itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Đêm nghe phố Việt tâm tình

Đêm nghe phố Việt tâm tình

"Người già em bé", ca khúc tái hiện

con phố chiến tranh, gây xúc động

cho khán giả.

Tiếng bom rền, cảnh lửa cháy quanh người, nhiều thân thể đổ gục... là hình ảnh về những con phố nước Việt thời chiến vừa được tái hiện trên sân khấu "Duyên dáng Việt Nam 19", gây xúc động khán giả trong buổi đầu tiên của chương trình.

Đêm 3/1, không gian nhà hát Hòa Bình, TP HCM, như lắng đọng khi nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ: "Hình ảnh người mẹ già ôm viên gạch vỡ, hốt hoảng nhận ra từng đứa con của mình trong ngổn ngang xác người trên đất đã trở thành nỗi ám ảnh đeo đẳng mãi trong tôi". Theo nhạc sĩ, đó cũng là ký ức về một thời mất mát, đau thương, khiến nhiều người không thể lãng quên.

Loạt ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Người già em bé, Xin cho tôi, Huế Sài Gòn Hà Nội, Người về bỗng nhớ phần nào giúp MC Ngọc Khánh, người may mắn sinh ra sau chiến tranh, cảm nhận được thực tế não lòng ấy. Nhiều khán giả trẻ cũng đồng cảm với chị bằng những tràng pháo tay mỗi khi Phương Thanh, Quang Dũng, hay Hà Anh Tuấn cất tiếng hát.

Duyên dáng Việt Nam 19 tái hiện một "quãng đời phố" trải dài từ xưa đến nay. Không chỉ là các con phố loạn lạc thời chiến, phố còn có những giờ thanh bình với khói chiều trên mái lá, cùng giấc mơ tuổi thơ bay theo cánh diều no gió (ca khúc Ôi quê tôi); là khao khát, sự vội vã trở về quê hương "mỗi khi lòng xác xơ" (ca khúc Hà Nội ngày trở về)...

"Trở về để biến giấc mơ của tháng ngày xa cách thành hiện thực. Tôi được kề cận với những gì gần gũi, yêu thương nhất của mình", Thu Phương, người trở lại sân khấu quê nhà sau gần 4 năm xa cách, bày tỏ.

Trong xúc động, chị kể lại nỗi day dứt hằng đêm của mình khi mơ về con phố tình yêu, ánh trăng vàng trên mái nhà cùng những khuya bên chiếc đèn dầu chờ sáng qua ca khúc Đêm nằm mơ phố. Tác giả Việt Anh, đang du học tại Mỹ, cũng về đệm đàn cho Thu Phương, góp phần cho "giấc mơ" thêm trọn vẹn.

Thu Phương hát "Đêm nằm mơ phố" bên tiếng đàn của Việt Anh.

Nữ ca sĩ Lê Uyên cũng vừa trở lại quê nhà từ Mỹ. Chị xuất hiện một mình vì người chồng, nhạc sĩ cùng tạo nên cái tên Lê Uyên Phương quen thuộc trong lòng khán giả, đã qua đời.

"Tôi hạnh phúc vì được thay mặt chồng kể lại cho khán giả nghe cảm xúc đầu trong tình yêu của chúng tôi với Vũng lầy của chúng ta, ca khúc về con dốc Đà Lạt, nơi ghi dấu những chiều xuống phố". Chị cũng hy vọng có dịp hát thêm các ca khúc của Lê Uyên Phương tại quê nhà.

Sau hoài niệm thời đã qua, sân khấu bừng sáng ánh đèn, với tiết tấu nhanh, mạnh của nền nhạc cùng những vũ điệu sôi động. Phố nay hiện ra với sự sinh động, hiện đại, qua các ca khúc: Như em đợi anh (Mỹ Tâm), Ngày của tôi (Thu Minh), Phố vắng em (Đàm Vĩnh Hưng)...

Không chỉ là tình yêu, là khát khao của tuổi trẻ, phố nay còn mang nỗi khát khao hội nhập của một đất nước ngày một phát triển. Đó là hình ảnh của phố Việt tại Mỹ trong Nắng New York (Đoan Trang hát) hay tiếng hát của Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Kasim Hoàng Vũ, Nguyên Thảo, Anh Khoa trong các ca khúc tiếng nước ngoài.

Kết cấu của chương trình được phân ra làm 2 mảng rõ rệt: phố xưa và phố nay. Tuy nhiên, nét lãng mạn, bay bổng của phố xưa gây xúc động cho khán giả bao nhiêu thì cảnh bài trí trên sân khấu của con phố nay, nhất là phần hội nhập lại có vẻ gây "hiệu ứng ngược" với một số người xem.

"Không hiểu 3 chiếc xe hơi đời mới, bóng loáng trên sân khấu có tác dụng gì trong ý đồ của đạo diễn. Tôi thấy nó không thật cần thiết", Nhật Linh, sinh viên cao học Khoa học tự nhiên TP HCM, nói.

Thu Minh bốc lửa với "Ngày của tôi" trên con phố hội nhập.

Theo nhiều khán giả, chỉ cần một bài hát khó bằng tiếng Anh của Đức Tuấn hay hiệu quả kỹ thuật 3D tạo cảnh trên sân khấu đã cho thấy phần nào khả năng hội nhập từ các con phố Việt Nam. Phần dẫn chương trình của 2 MC trong mảng phố nay cũng thiếu trôi chảy và không có nhiều thông tin mới mẻ thực sự, trừ hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm.

Duyên dáng Việt Nam 19 cũng giới thiệu các bộ sưu tập áo dài, áo dạ hội mới của nhà tạo mẫu Liên Hương, Thuận Việt, Nguyễn Công Trí... Hầu hết người đẹp đang nổi danh của Việt Nam đều góp mặt: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Xuân Lan, Thanh Hằng, Bằng Lăng, Trúc Diễm, Vũ Thu Phương, Thu Hằng, Ngọc Quyên...

Đêm diễn kết lại bằng ca khúc bất hủ Happy New Year của nhóm ABBA, do nhiều ca sĩ tham gia chương trình thể hiện, thay cho lời chúc năm mới tốt lành đến mọi người.

Chương trình tiếp tục diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 4 đến 6/1.

Theo Nhiêu Huy (VnExpress)