itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Backstreet Boys: Ban nhạc đến từ... hôm qua?

Backstreet Boys: Ban nhạc đến từ... hôm qua?

Đến Việt Nam khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Backstreet Boys không thực sự tạo cơn sốt lớn đối với giới trẻ. Ảnh:

Một tháng nữa, Backstreet Boys (BSB) – ban nhạc Mỹ thành công nhất hồi đầu thập niên 1990 sẽ tới Việt Nam, với hai đêm diễn tại sân vận động Quân khu 7 – TP.HCM vào 24.3 và tại sân Mỹ Đình – Hà Nội vào 26.3. Vé bán chính thức của hai đêm diễn đã bắt đầu được phát hành từ 12.2 tại hai nơi.

Đó là câu nói của Thanh Hằng, cô học sinh lớp 11 trường PTTH Nguyễn Trãi. Hôm nay, vài thành viên fan club BSB tới trường cô bé để giới thiệu về đêm diễn của nhóm nhạc nổi tiếng và những cơ hội cho các bạn học sinh – sinh viên có thể xem chương trình mà không phải mất tiền. “Các anh chị rủ rê nhiệt tình lắm. Nhưng nói thật là bọn em không mấy hào hứng. Em nhớ là hồi xưa chị gái em mê các chú này lắm, treo poster kín phòng. Nhưng nhạc BSB bây giờ lỗi thời rồi. Làm sao “hot” bằng Justin Bieber, Lady Gaga, thậm chí mấy anh chị K-Pop, J-Pop được ạ”.

Cách đây hai năm, khi nhận xét về album This is Us của BSB, trang web phê bình giải trí uy tín Metacritics đã viết: “Ở tuổi 30 liệu bạn còn cuồng lên với những gì đã khiến bạn phát cuồng khi mới 15 – 16 tuổi? Chắc chắn là không. Có chăng chỉ là sự hoài nhớ một thời tuổi trẻ mà thôi. Vì thế, khi đã trở thành những người đàn ông trưởng thành mà vẫn hát theo kiểu những cậu trai miệng còn hơi sữa, chắc chắn bạn phải xác định mình sẽ… sống trên hoài niệm của người nghe”. Những gì đang xảy ra tại Việt Nam đã minh chứng cho nhận định trên.

Mua vé: dễ đến… khó tin!

Có lượng vé phát hành lớn (25.000 vé tại TP.HCM và 30.000 vé tại Hà Nội), vé còn được bán trước buổi diễn cả tháng và mua rất dễ. Tuy nhiên, đối chiếu trên website chính thức của sự kiện khi truy cập mục đặt vé trực tiếp, có thể thấy cho tới ngày 20.2, tức là khoảng một tuần sau khi chính thức phát hành, lượng vé cho hai đêm diễn của nhóm BSB tại Việt Nam vẫn còn khá nhiều. Nếu như vé có giá 800.000 – 1,2 triệu đồng đã bán được khá nhiều thì hạng ghế 1,5 tới 2 triệu đồng vẫn còn nhiều chỗ trống. Tại sân Quân khu 7 còn khoảng 50% chỗ ngồi cho khán giả và con số này tại Mỹ Đình thấp hơn, khoảng 30% ở tất cả các mức giá vé.

Nhiều khán giả Việt Nam mấy năm gần đây đã có thói quen mua vé trực tiếp qua internet để xem buổi diễn của những nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng như Eric Clapton, Linkin Park, Muse, Iron Maiden… biểu diễn tại các nước khu vực Đông Nam Á. Với khoảng 200 USD, bạn có thể đặt một gói dịch vụ gồm vé xem đêm diễn, điểm ăn ở, thậm chí cả vé máy bay để hoàn toàn yên tâm đến chiêm ngưỡng thần tượng. Xu hướng này đang rất phổ biến, đặc biệt với đối tượng khán giả đã có thu nhập độc lập và xác định rõ gu thưởng thức của mình. Nhưng chuyện bình thường ở các nước bạn còn chưa được bình thường lắm ở Việt Nam.

“Nếu Michael Jackson còn sống, sang đây, tôi đi coi liền, đó là âm nhạc phi thời gian. BSB vốn là một ban nhạc hát theo dòng giải trí thương mại hợp với thời đại của những bạn trẻ cách đây chục năm. Thế giới cũng có nhiều trường hợp nhà sản xuất kêu gọi các ban nhạc tái hợp để hòng tìm thêm tiền đầy túi bằng cách ăn theo hào quang của họ. Nhưng rất ít ban nhạc chịu làm chuyện này vì họ biết mỗi một giá trị có khung thời gian của nó”.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Theo SGTT