itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Đó đây / Hồ sơ UFO

Hồ sơ UFO

Bức ảnh chụp UFO. Nguồn: Google

Những ngày đầu tìm hiểu về UFO, những thông tin trên Internet mà Greenewald tìm thấy đều là không đủ so với niềm đam mê của anh...

Khi còn là một thiếu niên 15 tuổi, John Greenewald Jr. rất thích thú với những vật thể bay không xác định (UFO) và giống như những thanh niên khác ở những năm 1990, anh sử dụng Internet để tìm hiểu thêm. Trong hơn 10 năm qua, anh đã cố gắng tìm kiếm sự thật về các UFO và website www.theblackvault.com của anh có lẽ là một cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về chủ đề này. “Tất cả những thông tin này cần phải được ở trên mạng để bất cứ ai cũng có thể xem được!”, chàng trai 26 tuổi người California Greenewald chia sẻ.

Những ngày đầu tìm hiểu về UFO, những thông tin trên Internet mà Greenewald tìm thấy đều là không đủ so với niềm đam mê của anh. Mỗi khi Greenewald phát hiện ra điều gì đó thú vị về UFOs, anh cũng muốn có chúng trên giấy tờ vì thế anh đã yêu cầu những tài liệu này từ các cơ quan của chính phủ. Trước khi đủ tuổi có bằng lái xe, Greenewald đã viết thư gửi cho Cục tình báo trung ương (CIA), Cục an ninh quốc gia (NSA) và Cục tình báo quốc phòng (DIA) để yêu cầu những tài liệu từ chính phủ Mỹ về UFO bằng cách sử dụng đạo luật tự do thông tin (FOIA) của nước này.

Các yêu cầu dựa trên FOIA thường được phóng viên và các tổ chức giám sát sử dụng để có được những thông tin không phải là bí mật từ các cơ quan liên bang. Greenewald cho biết anh đã thực hiện trên 2.000 yêu cầu dựa trên FOIA và được đền đáp bằng hơn 500.000 tài liệu từ chính phủ.

Yêu cầu đầu tiên của Greenewald là về tài liệu về trường hợp phát hiện UFO tại Iran vào năm 1976. Theo các báo cáo, UFO này là một vật thể hình chữ nhật với những ánh sang màu từ xung điện, khi một máy bay chiến đấu đến tiếp cận thì bị rối loạn các thiết bị điều khiển. Greenewald đã sao chụp những tài liệu này vào máy tính và đưa chúng lên website “Black Vault” của mình để cho những người quan tâm về UFO có thể vào xem. “Tôi nghĩ, nếu mình tìm kiếm thông tin về UFO thì những người khác chắc hẳn cũng tìm kiếm thông tin như thế,” Greenewald nói.

Việc lấy thông tin từ chính phủ không phải là dễ dàng. Các cơ quan liên bang không phải lúc nào cũng sẵn sàng để thực hiện những yêu cầu và đôi khi họ từ chối không cung cấp thông tin nếu yêu cầu quá mơ hồ hoặc quá cụ thể. Thậm chí khi một yêu cầu cho dù là được xem là phù hợp thì thông tin lại được xếp vào loại bí mật. Với một số tài liệu, Greenewald phải chờ đợi trong nhiều năm mới có được.

Bản thân Greenewald cho rằng chính phủ và quân đội Mỹ che giấu nhiều điều về UFO. Anh cho biết vụ che giấu lớn nhất từ trước đến nay chính là Vùng 51 tại Nevada, nơi chứa đựng nhiều thông tin bí mật về UFO. Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ đã phủ định sự tồn tại của căn cứ này và cũng không có bất kỳ bản đồ nào ghi nhận Vùng 51. Tuy nhiên, Greenewald đã có được những bức thư từ Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Vùng 51 đã được Ủy ban năng lượng nguyên tử sử dụng vào năm 1958 và khu vực này hiện nay là một phần của căn cứ không quân Nellis. Những bức thư này cũng được Greenewald công bố tại website “Black Vault”.

Một ví dụ khác mà Greenewald đưa ra là vụ đĩa bay bị rớt tại sa mạc gần Roswell, New Mexico. Đây là một “truyền thuyết” về UFO nổi tiếng nhất nước Mỹ và Greenewald cho biết chính phủ Mỹ đã thay đổi câu chuyện này nhiều lần, từ cho rằng đó là kinh khí cầu dự báo thời tiết đến giải thích đây chỉ là một va chạm trong quá trình tập luyện của lực lượng không quân. Tuy nhiên, bản thân Greenewald cũng không có câu trả lời chắc chắn về việc tại sao chính phủ lại có dấu hiệu che giấu những vấn đề như thế.

Greenewald cho biết những tài liệu, thư từ, ghi chú hoặc báo cáo mà anh thu thập được không hề có cấu trúc như một quyển sách. Đây chỉ là những dấu vết và mọi người phải ghép chúng lại với nhau. Anh lúc nào cũng đặt ra câu hỏi: “Cuối cùng thì câu chuyện này là gì?”. Greenewald đã biến câu hỏi đó thành nghề nghiệp của mình. Cụ thể, với vốn kiến thức thu thập được, anh đã là một chuyên gia giàu kinh nghiệm về UFO và nhờ đó anh sản xuất những chương trình phim tài liệu và dẫn một chương trình phát thanh hàng tuần trên Internet về UFO tại website của mình.

“Tôi chắc chắn 99.9 % và tôi tin là có cái gì đó ở ngoài kia. Tuy nhiên, tôi không biết thật sự chúng có ở đó không và bản thân tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả,” Greenewald thừa nhận.

Thanh Hà (Theo Yahoo News)