itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Phát biểu bế mạc ĐHCĐ 2007

Bài phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông ngày 30/06/2007

Ảnh: Itaexpress

Lẽ ra theo truyền thống thì tôi sẽ nói lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc, tuy nhiên hôm nay, trước sự tề tựu của hàng ngàn cổ đông về đây, tôi mong rằng Đại hội hãy dành cho tôi vài phút để nói về quá khứ, về những con người đã tạo dựng nên Tân Tạo đến ngày hôm nay.

Cách đây chỉ hơn 10 năm, khi đó Tân Tạo chỉ là một mảnh đất sình lầy, nước mặn mênh mông hầu như quanh năm suốt tháng, thu nhập của người nông dân chỉ khỏang 1,2 triệu đồng/ha/năm. Nhưng tại sao chúng tôi đã quyết định để đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo trong khi ngay nhà đầu tư nước ngòai đầy kinh nghiệm cũng bỏ cuộc?

Bởi vì ở đó đã có những tấm lòng luôn trăn trở vì sự phát triển của địa phương mình, làm sao để làm cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Đó chính là chị Võ Thị Hiệp – nguyên Chủ tịch, là Ông Trương Vũ Bảo (Tám Bảo) – nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Chánh và chính nơi đây cũng là quê hương cách mạng đã gắn bó nuôi dưỡng đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Thanh Hải cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác. Chúng tôi khi đó chỉ là những người tư vấn của các tập đoàn nước ngoài, chẳng có gì khác ngoài những trái tim đầy nhiệt huyết cung trí tuệ của mình muốn được làm việc, muốn được tự khẳng định nội lực trong nước, chúng tôi cũng đã được GS bộ trưởng Đỗ Quốc Sam mạnh dạn cho chúng tôi cơ hội. Quả thật nếu không có các đồng chí mạnh dạn đặt niềm tin vào chúng tôi thì đã không có Tân Tạo ngày hôm nay. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn và tấm lòng của các đồng chí đối với mỗi chặng đường đi lên của Tân Tạo.

Nhưng nói đến Tân Tạo cũng không thể không nói đến Tổng Giám Đốc đầu tiên của Tân Tạo là Ông Đặng Thành Tâm. Tân Tạo đã trở thành máu thịt của chúng tôi, với tất cả trái tim và trí tuệ của mình, Ông Đặng Thành Tâm đã tạo nên những kỳ tích làm nên Tân Tạo ngày hôm nay. Ông Đặng Thành Tâm đã cùng tập thể lãnh đạo Công ty trong đó phải kể đến Ông Thái Văn Mến là người cộng sự kế cận ngay từ những ngày đầu dũng cảm và đầy thông minh sáng tạo lèo lái Tân Tạo vượt qua muôn vàn khó khăn, có lẽ ngày hôm nay nhìn thấy thành công của KCN Tân Tạo với hàng trăm nhà máy, hàng chục ngàn công nhân mỗi ngày đổ về làm việc và hàng năm KCN đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách, không ai biết được Tân Tạo những ngày đầu đã phải chạy vạy, lo toan từng đồng để trả lương cho CBCNV, thậm chí có những cán bộ lãnh đạo đề nghị nhận lương chậm lại, có lẽ qúy cổ đông cũng chưa biết đã có những cán bộ lãnh đạo như chị Nguyễn Thị Ngọc Châu còn mang tiền túi của mình để giúp Công ty trả lương cho CBCNV…

Có lẽ không có tất cả những tấm lòng như vậy thì Tân Tạo cùng với ý chí vươn lên mãnh liệt không chịu đầu hàng của tập thể Hội đồng quản trị và có lẽ cũng cần phải nói đến một chút may mắn đã mỉm cười với chúng tôi (chúng ta đã có câu ngạn ngữ: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – Man proposes GOD disposes), nếu không có tất cả các điều đó, quả thật sẽ không có TÂN TẠO được như ngày hôm nay. Hôm nay, tại ĐHCĐ lần đầu tiên này, với tấm lòng biết ơn tự đáy lòng mình, tôi xin gởi đến tòan thể cán bộ lãnh đạo và CNV của Tập đòan lời cảm ơn chân thành nhất.

Và hôm nay đây Tân Tạo đã hòan tòan bước sang một trang mới, với rất nhiều thuận lợi và thách thức trước mắt, chúng tôi mong rằng qúy cổ đông và các nhà đầu tư hãy tin tưởng ở chúng tôi, hãy noi gương những bậc đàn anh trước đây: Hãy mạnh dạn cho chúng tôi cơ hội và chúng tôi xin hứa sẽ phấn đấu cao nhất, làm việc hết sức mình để thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao phó ngày hôm nay.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các vị khách quý, cảm ơn tòan thể các cổ đông và các nhà đầu tư. Và lời cuối cùng, xin cảm ơn đến Ba Mẹ tôi cũng có mặt tham dự ngày hôm nay – những người đã sinh ra và nuôi dạy chúng tôi biết làm việc và cống hiến hết mình vì công việc và vì mọi người.

Chúc tòan thể Đại hội thật nhiều may mắn và thành công.

Trân trọng

Chủ tịch HĐQT.

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN