itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Người bảo tồn ca trù, hát xẩm theo cách riêng

Người bảo tồn ca trù, hát xẩm theo cách riêng

NSND Thanh Hoa và bìa album Hoa xuân ca.

Đã ở cái tuổi 60, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn mê mải với những dự án“khủng”. Nhưng bất ngờ nhất là khi biết chị chuẩn bị cho ra mắt dự án văn hóa nghe ca trù, hát xẩm trên du thuyền Hồ Tây.

Gặp Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thanh Hoa tại Công ty cổ phần Thanh Hoa Concert mà chị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, chị say sưa kể về những dự án văn hóa của mình…
Trả ơn khán giả qua từng sản phẩm
Mở màn cho các dự án sắp tới và hòa chung không khí xuân mới, Công ty cổ phần Thanh Hoa Concert đã cho ra mắt công chúng ba album chủ đề mùa Xuân, đó là: Nơi gặp gỡ tình yêu 2, Hà Nội đẹp mãi muôn đời và Hoa xuân ca.
Trong đó DVD Hà Nội đẹp mãi muôn đời là một chương trình ca nhạc phong phú gồm có 30 bái hát nổi tiếng về Hà Nội qua sự thể hiện của 40 nghệ sĩ thuộc ba thế hệ như: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Thanh Hoa, NSƯT Đức Long, NSƯT Hồng Năm, NSƯT Hồng Liên… NSND Thanh Hoa khẳng định, đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam quy tụ nhiều ca sĩ, bài hát về Hà Nội từ xưa tới nay.
Với Hoa xuân ca, được xây dựng theo ý tưởng độc đáo, 12 ca sĩ tham gia chương trình tượng trưng cho 12 con giáp trong năm. Đây giống như cuộc trò chuyện về 12 con giáp và hát những bài hát về mùa xuân.

Không những thế, NSND Thanh Hoa còn người quyết liệt, thích gì là làm bằng được. Bản thân nghệ sĩ đã đi diễn ở nhiều nơi thế giới, đâu đâu cũng tràn ngập băng Thúy Nga, băng Sài Gòn mà không có băng của Hà Nội. Chính vì vậy, chị thấy bất công cho các nghệ sĩ phía Bắc nên đã quyết định kinh doanh băng đĩa. “Trong tương lai tôi sẽ mở đại lý băng đĩa ở một số nước có nhiều người Việt Nam sinh sống như: Ba Lan, Đức, Tiệp... để giới thiệu những sản phẩm văn hóa trên đến với đông đảo công chúng hơn”, NSND Thanh Hoa tiết lộ.
…Và cuộc kinh doanh mạo hiểm
Cũng vì nhận thấy khó có thể tìm thấy những tụ điểm văn hóa chính thống hát những ca khúc trữ tình trang trọng, lịch sự tại thủ đô mà NSND Thanh Hoa thấy nợ khán giả. Đặc biệt, sau khi chia tay Aladin, chị càng cảm thấy có lỗi hơn và đang cố gắng khôi phục bằng dự án văn hóa nghe ca trù, hát xẩm... trên du thuyền hồ Tây hằng đêm.
NSND Thanh Hoa hồ hởi khoe: dự án đã được Quận ủy Tây Hồ đồng ý và hy vọng sẽ kịp khai trương vào dịp Tết. “Trước hết, vì tôi là một nghệ sĩ được khán giả mến mộ từ lâu nên tôi muốn làm một điều gì đó có dấu ấn. Tiếp đó, cũng là để mọi người thấy rằng chính các nghệ sĩ cũng có trách nhiệm với truyền thống, với âm nhạc Việt Nam. Đồng thời, tôi muốn giới thiệu cho cả thế giới biết rằng, khi đến Việt Nam là sẽ được nghe hát ca trù, hát xẩm… trên Hồ Tây”, chị cho biết.
Dù biết loại hình nghệ thuật này rất kén người nghe, nhưng NSND Thanh Hoa vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Bởi đây là điều chị tâm huyết và thấy có ý nghĩa. Để làm tốt dự án, chị đã mời những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam về thể loại nhạc này cùng tham gia như: NSƯT Thanh Ngoạn, NSƯT Huỳnh Tú... “Mô hình của tôi là mời mọi người xuống thuyền ngồi uống trà xanh nghe ca trù, hát xẩm và thưởng thức các món ăn rất Việt Nam chứ không phục vụ theo kiểu Tây. Sẽ có bánh đúc, bánh cuốn, rượu nếp hoa vàng, nếp cái…”, chị tiết lộ.
Chỉ cần 50.000 – 100.000 đồng, bất kỳ ai cũng có thể xuống du thuyền nghe hát. Bởi, theo NSND Thanh Hoa đây cũng là một hình thức kinh doanh nhưng tính bảo tồn văn hóa nghệ thuật. Dù biết là mạo hiểm nhưng chị vẫn muốn bảo tồn những văn hóa được UNESCO công nhận, theo cách riêng của mình.

“Tình yêu của khán giả đã làm cho tôi quên đi sự mệt mỏi. Giờ đây tôi chỉ biết cảm ơn khán giả đã vì họ cho tôi quá nhiều. Gần 50 năm cho một tình yêu. Tôi biết mình không thể hát hay, không đủ sự cuốn hút hay nhiệt tình như trước nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trả ơn”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Theo Đất Việt