itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / 20/10 - nam ItaExpress nói gì?

20/10 - nam ItaExpress nói gì?

Không chỉ riêng ngày Phụ nữ Việt Nam hay Quốc tế Phụ nữ mà mỗi ngày chúng ta đều có thể dành sự quan tâm, chăm sóc đối với những người phụ nữ yêu thương của mình...

* BTV Công Huy:

“Dành những ngày riêng cho phái đẹp là một việc làm hết sức ý nghĩa mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều quan tâm và ủng hộ. Vì như chúng ta cũng biết, bao giờ người phụ nữ cũng phải gánh chịu những thiệt thòi, hy sinh… Nhất là những người phụ nữ Việt Nam, các bà, các chị… luôn tảo tần, chịu thương, chịu khó suốt một đời để xây dựng, vun đắp cho chồng con, gia đình. Ngày nay, những “tam tòng, tứ đức” hay những quan niệm cổ xưa không còn nữa, nhưng nhìn chung về những mặt nào đó, người phụ nữ vẫn thường thiệt thòi và lo toan hơn giới đàn ông.

Ngày 20/10 hay 8/3 hàng năm là những dịp để chúng ta bày tỏ những tình cảm chân thành với họ. Nhưng tôi cũng nghĩ, không chỉ riêng ngày Phụ nữ Việt Nam hay Quốc tế Phụ nữ mà mỗi ngày chúng ta đều có thể dành sự quan tâm, chăm sóc đối với những người phụ nữ yêu thương của mình. Đó là mẹ, là vợ, là người yêu, là các bạn đồng nghiệp… Chính việc làm này góp phần thể hiện một nếp sống văn minh, hiện đại, bình đẳng, tiến tới xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…”.

* Dựng phim Trương Hoàng Giang Sơn:

“Phát biểu về ngày 20/10 thật khó… (cười) Tôi chỉ biết đây là một ngày có ý nghĩa đối với phái nữ và mình phải làm một cái gì đó đem lại niềm vui cho họ trong ngày này. Như vậy, 20/10 với tôi không chỉ là ngày của phụ nữ mà là của tất cả chúng ta để ghi nhớ, chào mừng… giống như tất cả những ngày đặc biệt khác. Nhân đây tôi xin chúc cho những người đồng nghiệp nữ của mình luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc mà chúng tôi đang cùng theo đuổi”.

* Phó Giám đốc Kỹ thuật Đoàn Ngọc Nhật Minh:

“Chúng ta có hai ngày 20/10 và 8/3 để bày tỏ niềm yêu mến, sự quan tâm đến phái nữ. Tôi thấy vào những ngày này, không khí khắp nơi như cũng rộn ràng và vui tươi hẳn lên, bản thân mình cũng thấy phấn khởi và hòa chung không khí đó. Tức là cũng chúc mừng, tặng hoa, quà… cho những người phụ nữ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, với tôi, quan trọng hơn là những ngày không phải là 20/10 hay 8/3 kia, những lúc đó, sự quan tâm, lo lắng dành cho phái nữ của chúng ta càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, và họ sẽ hiểu rằng: họ quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của chúng ta biết bao”.

G. T