itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Câu chuyện về thành phố có 7.000 nghìn tỷ phú

Câu chuyện về thành phố có 7.000 nghìn tỷ phú

Ở Ngọc Lâm, người ta dễ dàng nhìn thấy những chiếc siêu xe sang trọng thuộc nhiều hãng nổi tiếng "lượn lờ" khắp đường phố như Lamborghinis, Bentleys, Ferrais, Porches...

Báo cáo mới nhất của tờ Chongqing Morning News (Trung Quốc) ngày 23/6 vừa qua đã khiến không ít người sửng sốt khi công bố số lượng tỷ phú tại thành phố Ngọc Lâm đã đạt tới con số "giật mình": 7.000 người.

Năm 2010, hạt Shenmu xếp thứ 44 và hạt Fugu xếp thứ 91 trong tổng số 100 hạt tăng trưởng mạnh về kinh tế ở nước này. Cô Zhang, một người dân ở Shenmu, khẳng định với tờ Global Times rằng, Ngọc Lâm đang phát triển với một tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây. Những tòa cao ốc đồ sộ và tráng lệ mọc lên như nấm ở khắp thành phố này, thay thế những ngôi nhà cũ.

Ở Ngọc Lâm, người ta cũng dễ dàng nhìn thấy những chiếc siêu xe sang trọng thuộc nhiều hãng nổi tiếng "lượn lờ" khắp đường phố như Lamborghinis, Bentleys, Ferrais, Porches... Thậm chí, giới nhà giàu sẽ cảm thấy xấu hổ khi phải lái một chiếc Audi A6. Họ chưa bao giờ quan tâm đến giá của một chiếc xe ngay cả khi giá lên tới một triệu NDT.

Chi phí sinh hoạt ở Ngọc Lâm cũng trở nên cực kỳ đắt đỏ. Mặc dù, đây chỉ là một thành phố nhỏ nhưng giá nhà ở Shenmu có thể dao động từ 6.000 đến 10.000 NDT (tương đương hơn 1.500 USD) mỗi m2. Được biết, giá nhà trung bình ở Ngọc Lâm cũng tăng lên vùn vụt, khoảng 10 lần chỉ trong 6 năm qua.

Không chỉ nhà đất mà ngay cả những mặt hàng tiêu dùng thì giá cũng "bốc" lên tận mây xanh. Tại Ngọc Lâm, giá các loại rau củ nơi đây lúc nào cũng cao đến khó tin. Ví dụ như giá nửa cân anh đào có thể tới 40 NDT ở Shenmu, trong khi đó, tại nhiều thành phố khác của Trung Quốc giá của nó chỉ bằng 1/4.

Tuy nhiên, theo cô Zhang thì: “Mặc dù số người giàu ở đây vẫn tiếp tục tăng lên nhưng chất lượng cuộc sống lại chưa được cải thiện nhiều. Các phương tiện giải trí hiện đại ở khu vực này còn khá thiếu thốn. Những người giàu thường thấy đau đầu bởi họ không có nơi nào để... tiêu tiền”.

Theo Nguyên Thảo
Báo Đất Việt/China.org