itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Những dự báo của thế giới dở nhất năm 2008

Những dự báo của thế giới dở nhất năm 2008

Thế giới trong năm 2008 chứng kiến những thay đổi chóng mặt trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong ngành tài chính - ngân hàng, với những biến cố ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra.

Trước đó, không ít nhân vật có “máu mặt” đã đưa ra những dự báo hoàn toàn ngược lại với những gì diễn ra trên thực tế. Điều này càng khẳng định sự thật rằng, dự báo cũng chỉ là… dự báo!

Dưới đây là một số dự báo mà tạp chí Business Week của Mỹ cho là dở nhất trong năm 2008, chủ yếu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Mỹ. Business Week cũng cho rằng, có lẽ không phải năm nào, báo chí cũng “gặt hái” được số lượng những dự báo dở nhiều tới mức này.

1. “Đang diễn ra một thời kỳ phục hồi mạnh và kéo dài trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể đi xuống trong một hai ngày. Hãy cố thủ và giữ niềm tin!” - dự báo của biên tập viên Richard Ban, tờ tin Profitable Investing Letter ra ngày 27/3/2008.

Ở thời điểm dự báo này được đưa ra, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ đứng ở mức 12.300 điểm. Tới cuối tháng 12, chỉ số này chỉ còn có 8.500 điểm, giảm mất gần 31%.

2. “AIG có thể đạt lợi nhuận khổng lồ trong quý 2” - dự báo của nhà phân tích Bijan Moazami thuộc tập đoàn đầu tư tài chính Friedman, Billings, Ramsey Group đưa ra vào ngày 9/5/2008.

Trong quý 2, AIG lỗ 5 tỷ USD và trong quý 3, tập đoàn bảo hiểm khổng lồ này lỗ thêm 25 tỷ USD. Tới tháng 9, Chính phủ Mỹ phải tiếp quản AIG và bơm cho tập đoàn này 150 tỷ USD để ngăn sự đổ vỡ.

3. “Tôi cho rằng, tình hình của Freddie Mac và Fannie Mae về cơ bản vẫn tốt. Hai tập đoàn này không hề gặp nguy và tôi nghĩ, họ có thể vững bước tiến về phía trước” - dự báo do Chủ tịch Barney Frank của Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ đưa ra ngày 14/7/2008.

Hai tháng sau đó, Chính phủ Mỹ buộc phải tiếp quản hai tập đoàn tài chính địa ốc khổng lồ này và cam kết đầu tư cho mỗi tập đoàn số tiền lên tới 100 tỷ USD.

4. “Thị trường đang trong quá trình tự điều chỉnh” - nhận định của Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra ngày 14/3/2008.

Xem ra, dự báo này cũng… đúng, vì cả năm nay, thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới chỉ có… điều chỉnh.

5. “Không, không, không! Bear Stearns chẳng gặp vấn đề gì” - nhận định của nhà bình luận Jim Cramer thuộc kênh truyền hình CNBC của Mỹ đưa ra ngày 11/3/2008.

Chỉ 5 ngày sau, Bear Stearns đã bị JPMorgan Chase thâu tóm với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ. Các cổ đông của Bear gần như mất trắng.

6. “Doanh số nhà hiện hữu bán ra sẽ tăng trong năm 2008” - tựa đề một thông cáo báo chí do Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh doanh địa ốc Mỹ ra ngày 9/12/2007.

Vào ngày 23/12/2008, cũng chính hiệp hội này cho biết, doanh số nhà bán ra trong thời kỳ 12 tháng kết thúc vào tháng 11 năm nay đã giảm 11% so với cùng kỳ - mạnh nhất từ Đại khủng hoảng 1930 tới nay.

7. “Tôi nghĩ giá dầu sẽ ở mức 150 USD/thùng vào cuối năm nay” - dự báo của nhà tỷ phú kinh doanh dầu lửa huyền thoại người Mỹ T. Boone Pickens đưa ra vào ngày 20/6/2008.

Khi đó, giá dầu ở mức trên dưới 135 USD/thùng. Còn tới ngày 24/12, giá dầu chỉ còn có 35 USD/thùng.

8. “Tôi cho rằng sẽ có một số vụ đổ vỡ… Nhưng tôi không cho là sẽ xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng với những ngân hàng lớn có tầm quốc tế vốn tạo nên một bộ phận quan trọng trong hệ thống ngân hàng của Mỹ” - dự báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke đưa ra ngày 28/2/2008.

Tới tháng 9, Ngân hàng Washington Mutual đổ vỡ, đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Tới tháng 11, Chính phủ Mỹ lại phải giải cứu một ngân hàng khổng lồ nữa của nước này là Citigroup.

9. “Trong môi trường pháp lý hiện nay, việc vi phạm các quy định luật pháp gần như là không thể” - nhận định của tỷ phú Bernard Madoff, cựu chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ, đưa ra ngày 20/10/2007.

Giữa tháng 12/2008 này, ông Madoff đã lộ nguyên hình là một "trùm lừa" ở Phố Wall sau khi bị các nhà chức trách phát giác vụ lừa đảo 50 tỷ USD, có thể được xem là lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính Mỹ.

10. “Một con người hạn chế: Lý do chúng ta phấn khích về ông Obama và lý do ông không thể giành chiến thắng” - tiêu đề một cuốn sách do nhà bình luận Shelby Steele của Mỹ viết, phát hành ngày 4/12/2007.

Ngày 4/11/2008, ông Obama đã chiến thắng giòn giã trong cuộc đua vào Nhà Trắng và sẽ nhậm chức tổng thống thứ 44 của Mỹ vào ngày 20/1/2009.

Trương Định (Theo AP, Bloomberg, Vne)