itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Đau xót xóm Con Cua

Đau xót xóm Con Cua

Hiện trường xe ôtô lật úp làm 3 người ở xóm Con Cua chết

Tám thanh niên ở xóm Con Cua (thuộc thôn Đồng Dâu, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) phải dầm mình dưới mưa bốc vác gỗ keo thuê. Trong tích tắc, một tai nạn thảm khốc làm ba người chết, hai người bị thương nặng. Giữa mưa to gió lớn, không khí tang thương đang bao phủ cái xóm Con Cua nghèo.

Xóm nghèo lay lắt giữa mưa giông
Trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến nhà chị Phạm Thị Ây (20 tuổi) ở cuối xóm Con Cua. Chị đang ôm đứa con Phạm Văn Bi (2 tuổi) thẫn thờ ngồi trên chiếc giường tre. Từ chiều 1-11 đến sáng 2-11, nghe tin chồng là Phạm Văn Hăm bị chết do xe lật, chị Ây hết ngất đi rồi tỉnh lại. Anh Hăm và chị Ây lấy nhau hơn hai năm, sinh được một con. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, cặp vợ chồng trẻ phải vất vả làm quần quật suốt ngày ra đồng, rồi đi làm thuê. Trong tiếng nấc nghẹn, chị Ây nói: “Mùa mưa nên chuyện đồng áng tạm gác lại, anh Hăm cùng các anh trong xóm rủ nhau đi làm thuê khai thác và bốc vác gỗ keo. Anh Hăm bảo, mùa mưa đang đến, phải đi làm kiếm tiền, sắp tới có bão, lũ thì không thể đi làm được. Vậy mà bây giờ anh Hăm bị nạn...”.
Cách nhà chị Ây khoảng ba căn là ngôi nhà tồi tàn của hai vợ chồng cùng 8 người con. Phạm Văn Mừng là con thứ ba trong gia đình. Vì nghèo, năm 14 tuổi em phải nghỉ học, đi làm thuê để phụ giúp cha mẹ. Hơn một năm nay, ở huyện Ba Tơ người dân trồng rẫy trúng gỗ keo. Nhà không có đất rẫy keo, nhưng Mừng theo các anh đi làm thuê bốc vác khai thác gỗ. Cha mẹ của Mừng cho biết, mỗi ngày Mừng kiếm được 60 - 70 nghìn đồng. Nhận tiền công, em tranh thủ về nhà đưa hết tiền cho cha mẹ để trang trải miếng ăn hàng ngày cho 10 người.

Những ngày qua, xóm Con Cua ảm đạm hơn bao giờ hết, nhiều trẻ em có người thân mất đã nghỉ học vài hôm. Cháu Phạm Văn Yếu (14 tuổi) đang học lớp 7 phải nghỉ học, ở nhà lo đám tang cho cha là Phạm Văn Mi (40 tuổi). Cháu Yếu là đứa con duy nhất của anh Mi, tuy nhỏ tuổi cháu đã gánh vác lo mọi thứ trong gia đình. Những nhọc nhằn, khổ cực làm thuê cuốc mướn hàng ngày của anh Mi đều để nuôi cháu Yếu ăn học. Ngồi tựa bên cánh cửa, cháu Yếu kể lại: “Buổi sáng 1-11, trước khi đi làm, cha có nói với con rằng chiều nay nhận tiền công, cha sẽ mua cái cặp mới cho con”. Tuy nghèo nhưng cháu Yếu học chăm ngoan, được thầy cô ở trường và bà con hàng xóm thương mến.
Những thân phận bốc vác thuê
Sáng 1-11, mặc dù mưa to, gió lớn, nhưng đã hứa với ông chủ thu mua gỗ keo, tám thanh niên ở xóm Con Cua khoác áo mưa theo xe ôtô bốc gỗ. Xe ôtô BS: 76K-6324 do tài xế Nguyễn Chí Công ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà điều khiển, chở tám thanh niên đến thôn 3 chất gỗ keo. Khoảng 12 giờ, chất được nửa xe, tám thanh niên theo xe lưu thông trên tuyến đường liên xã Ba Cung - Ba Chùa tiếp tục chất thêm gỗ. Khi vừa qua đoạn cống suối Nước Rong thuộc thôn 3, xã Ba Cung thì gặp đường lầy, lún. Xe ôtô tìm mọi cách qua thì bất ngờ bị lật úp xuống hố bên đường. Bốn bánh xe chỏng ngược lên trời, gỗ tung ra. Khi xe lật, một số người đã kịp thời nhảy xuống thoát được, nhiều người còn lại gỗ đè bị thương và chết. Anh Phạm Văn Hăm, Phạm Văn Mi chết tại chỗ. Phạm Văn Mừng và hai thanh niên khác đều ở xã Ba Cung bị thương nặng, chuyển đi cấp cứu. Vì bị thương quá nặng, khoảng 15 giờ, Phạm Văn Mừng chết trên đường chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ba Tơ cũng đã có mặt kịp thời tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn thảm khốc.
Vụ tai nạn làm nhiều người bốc vác thuê ở xóm nghèo Con Cua chết và bị thương, hàng nghìn người dân ở huyện Ba Tơ thương xót. Hơn bao giờ hết những người thân ở xóm nghèo cần lắm tấm lòng nhân ái, chia sẻ của mọi người khắp nơi.

Theo Công an thành phố