itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Nhặt được bức tranh triệu USD tại... bãi rác

Nhặt được bức tranh triệu USD tại... bãi rác

Bà Elizabeth Gibson. Ảnh: AP

Bốn năm trước, nữ nhà văn Elizabeth Gibson ở New York (Mỹ) tình cờ nhặt được một bức tranh ''kỳ lạ'' trong bãi rác trên đường đến quán cafe mà không hề biết đó la một tác phẩm trị giá cả triệu USD.

Elizabeth Gibon khi đó đang trên đường tới một quán cà phê và tình cờ nhìn thấy một bức hoạ theo trường phái trừu tượng khổ lớn với các gam màu vàng, cam và hồng vứt ở một bãi rác trên đường phố.

Thấy bức tranh có "sức hấp dẫn kỳ lạ", bà Gibsson đã mang về nhà và sau này bà mới biết đó là bức tranh bị đánh cắp của danh họa người Mexico, Runfino Tamayo (1899-1991).

Khi đó Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở một chiến dịch truy tìm bức hoạ với mật danh "Tamayo 0-70" và chủ nhân của bức họa đã treo giải 15.000 USD cho người nào tìm được nó.

Sau nhiều năm tìm kiếm, ông August Uribe, một chuyên gia của nhà bán đấu giá Sotheby's có lần đã thông báo trên một chương trình truyền hình về bức tranh bị đánh cắp.

Sau khi biết được thông tin, bà Gibson đã nhận ra đó là bức tranh mà bà đã nhặt được ở bãi rác và lập tức thông báo cho FBI rằng bà đang sở hữu bức tranh đó.

Bức tranh có tên "Ba người" (1970) bị đánh cắp từ một nhà kho ở Houston (Mỹ) cách đây 20 năm. Năm 1977, một nhà sưu tầm ở Houston đã bỏ ra 55.000 USD để mua bức tranh này tặng sinh nhật vợ.

10 năm sau, trong một lần chuyển nhà, họ đã cất bức tranh trong một phòng kho của gia đình và nó đã bị mất cắp. Hiện cảnh sát chưa tìm được thủ phạm đã lấy cắp bức tranh này.

Ngày 20/11 tới, bức tranh "Ba người" sẽ được đưa ra bán đấu giá tại nhà bán đấu giá Sotheby's. Theo đánh giá của các chuyên gia, bức tranh có giá khoảng 1 triệu USD.

D.N (theo AP)