itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Vụ chém người vì dám chê cơm: Khởi tố, tạm giam 6 tên côn đồ

Vụ chém người vì dám chê cơm: Khởi tố, tạm giam 6 tên côn đồ

Cơ sở cung cấp suất ăn Huấn Phương

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can: Đinh Hoàng Huấn, Nguyễn Hoàng Phụng, Sỳ Sồng Lầm, Trần Trung Kiên, Lê Hữu Trí và Nguyễn Hoàng Thiện về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/4/2008, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Xí nghiệp Tam Phước, thuộc Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su vào ngày 10/4. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo gấp về vụ việc này.

Vào ngày 10/4, 3 nhân viên của cơ sở Huấn Phương, ngụ tại phường An Bình, TP Biên Hòa chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đưa cơm trưa đến giao cho công nhân Xí nghiệp Tam Phước. 50 công nhân của xí nghiệp không ăn cơm vì chê cơm không ngon. Trong đó có một công nhân nam ở tổ Tinh chế của xí nghiệp đã không kìm được nên hất đổ khay cơm xuống đất rồi bỏ đi. Chỉ có vậy nhưng hơn 30 phút sau, một chiếc ô tô của cơ sở Huấn Phương chở hơn chục thanh niên xách mã tấu, búa, dao, gậy ào ra xông thẳng vào xưởng chế biến gỗ Tam Phước tóm người chê cơm, định áp tải lên xe để… hỏi tội. Một số công nhân XN vội xông ra cản lại. Lập tức đám thanh niên vung mã tấu, búa, dao… đuổi đánh tất cả người mà chúng gặp, gây náo loạn cả một vùng. Hậu quả là 1 công nhân bị vỡ đầu phải cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương nhẹ. Hành động hung hăng của bọn côn đồ chưa kết thúc. Khi bảo vệ đóng cổng không cho chúng tẩu thoát thì 5-6 tên xách mã tấu bao vây nhà bảo vệ đòi mở cổng, nếu không sẽ chém chết.

Điều đáng ngạc nhiên và xem thường pháp luật là dù đã để một sự việc lộng hành xảy ra như vậy nhưng 2 ngày sau, bà Mai Phú Phương, chủ cơ sở Huấn Phương mới gọi điện cho lãnh đạo xí nghiệp xin… bỏ qua và đòi tiền cơm (!) Đến ngày 14/4, bà này vẫn ung dung đến xí nghiệp… thu tiền cơm như không hề có chuyện gì xảy ra (!?). Về mặt chính quyền địa phương, mãi cho đến ngày 15/4, sau khi công luận lên tiếng rầm rộ, Công an huyện Long Thành mới vào cuộc, mời những người có liên quan và chiếc xe ô tô cùng hung khí lên làm việc. Bà Mai Phú Phương cũng đồng ý bồi thường 10,6 triệu đồng theo yêu cầu của Xí nghiệp Tam Phước, gồm tiền thiệt hại do công nhân bị ngừng việc và tiền điều trị cho anh Huỳnh Ngọc Thái, người bị chém trong vụ việc.

Ông Trần Công Bình, Giám đốc Công ty CP CN&XNK CS cho biết, công ty lo ngại sau khi bị tố cáo, có thể bọn côn đồ sẽ tìm cách trả đũa công nhân. Hiện công ty đã thành lập đội tự vệ tại xí nghiệp Tam Phước để bảo vệ công nhân và yêu cầu cơ quan chức năng địa phương có biện pháp đề phòng bọn côn đồ tiếp tục hành hung công nhân.

N.B (tổng hợp)