itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Mỹ: ''Nhà'' của người chết ngày càng đắt đỏ

Mỹ: ''Nhà'' của người chết ngày càng đắt đỏ

Một góc nghĩa trang Woodland.

Điều kiện cần: Toạ lạc tại khu vực có phong thuỷ rất đẹp với nhiều hàng xóm là người nổi tiếng, và chỉ có giá khá thấp so với chi phí mua một căn hộ. Điều kiện đủ: Bạn đã qua đời và số tiền bảo hiểm nhân thọ của bạn đủ lớn để trang trải chi phí.

Khi sống, chúng ta không mấy cơ hội tiếp cận với những người giàu có và nổi tiếng, tuy nhiên, hoàn toàn có thể chết cùng với họ. Và chính nguyên nhân này đã khiến chi phí an táng tại Mỹ đang bắt đầu tăng lên không ngừng và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, đặc biệt tại New York, California và Texas, nơi cư ngụ của rất nhiều ngôi sao Hollywood và các chính trị gia tiếng tăm.

Vậy thực tế thì chi phí một tang lễ tại Mỹ là bao nhiêu? Với một điểm trên vách đá nhìn ra Thái Bình dương, tại Nghĩa trang Santa Barbara tuyệt đẹp miền Nam California, bạn sẽ phải trả tới... 83.000 USD. Và mức giá trên có thể lên tới cả triệu USD nếu chúng có có địa thế đẹp hơn.

Xuôi theo xa lộ, thoai thoải bên đồi Hollywood và khu vực Glendale thuộc Công viên tưởng niệm Forest Lawn, một khu lăng tẩm gia đình tại vị trí đẹp có giá lên tới 825.000 USD.

Được Hubert Eaton thành lập năm 1906, hiện đã mở rộng lên thành 7 khu, Forest Lawn nổi tiếng với những thế đất đẹp, và nhất là một khu vực có địa hình đặc biệt, bởi dường như như các ngôi mộ tại đây đều trở nên “vô hình” nếu nhìn từ xa.

“Eaton muốn tạo ra một quan niệm tôn vinh cuộc sống”, Sheri Hauer, Giám đốc thương mại tại Forest Lawn, cho biết. Nhiều ngôi sao Hollywood đã an nghỉ tại Forest Lawn như Ricky Nelson, Rod Steiger, Bette Davis và Lucille Ball.

Hiện mức chi phí an táng trung bình tại Mỹ khoảng 1.000 USD, tuy nhiên những nghĩa trang cao cấp như Forest Lawn vẫn rất đông “khách hàng”. Và đừng hi vọng mức giá cả tại đó sẽ hạ xuống, cho dù cơn khủng hoảng địa ốc đang tác động rất xấu tới nền kinh tế Mỹ.

Đơn giản là, nếu xét về tính chất của bất động sản, nhu cầu về nơi “an giấc nghìn thu” của người dân Mỹ hiện tăng lên không ngừng.

Nghĩa trang Santa Barbara nhìn từ trên cao.

Bob Ward, người sáng lập website: www.Finalrestingplace.com, cho biết mỗi năm có khoảng 2,4 triệu người Mỹ qua đời, và hầu hết đã lo chuyện hậu sự của mình trước đó. Điều này có nghĩa các gia đình không ngừng mua sắm những mộ phần và dịch vụ tang lễ khiến nhu cầu tăng lên.

“Mọi người luôn nghĩ rằng họ làm điều đúng đắn, chứ không phải “Chà, chúng ta đã tiêu quá nhiều tiền?”, Ward nói. Theo ông, chính việc thiếu những nghĩa trang mới sẽ đẩy giá cả tiếp tục tăng lên trong tương lai gần.

Và điều này đang dẫn tới một xu hướng khác tại Mỹ. Ngày càng có nhiều người chọn biện pháp hoả thiêu thay vì chôn cất bởi nó có chi phí thấp hơn. Hiện hoả thiêu chỉ bằng 30% toàn bộ chi phí an táng tại Mỹ. Ngoài yếu tố giá cả, những thay đổi trong lối sống hiện nay cũng đang làm nhiều người Mỹ trở nên cơ động hơn và muốn theo xu hướng mới này.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn được... chết chung với những người nổi tiếng thì các nghĩa trang cổ Woodland và Green-Wood có từ thế kỷ 19 tại New York rõ ràng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng dĩ nhiên, giá cả của chúng thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Tại Woodland, với mức giá trung bình 200 USD/m2 thì khoảng không gian cần thiết cho một lăng mộ gia đình ở đây có thể lên tới ... 1,5 triệu USD. Và đó mới chỉ là tiền đất, bởi một khu lăng mộ đồng nghĩa với việc cần thêm nhiều chi phí khác.

Mặc dù vậy, cả hai nơi trên trên đều xếp sau Nghĩa trang núi Auburn - được xây dựng năm 1831 tại Cambridge, bang Massachusetts, về mức độ đắt đỏ. Đây là nghĩa trang đầu tiên tại Mỹ được thiết kế theo kiểu công viên của châu Âu, khi mà sự tăng trưởng nhanh chóng trong công nghiệp và đô thị khiến các nghĩa trang nhỏ trở nên lỗi thời.

Cùng với Boston Harbor, Havard và MIT, nơi đây chính là là một trong những nghĩa trang độc đáo và đắt đỏ nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân Mỹ thì việc bỏ ra 3.500 USD để được “gần gũi” với nhà thơ Oliver Wendell Holmes và nghị sĩ Henry Cabot Lodge, dường như không tệ chút nào.

N.H (Theo Forbes)