho khán giả những cảm xúc đặc biệt để chương trình có cả giá trị giải trí lẫn nghệ thuật.

- Đó là công việc, còn với tư cách người đàn ông của gia đình, anh thấy mình là ông bố như thế nào?

- Tôi đánh giá mình là một ông bố rất bình thường, như mọi ông bố khác thôi. Thậm chí đôi khi tôi còn hơi thiếu trách nhiệm. Công việc bắt mình phải đi nhiều, làm nhiều nên không có nhiều thời gian ở cạnh con. Mà con bé nhà tôi hay ốm lắm. Tới hôm nay vẫn còn đang đi tiêm đây này, lo lắm nhưng vẫn phải dứt ra để đi làm đấy chứ…

- Quan điểm của anh về một người đàn ông thành công từ khi chưa có vợ tới bây giờ đã gia đình đề huề thay đổi như thế nào?

- Tôi thích câu hỏi này của bạn vì nó rất ý nghĩa. Với một người đàn ông, khi ở tuổi mới lớn thì thành công được đánh giá bằng việc học giỏi, đạt được nhiều thành tích như học bổng, bằng khen này nọ… Tới lúc ra đời lập nghiệp rồi thì là sự thăng tiến trong công việc. Nhưng ở cái tuổi như tôi hiện nay, có vợ có con rồi, thành công trở thành một cái gì đó rất con người, rất nhỏ bé. Đơn giản chỉ là có một mái ấm gia đình vững chắc và những người thân yêu luôn ở bên cạnh mình để yên tâm làm bất cứ việc gì mình mơ ước, theo đuổi mà thôi.

- Trong bức tranh người đàn ông thành công của riêng anh có thiếu chi tiết gì?

- Trong cuộc sống bây giờ, kinh tế là vấn đề rất to lớn mà nghệ sĩ tụi tôi thì bạn biết rồi đó, vẫn nghèo lắm. Tuy làm quần quật suốt cả ngày nhưng khi so ra với xã hội thì vẫn chẳng bằng ai, nếu không muốn nói là thua xa ối người. Thế nên để mà nói là đang thiếu gì thì chắc tôi chỉ thiếu tiền thôi (lại cười).

- Có bao giờ bà xã anh - ca sĩ Lưu Hương Giang - phàn nàn vì anh không kiếm ra tiền?

- Tôi nghĩ là bà xã ai cũng thế thôi, thế nào chẳng có lúc than thở: “Chồng ơi, sao chẳng mang tiền về nhà?”. Nhưng quan trọng là người chồng ấy phải có trách nhiệm với gia đình. Có lúc bạn thất bại, công việc không suôn sẻ, không ra tiền, người vợ có thể bất bình và bực bội. Tuy nhiên, người phụ nữ Việt Nam bản chất vẫn rất ôn hòa, nhẫn nhịn và chịu đựng.

- Anh vừa nhắc tới hai chữ “chịu đựng” nhưng bà xã anh lại là người cá tính và âm nhạc của cô ấy thì tôn vinh nữ quyền. Quan điểm khác biệt khiến vợ chồng anh nảy sinh mâu thuẫn nào trong cuộc sống?

- Nôm na mà nói thì việc trong nhà, tôi đều biết cách dàn xếp ổn thỏa. Tôi không phải tuýp đàn ông đòi hỏi về tới nhà là vợ phải cơm bưng nước rót, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tôi biết công việc của vợ mình như thế nào nên không đòi hỏi quá nhiều. Lúc nào có thời gian thì tôi cũng sẵn sàng xắn tay dọn dẹp, phụ giúp việc nhà.

Mà lúc này, thời gian đối với bà xã tôi đúng là chuyện… xa xỉ. Cô ấy vừa phải chăm con, vừa lo việc đi diễn nọ kia. Có người giúp đấy nhưng đâu thể phó mặc cho họ cả được, mà con thì hay ốm nên đôi khi cũng rối lắm. Mọi chuyện đều có giới hạn của nó và khi vượt quá biên giới ấy thì nào ai dám nói chuyện gì sắp xảy ra? Thôi thì cứ trộm vía là mọi chuyện bây giờ đều chan hòa, ta cứ tận hưởng cuộc sống thôi!

Ngọc Trần thực hiện/ VnExpress