itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng mùa nước nổi

Đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng mùa nước nổi

Khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng mùa nước nổi

Tuyến đường đan từ quốc lộ 30 dẫn vào Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng nước đã lé đé. Nhiều ngày nay, do nước lũ lên cao nên xe bốn bánh không được lưu thông trên tuyến đường này. Đường khó đi là vậy, nhưng với tình yêu thiên nhiên, mong được hít thở bầu không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng nên những ngày này khách ở khắp nơi đã tìm đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Bác Trương Bá Hồng - ngụ khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh phấn khởi cho biết: “Lần đầu tiên tôi và gia đình tự mướn tắc ráng đi tham quan Gáo Giồng. Cảnh thiên nhiên ở đây đẹp và yên tĩnh, cảm giác rất thoải mái”.

Mùa nước nổi, nếu đến Gáo Giồng bằng phương tiện xe gắn máy, tắc ráng hay tàu lớn, khách du lịch đều tận hưởng được không gian mênh mông của đồng nước. Nhưng có lẽ thú vị nhất là được đi bằng tắc ráng băng băng trên đồng nước, vừa được tận hưởng không khí mát mẻ, vừa được ngắm nhìn những chiếc ghe lưới, ghe câu, những cánh rừng tràm xanh mướt.

Đến Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, bên cạnh được thưởng thức các món ăn dân dã quen thuộc, mùa nước năm nay du khách còn được tham quan tuyến bơi xuồng dài 2 cây số mang tên “Xuyên rừng tràm Đồng Tháp Mười mùa nước nổi” để ngắm nhìn cảnh bao la của rừng tràm, hoa sen, hoa súng,... đang khoe sắc mà thiên nhiên ban tặng.

Vào mùa nước nổi, tuyến du lịch bằng xuồng đến sân chim rộng 40ha được xem là một trong những tuyến du lịch thú vị nhất. Tham quan tuyến này, du khách sẽ được các cô thôn nữ trong dáng áo bà ba xinh xắn bơi “xuồng Cần Thơ” xuyên qua rừng tràm đến sân chim để thỏa sức nhìn, nghe chim cò ríu rít. Hướng dẫn viên Nguyễn Thị Kim Yến cho biết: “Đa phần khách du lịch chọn thời điểm tham quan sân chim vào lúc chiều, thường từ 16 giờ trở đi. Lúc này chim cũng đã bắt đầu gọi bầy, bay về tổ”. Du khách tham quan sân chim vào thời điểm này, ngoài được tận mắt chứng kiến những cánh chim to lớn và dạn dĩ vỗ cánh liên hồi đùa giỡn trên mặt nước, du khách còn được say sưa ngắm cảnh mặt trời lặn lúc chiều tà với những vạt ráng chiều đỏ rực, xen lẫn vào đó là hình ảnh từng đàn chim, cò chao nghiêng bay về tổ.

Hữu Nghĩa/ĐTO