Không tiền về quê, một người Việt tự sát tại Philippines
Báo Inquirer ngày 9-6 đưa tin một du khách người Việt tên Nguyễn Tấn Lập tự sát tại thành phố Dagupan (Philippines) sau khi bị người khác từ chối cho vay tiền để hồi hương.
Inquirer dẫn nguồn tin từ ông Christopher Abrahano, cảnh sát trưởng thành phố Dagupan (phía bắc thủ đô Manila), cho biết sáng 8-6, ông Lập đến gặp bà Nguyễn Thành Thi, một nữ doanh nhân tại thành phố này, để vay tiền về Việt Nam.
Bà Thi không đồng ý, ông Lập đã rút dao đâm vào bụng tự sát. Bà Thi lập tức gọi điện trình báo cảnh sát.
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông Lập đã tử vong tại bệnh viện địa phương. Người này đến Philippines từ ngày 4-6 và dự kiến về Việt Nam vào ngày 10-6.
Nói với cảnh sát, bà Thi cho biết hai người là đồng hương, quê ở thành phố Quy Nhơn (Việt Nam). Họ chỉ mới quen biết và bà không biết vì sao ông Lập lại đến Philippines.
ANH DUY/ TTO
Tin đã đăng
- Hủy 2 tấn bạch tuộc: "Nếu công an gây thiệt hại phải bồi thường"
- Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII: Vắng bóng doanh nhân trong Hiến pháp
- Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn
- Sắp trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Cả nước có khoảng 25.000 trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc
- TP.HCM: kiến nghị cho đóng tiền sử dụng đất ngoài hạn mức
- Bất động sản khó khăn có “lỗi” của chính sách
- Chủ tịch nước: Hiến pháp cần được toàn Đảng, toàn dân hài lòng
- Sẽ cấm cho điểm ở học kỳ đầu của lớp 1
- Nhiều “nạn nhân” vụ Vinashin chưa yêu cầu thi hành án