itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Việt Nam - Thái Lan: Chức vô địch của niềm tin

Việt Nam - Thái Lan: Chức vô địch của niềm tin

VN sẽ một lần nữa thắng Thái Lan?

Ảnh: Quang Minh

Một trận thư hùng đúng nghĩa. Đội chủ nhà với nhiều lợi thế và có thể sẽ nhận được những hậu thuẫn phi chuyên môn, nhưng họ sẽ không thể thắng được tinh thần và ý chí của ĐT nữ Việt Nam.

Hãy bắt đầu trận chung kết khó khăn, rất khó khăn với chủ nhà Thái Lan chiều nay của ĐT nữ từ một yếu tố tâm lý đang là lợi thế của chúng ta.

Từ Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đến Trưởng đoàn Cấn Văn Nghĩa rồi cả các cầu thủ, tất cả đều nói rằng qua những kênh thông tin mà họ có đều khẳng định: Thái Lan rất ngại Việt Nam.

Người Thái sẽ có thêm lý do để e ngại khi chứng kiến cái cách mà ĐT nữ vượt qua Myanmar sau 120 phút quyết đấu ở bán kết. Thể lực đã không còn là điểm yếu chết người của các cô gái Việt Nam nữa.

Họ có thể đuối trong những pha bứt tốc độ hay tranh chấp tay đôi nhưng đến tận những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 vẫn chạy tốt, cự ly đội hình chặt chẽ và không hề có dấu hiệu hoảng loạn trước sức ép của đối thủ.

ĐT nữ của SEA Games này, khác với ĐT nữ mà Thái Lan chỉ chịu thua sát nút 0-1 trên sân Lạch Tray, khác xa so với đội bóng đã từng chịu thất bại tới 0-5 ở VL Olympic Bắc Kinh 2008 và 0-3 trên đất Thái vài tháng trước. Khác về sức, về tinh thần và cả bản lĩnh thi đấu.

Hơn 3 tháng dưới bàn tay của HLV Trần Vân Phát, ĐT nữ đã tiến những bước rất dài. Giai đoạn khủng hoảng nhất đã qua, những trận thua vỡ mặt trước đối thủ kình địch cũng qua rồi. Thể lực của các cầu thủ được làm lại và nâng lên một nấc mới. Có sức và không bị hết pin dù chạy suốt cả 90 phút, đó chính là bệ phóng cho một công cuộc cải thiện lối chơi và sự tự tin trở lại.

Trận đấu với Myanmar vừa rồi là một minh chứng. Chơi có nét và chủ động hơn đối thủ, ĐT nữ bất ngờ chịu một bàn thua ở cuối hiệp 1 từ một tình huống nhạy cảm ngay cuối hiệp 1. Nhưng bước vào hiệp 2, họ vẫn đá như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh cầm bóng chơi theo cách của mình và có bàn thắng gỡ hòa.

Trận đấu phải bước vào những phút bù giờ, dù sức yếu hơn đối thủ nhưng chưa có thời điểm nào đội bóng của ông Trần Vân Phát bị ép sân. Thậm chí, các cầu thủ còn đưa lối thủ rơi vào bẫy và kết thúc trận đấu bằng một pha phản công chớp nhoáng ăn bàn rất bài bản.

Trận thắng đó có những tác động tâm lý rất tích cực đến các cầu thủ. Đó là một thử thách lớn và họ đã đủ sức vượt qua. Bây giờ, Thái Lan không còn đáng ngại nữa.

Người Thái đã tiến bộ rất nhanh, nhưng về cơ bản, con người lẫn các yếu tố kỹ thuật, chiến thuật và lối chơi họ không bằng Việt Nam. Cái họ hơn và nguyên nhân giúp Thái Lan thắng đậm trong 2 lần đối đầu gần đây nhất chính là kỷ luật và thể lực.

Họ biết phát huy điểm mạnh để khai thác trúng điểm yếu của ĐT nữ: thể lực. Họ chơi nhanh, chơi áp sát và liên tục đẩy tốc độ trận đấu lên cao hòng phá sức cầu thủ của chúng ta. Khi đã không chạy nổi và không cầm được bóng dễ dẫn đến sai lầm và thủng lưới. Khi đã bị dẫn bàn, tâm lý thi đấu dao động và dẫn đến buông xuôi bất lực như một hệ quả tất yếu.

Nắm được bản chất vấn đề và bây giờ, khi đã khắc phục được những nhược điểm của mình, ĐT nữ không còn e ngại trước Thái Lan nữa. Nếu chơi sòng phẳng, chúng ta đủ sức thắng đối thủ.

Bước vào trận chung kết, ĐT nữ đã được quán triệt tinh thần phải đá bằng 200% sức mạnh, chơi với tinh thần cảnh giác cao nhất và cần phải giải quyết dứt điểm trận đấu bằng khả năng chuyên môn. Bởi người Thái đã chờ ngày lật đổ ngôi số 1 của Việt Nam từ rất lâu rồi.

Họ là chủ nhà, có khán giả và cả trọng tài "nhà". Nhưng chỉ cần thầy trò HLV Trần Vân Phát chơi đúng sức và không để những yếu tố ngoại cảnh tác động, chúng ta sẽ thắng.

Dự đoán: VN thắng 2-1.

Theo Giang Anh (VTC News)