Điểm hẹn của người lao động
Qua 35 năm hoạt động, Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân TP, là nơi hội tụ của CNVC-LĐ trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao
Tọa lạc tại trung tâm TPHCM, từ lâu, Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của người dân TP. Đặc biệt, đây còn là nơi hội tụ của CNVC-LĐ trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT...
Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú
Đến Cung VHLĐ, chúng tôi bị níu chân bởi tiếng đàn tranh réo rắt của các thành viên trong CLB Tiếng hát Quê hương. Chị Hồ Thị Nga, nhà ở quận 4 - TPHCM, kể: “Từ lâu, tôi rất muốn học đàn tranh nhưng bận rộn công việc, con cái nên không thể theo học được. Nay con cái đã lớn, tôi có thể theo đuổi được ước mơ của mình”.
Dưới sảnh lớn là nơi sinh hoạt của CLB khiêu vũ. Cùng với tiếng nhạc dập dìu, từng đôi sánh bước bên nhau trong những vũ điệu uyển chuyển. Nhiều người tuổi còn rất trẻ nhưng cũng không ít thành viên đã lên chức nội, ngoại. Không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, họ là những người bạn tốt có cùng niềm đam mê nghệ thuật khiêu vũ.
Cung VHLĐ hiện có 42 CLB đội, nhóm với hơn 2.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Từ những CLB lâu đời như Tiếng hát Quê hương, CLB sáng tác thơ, sáng tác nhạc từ những năm 1980 để lại dấu ấn tốt đẹp đến những CLB ra đời sau, như khiêu vũ thể thao, thời trang, múa hiện đại... đều thu hút rất đông người tham gia.
Mới đây, Cung VHLĐ còn thành lập nhiều CLB mang đậm chất truyền thống như mỹ thuật tranh Việt, tài tử cải lương, dân ca quan họ Trúc Xinh... tạo được ấn tượng tốt đối với người dân TP. Bên cạnh hoạt động văn hóa là các hoạt động thể thao với nhiều bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn...
Ngoài ra, các buổi nói chuyện chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình; văn hóa ứng xử... cũng được tổ chức thường xuyên. Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú; địa điểm thuận lợi nên mỗi ngày Cung VHLĐ TP đã thu hút trên 7.000 lượt người đến luyện tập.
Dấu ấn tốt đẹp
Với nhiệm vụ được tổ chức CĐ TP giao phó là chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tập thể CBCNV của đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, tìm tòi những hướng đi mới để Cung VHLĐ thật sự trở thành điểm hẹn văn hóa của CNVC-LĐ và người dân TP.
Không chỉ thành công với các hoạt động văn hóa, TDTT ở TPHCM, Cung VHLĐ TP còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện mang tính quốc tế như Liên hoan Đàn tranh châu Á, Giải Bi sắt Quốc tế... Đây là những hoạt động gắn liền với tên tuổi của Cung VHLĐ TP.
Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung VHLĐ TP, cho biết những năm gần đây, Cung VHLĐ TP đã tập trung chăm lo cho công nhân (CN) các KCX-KCN, CN vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ các nhà văn hóa lao động quận, huyện tổ chức hàng trăm chương trình phục vụ CN.
Đặc biệt, từ nhiều năm qua, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Cung VHLĐ lại trở thành mái nhà chung của hàng ngàn gia đình CN không có điều kiện về quê ăn Tết. Không khí ấm áp với hoa mai, hoa đào, bánh tét, dưa hấu, bao lì xì... cùng sự thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và tổ chức CĐ TP là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong lòng những người con đến từ khắp mọi miền đất nước.
Anh Trần Ngọc Hải, CN Công ty TNHH Kim Lợi (quận Bình Tân - TPHCM), cho biết mỗi năm vào dịp lễ Quốc tế Lao động 1-5, anh trở về Cung VHLĐ như về lại nhà mình: “Với những CN bị tai nạn lao động như chúng tôi, sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo LĐLĐ TP và Cung VHLĐ chính là nguồn động viên lớn lao giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục sống, làm việc và cống hiến”.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM:
Đầu tư để phát triển chuyên nghiệp hơn
Từ Nhà Văn hóa Lao động nay là Cung VHLĐ TP, trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Cung VHLĐ đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân TPHCM. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ giao phó trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVC-LĐ, Cung VHLĐ cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình hoạt động để thu hút mọi thành phần, lứa tuổi đến luyện tập. LĐLĐ TP sẽ đầu tư, hỗ trợ để Cung VHLĐ phát triển chuyên nghiệp hơn, phục vụ tốt hơn cho CNVC-LĐ và người dân TP.
Hồng Đào/Người Lao Động
Tin đã đăng
- Giá tăng, công nhân làm một lo hai
- Xóm trọ ân tình
- Đường vào đời của em tôi
- Rắn núi Cấm và sự phục thù
- Đau xót xóm Con Cua
- Nạn con rơi ở một làng quê có khu công nghiệp
- Tình yêu vua Ama Kông với cô vợ kém 55 tuổi
- Sập bẫy “hụi ma”, công nhân khóc ròng
- Về quê làm công nhân
- Ba con vịt “nuốt” một mạng người