itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Album Lan Trinh - Là Người Phụ Nữ Anh Yêu

Album Lan Trinh - Là Người Phụ Nữ Anh Yêu

Ra mắt nhân dịp ngày 8/3, album là món quà của một ca sĩ trẻ dành cho tất cả phụ nữ và cho chính mình.

Tập hợp 9 bài hát của album chính là một câu chuyện và câu chuyện ấy vẽ lên hình ảnh một người phụ nữ- như tất cả những phụ nữ khác trên thế giới- với 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống: Gia đình, Tình yêu và Sự nghiệp. Thật ra tên nguyên gốc của album là “Lan Trinh- Thanks CD” gồm những bài hát đã được Trinh thu âm và biểu diễn từ trước cũng như những ca khúc đã chọn thi trong Sao Mai Điểm Hẹn. Nhưng đến khi bắt tay vào biên tập, ý tưởng hát lại các ca khúc quen thuộc đã không còn hấp dẫn cô nữa, Trinh mong muốn được giới thiệu một album gồmnhững sáng tác dành riêng cho mình, là những câu chuyện thật đánh dấu thời gian và quá trình phấn đấu của mình từ sau Vietnam Idol 2008. Và “Lan Trinh- Là Người Phụ Nữ Anh Yêu” ra đời.

Album bao gồm 9 bài hát. Không có track 6. Không có phong cách chủ đạo. 9 ca khúc bao gồm cả pop, RnB, funky, jazz và acoustic, một album đầy màu sắc. Một chút nhí nhảnh “Là người phụ nữ anh yêu”, hồn nhiên ngây thơ khi hát “Gió”, trầm ngâm đầy tự sự trong “Mưa và Em”, khát khao được chạm tay vào ước mơ bay cao bay xa trong “Follow Your Dream” hay chút ngông trong “Ngày Thật”...

3 năm rưỡi sau Vietnam Idol và nửa năm sau Sao Mai điểm hẹn, Lan Trinh tự nhận mình đã bước từ “non nớt, thiếu kinh nghiệm, không biết phải tìm đến ai và làm những gì ngoại trừ thu âm ca khúc rồi để nó lên các trang web” đến “biết mình đã trưởng thành khá nhiều, được nhiều sự giúp đỡ và quan tâm, từ gia đình, thầy cô, bạn bè, từ các nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, XoneFM và các anh chị nhà báo...”.

“Lan Trinh- Là Người Phụ Nữ Anh Yêu” là một album đánh dấu những cột mốc để Trinh trưởng thành và cũng là lời biết ơn chân thành nhất, được thể hiện qua những câu ca từ đáy lòng.

“Ghét tôi, tôi chịu thôi. Còn ai yêu tôi, tôi biết ơn.
Cám ơn, một lần thôi, hãy cho tôi một ngày thật nhất”
(Ngày Thật- Toàn Thắng)

Theo Thanh Nhàn - PNO