itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Ngao du hồ trên núi

Ngao du hồ trên núi

Đi thuyền trên hồ Ba Bể.

Hồ Ba Bể còn có tên gọi khá độc đáo là hồ trên núi. Hồ trên núi rộng gần 500 ha, trải dài 8 km, gồm 3 hồ chính, với 3 sông chảy vào đó là sông Năng, sông Tả Han và sông Nam Cường. Hồ nằm ở huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), cách Hà Nội hơn 200 km về phía Bắc. Nếu đi từ thị xã Bắc Kạn có 2 con đường vào hồ Ba Bể. Thứ nhất, theo tỉnh lộ 256 Bắc Kạn - Ba Bể hơn 60 km. Thứ hai, theo tỉnh lộ 257 Bắc Kạn – Chợ Đồn – Ba Bể 70 km.

Theo các nhà khoa học, hồ Ba Bể nằm trong vùng địa hình caxtơ, hồ được hình thành do một sự biến động địa chất rất lớn và đột ngột, làm lở các khối núi đá vôi tạo thành.

Với người dân nơi đây thì hồ Ba Bể đã tạo ra bí ẩn về sự hình thành và được dân gian tương truyền về nhiều giả thuyết mang tính huyền thoại với câu chuyện: Ngày xưa có một bà tiên giả làm người ăn mày để thử lòng người trần gian. Đi đến đâu, bà cũng bị xua đuổi.

Mãi gần tối, đến cuối một làng nhỏ (hồ Ba Bể bây giờ), người ăn mày mới được mẹ con một bà góa cho vào nhà ăn cơm và ngủ qua đêm. Cơm xong, người ăn mày trao cho mẹ con bà góa một hạt thóc, một túm tro và dặn khi nào có lụt thì rắc tro quanh nhà, bóc vỏ trấu ra làm thuyền. Cả nhà đi ngủ, bỗng nhiên đến nửa đêm, mặt đất rung chuyển, sụt lở ầm ầm, mẹ con bà góa thức dậy đã không thấy người ăn mày đâu cả.

Nhớ lời dặn, bà góa đem gói tro ra rắc xung quanh nhà, chuồng gà và chuồng lợn. Trời đất vẫn vần vũ đảo điên, mưa cũng ngày càng to suốt 7 ngày 7 đêm liền, nước bắt đầu ngập, bà góa bóc hạt thóc lấy vỏ trấu làm thuyền, tự nhiên đôi vỏ trấu biến thành chiếc thuyền độc mộc to như bây giờ. Và cũng lúc đó, mặt đất tụt xuống, chỉ còn lại nhà bà góa trở thành hòn đảo giữa mênh mông nước, đó là gò Giả Mải hiện nay và nơi nước ngập là hồ Ba Bể.
Ngoài ra, hồ Ba Bể còn nằm trong khu bảo tồn Vườn quốc gia Ba Bể với 470 loài thực vật, trong đó ngoài thân gỗ, có hàng trăm loài hoa phong lan, địa lan, trúc dây và nhiều cây dược liệu quý hiếm. Hiện Vườn quốc gia Ba Bể có khoảng 319 loại động vật, trong đó có 42 loài được ghi trong Sách đỏ.
Từ ngày thành lập lại tỉnh (1997), Bắc Kạn đã chủ trương đầu tư phát triển Ba Bể thành khu du lịch sinh thái. Sau 10 năm xây dựng, đến nay cơ sở vật chất phục vụ du lịch phần nào đáp ứng được nhu cầu du khách. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ được xây dựng vừa phù hợp với từng loại khách, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, như làng du lịch nhà sàn Pác Ngòi, khách tham quan sẽ được ngủ trong những căn nhà sàn thoáng mát với những bộ chăn, đệm thổ cẩm mượt mà, êm dịu của địa phương. Bạn sẽ được lên thăm làng người Dao Khưa Quang, nơi xuất xứ của loại rượu ngô nổi tiếng của Bắc Kạn…

Theo M.Nguyệt (SGGP)