itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / “Bàn thắng đầu tiên không phải nhờ thần may mắn”

“... không phải nhờ thần may mắn”

Không phải may mắn

Cầu thủ Inzaghi. Ảnh: Soccernet

Theo hãng thông tấn Reuteur: 23/5 tại Athens, hai bàn thắng đầu tiên của Filippo Inzaghi ở Champions League ghi cho AC Milan ngày thứ 4 chỉ là may mắn. “Đó chỉ là may mắn, đó không phải là bóng đá,” người Tây Ban Nha nhận xét về cú ghi bàn của Inzaghi chỉ là do Andrea Pirlo đá phạt trực tiếp bị chệch hướng.

Hầu hết khán giả sân vận động Olympic đều không nghi ngờ gì khi nhận xét đồng tình với Andrea nhưng tác giả của bàn thắng đó lại có quan điểm trái ngược.

Inzaghi nói với một nụ cười rạng rỡ “Đó là những gì chúng tôi được đào tạo. Tôi đã ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Empoli. Đôi khi những gì tôi luyện tập sẽ thành công.”

Liệu rằng đó có phải là suy tính cẩn thận của Inzaghi hay không, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng bàn thắng đó là bước ngoặt của trận đấu, đem lại tỉ số 2-1 cho Milan. Và điều trùng hợp là Inzaghi góp công trong đó.

Tiền đạo 33 tuổi này đã trải qua một loạt các chấn thương trong vòng một vài năm gần đây, và để lỡ trận Milan thua Liverpool tại Istanbul trong loạt đá luân lưu hai năm trước.

Mùa giải này, thành tích ghi bàn của anh có thêm 4 bàn thắng trong 11 trận tại cúp C1 tính đến trước ngày thứ tư, bao gồm hai bàn ghi tại vòng sơ loại, và chỉ hai bàn trong 20 trận ở Seria.

Trước trận chung kết, người ta tranh cãi nảy lửa về việc ông Carlo Ancelotti, huấn luyện viên Milan sẽ chọn Inzaghi hay Alberto Gilardino lên hàng tiền đạo.

Inzaghi ghi đúp hai bàn thắng củng cố thêm niềm tin cho huấn luyện viên Carlo.

Inzaghi nói, “tôi có mối lương duyên kì lạ với Milan. Hai năm trước tôi bỏ lỡ rất nhiều trận đấu do bị trấn thương, nhưng Milan vẫn giữ vững niềm tin ở tôi, và khi tôi đạt được phong độ một lần nữa, họ giang rộng vòng tay chào đón tôi trở lại. Họ thực sự tin tưởng tôi.”

Nếu như bàn thắng đầu tiên của Inzaghi có bàn tay của thần may mắn trợ giúp, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận khả năng của anh trong bàn thắng thứ hai chỉ sau đó 8 phút, khi anh ta đón bóng từ Kaka, vòng qua chân hậu vệ Pepe Reina và đưa bóng vào lưới một cách ngoạn mục.

Inzaghi tổng kết về những cảm xúc của mình, anh ta nói, “Bàn thắng đầu tiên là mở màn cho trận đấu, nhưng bàn thắng thứ hai thực sự tốt hơn rất nhiều. Tôi có cảm giác hân hoan khôn xiết. Không có một từ ngữ nào có thể thay cho cảm giác đó… tôi thấy như trong một giấc mơ.”

Ngọc Trâm (Theo soccernet.espn.go.com)