itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Thư Nakhon Ratchasima: Tất cả cho ngày khai mạc!

Thư Nakhon Ratchasima: Tất cả cho ngày khai mạc!

SEA Games 24 cũng là dịp người Thái

chúc mừng SN lần thứ 80 của quốc

vương. Ảnh: Du Bình

17 giờ 30 phút chiều 6/12, lễ khai mạc SEA Games 24 sẽ chính thức được tiến hành tại SVĐ Trung tâm. Korat, Nakhon Ratchasima và đất nước Thái Lan đang làm tất cả để khuếch trương một kỳ SEA Games của "ý chí, tình bằng hữu và lễ hội".

24 giờ trước ngày khai mạc SEA Games 24. Mọi hoạt động trên đất nước Thái Lan như được "đóng khung" trong quỹ đạo của màu vàng rực rỡ và lòng tôn kính đến tột cùng. 5/12 là ngày quốc lễ, kỷ niệm 80 năm ngày sinh Đức Vua Nay Luổng (Bhumibol Adulyadej).

Người dân Thái Lan được nghỉ làm, các tụ điểm vui chơi giải trí nổi tiếng là "nhạy cảm" cũng nằm trong sự quản lý đặc biệt. Các quán bar, nhà hàng karaoke hoạt động thâu đêm tại Korat giờ bị khuyến cáo đóng cửa trước 12 giờ đêm. Những khu vực đông khách du lịch được kiểm soát gắt gao hơn...

Tuy nhiên, bầu không khí chẳng hề toát ra vẻ gì ngột ngạt. Người Thái vẫn vui vẻ đến các trung tâm mua sắm, ăn uống và hội hè. Klang Plaza, The Mall..., những siêu thị lớn nhất tại Korat tấp nập người ra vào, bởi các mặt hàng giảm giá được bày bán bạt ngàn.

Tại nhà riêng, họ tổ chức những bữa tiệc mừng nho nhỏ. Các cô gái, chàng trai hầu hết đều mặc áo vàng, màu của hoàng gia, và trên cổ tay đeo chiếc vòng có khắc dòng chữ Long Live The King - như một lời chúc thọ Đức Vua.

Đó là điều kiện lý tưởng để tổ chức lễ khai mạc SEA Games 24. Một lễ hội hoành tráng nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất tại Thái Lan từ trước đến nay và tiêu tốn của đất nước này khoảng hơn 2 triệu USD.

Không khó để nhận thấy mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất ở thủ phủ Korat và cả tỉnh Nakhon Ratchasima những ngày này là áo SEA Games và chú mèo linh vật bằng bông, tay cầm một loại nhạc cụ dân tộc tương tự như chiếc khèn của đồng bào dân tộc miền Tây Bắc Việt Nam. Để khuyến khích sự tham gia của công chúng, cả hai sản phẩm này đều được giảm giá, khoảng 10 đến 15%.

Cách Nakhon Ratchasima chừng vài chục km, các tỉnh lân cận như Pakthongchai, Chonburi... cũng sục sôi bầu không khí SEA Games. Thủ đô Bangkok cũng nồng nhiệt với sự kiện này hơn hẳn một vài ngày trước đó.

Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự SEA Games 24 cũng đã được tổ chức long trọng trong ngày 5/12. Nhưng trên tất cả các tuyến đường cao tốc, người ta đều có thể nhìn thấy những lá cờ này tung bay từ khá lâu rồi.

Tại sân vận động chính mang tên Kỷ niệm Đức Vua tròn 80 tuổi, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Mọi hạng mục đều đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ... khai hoả. Các thiết bị an ninh cũng được huy động tối đa, do lễ khai mạc còn có sự hiện diện của Thái tử Hoàng gia Thái Lan.

Đảm bảo sự trang trọng của buổi lễ, toàn bộ phóng viên ảnh có mặt dưới sân thi đấu chính đều phải mặc lễ phục do BTC cho thuê. Những điều khoản xem ra hết sức ngặt nghèo nhưng cần thiết và xứng đáng với tầm vóc của lễ hội.

Sau 20 giờ tối nay, 6/12, ngọn lửa SEA Games 24 sẽ thắp sáng trong suốt 10 ngày "ý chí, tình bằng hữu và lễ hội".

Theo Anh Đức (VietNamNet)