itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Áp lực

Áp lực

Tiền đạo Drogba. Nguồn: bbc.co.uk

Thông thường, trong mùa giải đầu tiên chinh chiến tại Premiership, các tân binh hầu hết đều không thành công. Không hề có bất kỳ một lời nguyền độc địa nào dành cho những kẻ khốn khổ kia.

Mà bởi ở nước Anh, họ phải chịu quá nhiều sức ép, đặc biệt là những áp lực đến từ giới truyền thông. Chính điều đó đã làm nhụt ý chí của họ, “giết chết” họ.

Đơn cử trường hợp của tiền đạo Drogba. Đến Stamford Bridge với tư cách Vua phá lưới giải hạng Nhất Pháp (18 bàn cho Olympique Marseille). Nhưng trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Chelsea, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ 10 lần làm tung lưới đối phương tại Premiership. Anh bị báo chí Anh chê là vụng vế, kém tinh tế. Họ chỉ trích, bày tỏ sự thất vọng về Drogba nhiều đến nỗi anh không chịu đựng nổi, đã từng tính đường rời khỏi xứ sở sương mù. Trường hợp của tiền vệ Cristian Ronaldo (Man United) cũng không khác Drogba là mấy. Sau một vài trận ra mắt có thể coi là tuần trăng mật ngọt ngào, những ngày còn lại của anh ở mùa giải đầu tiên là rất đáng thất vọng. Anh quá lạm dụng kỹ thuật, thường xuyên là nguyên nhân làm gián đoạn các đợt triển khai tấn công của Man United. Và thế là hầu hết các cây viết thể thao ở Anh đều đồng loạt đem anh ra làm “vật tế thần” giải thích cho giai đoạn sa sút của “Quỷ đỏ”. Họ nói anh trông ngứa mắt. Họ chê anh không biết thích nghi với môi trường Premiership.

Nếu trông vào những ngày đầu chập chững ở xứ sở sương mù của Drogba và Ronaldo, các tân binh tại Premiership có thể sẽ không còn tự ti nữa. Trong số này, có lẽ cần phải đặc biệt nhắc đến bộ đôi Shevchenko và Ballack của Chelsea. Cùng rầm rộ đến Stamford Bridge, cùng được hưởng mức lương trên trời, cao hơn cả người đội trưởng kỳ cựu John Terry, nhưng những gì cả 2 làm được là chưa thỏa đáng. Không ít người trong giới chuyên môn đã tếu táo rằng, nếu Sheva vẫn đều đặn “nhả đạn” như khi còn ở Milan, nếu Ballack vẫn còn giữ được phong độ giống như những gì đã thể hiện ở Bayern Munich, Man United sẽ không có cơ hội soán ngôi của thầy trò HLV Mourinho.

Trở lại với câu chuyện về Drogba và Ronaldo. Hãy thử nhìn những gì mà họ đã gặt hái được ở Premiership năm nay. Với 17 bàn thắng vào lưới đối phương, Ronaldo trở thành chân sút tốt nhất của Man United tại Premiershp mùa này. Anh là nhân tố quan trọng nhất góp phần làm nên chức vô địch của “Quỷ đỏ”. Và vì thế, Ronaldo xứng đáng giành cú đúp danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm ở Anh. Còn với Drogba, không thành công cũng thành nhân. Chelsea không thể bảo vệ ngai Vàng, nhưng dẫu sao tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng có thể tự an ủi. Không ai khác, anh chính là Vua phá lưới tại giải Ngoại hạng với 20 bàn thắng. Lúc này, cả Drogba lẫn Ronaldo đều đang được báo chí Anh bốc lên tận mây xanh.

Nói thế để thấy rằng, chưa thành công ở mùa giải đầu tiên tại Premiership cũng không có gì đáng phải thất vọng. Shevchenko đâu phải quá kém cỏi trong màu áo Chelsea, đâu đến nỗi khiến anh phải nảy ra ý định “chạy trốn” (có tin, Sheva đang liên hệ trở lại Milan hoặc chuyển sang đầu quân cho Barcelona). Với Ballack cũng vậy. Đúng như báo chí đề cập, anh chưa thực sự đạt phong độ tốt tại Stamford Bridge, nhưng cũng thích nghi nhanh đấy chứ. Thế nên, không có gì phải nôn nóng. Tất cả cần phải có thời gian. CĐV Chelsea cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Biết đâu ở mùa tới Sheva sẽ là Vua phá lưới của Premiership, hoặc Ballack sẽ là một trong những tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại xứ sở sương mù như cái cách Drogba và Ronaldo đã thể hiện ở mùa giải năm nay?

Tiểu Tam