itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Ca sĩ Quang Hà: Bảy năm cho Hà Nội trong tôi

Ca sĩ Quang Hà: Bảy năm cho Hà Nội trong tôi

Ca sĩ Quang Hà

Bảy năm sau ngày vào Sài Gòn lập nghiệp, ca sĩ Quang Hà mới có cơ hội thực hiện được niềm mơ ước từ lâu về một album chủ đề Hà Nội bằng CD Hà Nội trong tôi. Album càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội trong tôi gồm 10 ca khúc do chính Quang Hà lựa chọn và biên tập là Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Ngày về (Hoàng Giác), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Gửi người em gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Phố nghèo (Trần Tiến), Kỷ niệm mùa thu Hà Nội, Trở về Hà Nội (Vũ Cẩm), Hà Nội ngày trở về, Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang) và Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải).

Trong đó, đặc biệt nhất hai ca khúc Kỷ niệm mùa thu Hà Nội Trở về Hà Nội là món quà tinh thần đặc biệt mà nhạc sĩ Vũ Cẩm, bố ruột của anh, dành tặng khi con trai mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Hai ca khúc ấy được anh nâng niu gìn giữ và đến ngày hôm nay thì trân trọng đặt nó vào Hà Nội trong tôi.

Mỗi ca khúc trong album phảng phất những hình ảnh, kỷ niệm tuổi thơ của một người con đã từng gắn bó rất sâu đậm với mảnh đất Hà Thành. Bảy năm xa Hà Nội, bảy năm vào Sài Gòn lập nghiệp, bảy năm để cho ra đời một sản phẩm thì Hà Nội trong tôi không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà là cả một ân tình. Anh cho biết mình phải kềm nén cảm xúc rất nhiều khi thu âm để không phải bật khóc, nhưng có lẽ xúc động nhất với anh là ở đoạn mở đầu giới thiệu về album này.

Có nghe đoạn giới thiệu do chính anh viết và xướng lên mới thấy hết tình cảm của người nghệ sĩ về nơi đã nuôi mình khôn lớn, nhưng giờ đây dường như không thể nào trở lại sinh sống ở nơi này được nữa: "Bảy năm! Bảy năm sống ở Sài Gòn nhiều khi tôi ngơ ngác và cảm thấy hiu quạnh giữa cái thành phố náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ này. Nhịp sống Sài Gòn là vậy, luôn vận động ồn ào và sôi động như thác lũ, nơi mọi người hối hả trong dòng đời và tôi dường như không biết bao giờ mình sẽ dừng lại để rồi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ, nhớ về Hà Nội, nơi sống mãi trong tôi...".

* Hà Nội trong tôi chắc hẳn có ý nghĩa đặc biệt với một người con Hà thành như anh?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là một người con Hà Nội nên khi cất tiếng hát về mảnh đất này lòng tôi luôn bồi hồi, xao xuyến, nhất là khi tôi đã rời xa nó thật rồi. Sống ở Sài Gòn đã bảy năm nhưng mỗi khi hát về Hà Nội là bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về trong tôi, hiện hữu và gần gũi như mới ngày hôm qua. Chính vì vậy mà album Hà Nội trong tôi là album rất đặc biệt đối với tôi cũng như những ai đã nặng lòng với Hà Nội nay phải rời xa.

* Hà Nội trong tôi có vẻ như sẽ kén khán giả hơn những album trước đây của anh?

- Tôi biết, nhưng bản thân tôi luôn muốn làm album này để dành tặng chính mình. Tất cả bài hát trong album đều là những bài hát ít nhiều gắn bó với cuộc đời tôi. Mỗi ca khúc là những kỷ niệm, những hồi ức mà tôi thấy có sự đồng cảm trong chính những ca từ và giai điệu của bài hát.

Khác hẳn những album nhạc trẻ trước kia, Hà Nội trong tôi mang phong thái nhẹ nhàng, sâu lắng và chững chạc hơn rất nhiều. Chính vì thế mà đối tượng người nghe cũng sẽ bị thu hẹp hơn một chút. Không phải những ai lớn tuổi cũng sẽ thích nghe album này. Hà Nội trong tôi trước tiên tôi hát cho chính bản thân mình, sau đó đến gia đình tôi và cuối cùng là tất cả những ai yêu mến Hà Nội. Tôi hi vọng những ai là người con của Hà thành đang phiêu bạt nơi nào đó khi nghe Hà Nội trong tôi sẽ tìm lại được mình trong những câu hát của tôi.

* Đâu sẽ là chỗ đứng của album trong lòng khán giả khi có quá nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công chủ đề này?

- Điều này có lẽ phải đi hỏi khán giả của tôi khi họ nghe album này. Mặc dù album hầu như toàn những bài hát cũ, chỉ có hai ca khúc mới do bố đẻ của tôi viết tặng là Kỷ niệm mùa thu Hà Nội Trở về Hà Nội, nhưng tôi tin những ai khi nghe album này ít nhiều sẽ có những sự rung động và cảm.

Đặc biệt album đã được tôi đầu tư khá nhiều tâm huyết, công sức cũng như tiền bạc. Album do bốn nhạc sĩ có tên tuổi ở Việt Nam hòa âm là Hoài Sa, Đức Trí (Sài Gòn) và Trần Mạnh Hùng, Thanh Phương (Hà Nội). Một số bài hát trong album được dàn nhạc giao hưởng Việt Nam thể hiện. Hình ảnh của album cũng được tôi chăm chút khá kỹ lưỡng. Với tất cả những điều tôi vừa kể thì Hà Nội trong tôi đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong lòng khán giả rồi.

* Gần đây báo chí nói nhiều về các sản phẩm "ăn theo" sự kiện 1.000 năm Thăng Long, anh có ngại khi người ta xếp album này vào những sản phẩm trên?

- Tôi có ý định thực hiện album về Hà Nội từ cách đây hơn năm năm khi chưa nhiều người biết đến sự kiện 1.000 năm Thăng Long.

Nhưng do sự cầu toàn với chính mình, tôi đã dần dà mãi cho đến ngày hôm nay để không phải hối tiếc khi ra một sản phẩm mà mình không ưng ý. Tôi cố tình để trễ nải việc phát hành không phải vì đợi sự kiện 1.000 năm Thăng Long mà là thời điểm hội tụ của nhiều yếu tố để "khai sinh" cho "đứa con" tinh thần của mình.

NGUYỄN HỮU CÔNG/ TTO