itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Lý Hải: "Thà hồi xưa nhắm mắt lấy đại"

Lý Hải: "Thà hồi xưa nhắm mắt lấy đại"

Lý Hải - ca sĩ ăn khách nhưng ít xuất hiện ở nhà hát sang trọng - đã ra album Trọn đời bên em 8. Tuy không còn giữ phong cách của seri Trọn đời bên em nhưng như thường lệ, album này của anh lại gây nên cơn sốt đĩa lậu.

Lý Hải là một trong những ca sĩ "chịu chơi" nhất về khoản đầu tư làm clip. Anh từng lập kỷ lục với những cảnh đánh đấm, đua xe... trong các clip của mình.

Khi có nhiều ca sĩ khác cũng đi theo con đường của anh, Lý Hải quyết định thay đổi. Anh đã chọn phong cách lãng mạn kiểu Hàn Quốc cho các clip trong vol 8 này.

- Có khi nào anh muốn đổi dòng nhạc mình đang theo đuổi?

- Thay hẳn thì chưa dám nhưng mình đang chuẩn bị một album gồm các ca khúc nổi tiếng dành cho khán giả trung niên. Nhiều khán giả lớn tuổi vẫn ủng hộ các album của mình, nhưng họ vẫn muốn nghe một album đúng gu, họ vẫn hỏi: "Sao Lý Hải không hát lại những ca khúc hay ngày xưa?". Đây như một album thử nghiệm, nếu thành công, mình sẽ làm tiếp, nếu không thì thôi.

- Anh có vẻ tự tin về album này?

- Lý Hải không phải là ngôi sao đình đám, top ten nhưng mình rất tự tin với sản phẩm mình làm ra. Chỉ cần dán poster album mới lên là có thể "rủng rỉnh" với tất cả những album phát hành gần thời gian đó. Khán giả nếu đã xem những album trước sẽ luôn tò mò muốn biết Lý Hải sẽ làm gì với các chương trình sau bởi Trọn đời bên em đã có thương hiệu tốt rồi.

- Album anh đã phát hành luôn luôn tạo cơn sốt cho đĩa lậu...

- Đầu nậu đĩa lậu bây giờ hoạt động công khai lắm, có người nói thẳng với mình: "Nhờ album của anh mà tôi đủ tiền xài trong mùa Tết". Thì ra là các đầu nậu này vẫn luôn phải chép đĩa lậu mỗi khi ca sĩ có chương trình mới mặc dù không phải chương trình của ca sĩ nào cũng hot.

Bởi vậy, nếu làm xong mà trúng lúc album Lý Hải phát hành là mấy đĩa vừa in trước đó coi như rơi vào cảnh ôm hàng, lỗ. Vì người ta tập trung đặt hàng... in lậu của mình hết.

- Là ngôi sao của dòng nhạc bình dân, có khi nào anh thấy thèm bước chân vào các nhà hát sang trọng?

- Theo mình, điều quan trọng không phải là sân khấu lớn nhỏ, sang hèn, mà là việc có được khán giả đón nhận hay không. Cái khuyết của mình là là ít có dịp góp mặt với những giải thưởng, chương trình lớn. Tuy nhiên, nhiều ca sỹ mỗi tháng chỉ hát có một chương trình lớn rồi "đi ngủ", vì không có chương trình lớn hát hoài và vì nếu hát trong chương trình bình thường thì không được vỗ tay nhiều.

- Nói như vậy thì ai cũng có một khu vực riêng của mình?

- Sàn diễn cũng như sàn thi đấu vậy, nếu thi đấu không đúng môn sở trường, bạn sẽ bị "té" ngay. Phục vụ đúng nơi đúng chỗ mới là quan trọng. Phòng trà sang trọng toàn khán giả lớn tuổi ngồi xem mà để bài nhạc chợ vào thì sẽ lạc lõng.

Diva ra sân khấu ngoài trời mà hát những tác phẩm thể nghiệm nặng tính chuyên môn hay mấy bài chỉ hợp với phòng trà thì cũng "té" như thường. Mình phải biết mình đang ở đâu và đối tượng phục vụ của mình là ai.

- Nghe nhiều ca sĩ kể thì đi show tỉnh mệt và phức tạp lắm?

- Đúng vậy. Nếu ca sĩ mới, không bản lĩnh, ít từng trải thì dễ ẩu đả với khán giả lắm bởi có một số khán giả hâm mộ mà không có ý thức. Khán giả ở thành phố mà hâm mộ thì họ sẽ xin chữ ký hoặc tặng hoa mình; khán giả ở tỉnh lại thể hiện sự hâm mộ bằng việc siết cổ, níu áo. Nữ ca sĩ còn bị sàm sỡ.

Nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm, không phải khán giả nào cũng vậy. Có không ít kẻ xấu đã trà trộn vào hàng ngũ khán giả để làm việc xấu. Thậm chí ở nhiều tỉnh, vùng còn có những nhóm chuyên trà trộn để giựt dọc, móc túi của ca sĩ và khán giả!

- Anh không chỉ hát mà còn kinh doanh bồn chứa nước, nhà đất. Vậy nghệ sĩ đi kinh doanh sẽ khác người bình thường thế nào?

- Cái thuận lợi của mình là được nhiều người nhiệt tình hỗ trợ. Còn cái không thuận lợi nằm ở sự quyết đoán của mình. Mình không quyết đoán chính xác được như người làm kinh tế chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ thì nhiều khi cứ "thôi kệ, sao cũng được", làm ăn lớn mà lại không để ý đến giấy tờ văn bản, vì đã quen với chuyện "móc show" miệng. Lỡ có đổ bể thì cũng tặc lưỡi cho qua. Dân kinh doanh họ chính xác tới từng trăm lẻ, có lỗ 500 đồng cũng phải phân tích mổ xẻ vì sao nó lỗ!

- Anh nghĩ gì khi mình nằm trong số ca sĩ không bị nghi ngờ về giới tính mà mãi vẫn chưa lập gia đình?

- Cũng có nhiều người nghi ngờ hỏi "năm nay bao nhiêu tuổi mà cứ ở không hoài vậy?". Nhưng chẳng lẽ lấy vợ chỉ vì lý do đó? Mà nhiều người lấy vợ xong rồi mới "lòi đuôi" ra đó thôi.

Gia đình mình hối mỗi ngày, nghe nhức cả đầu ấy chứ. Ngồi nghĩ lại, thấy quả là hồi trước mình dễ tính hơn nhiều lắm. Nhưng hình như, càng lớn tuổi càng khó tính nên khó lấy vợ. Thà hồi xưa nhắm mắt lấy đại. (Cười)

- Đã hết năm và cuối mùa cưới nữa rồi, nghe nói anh có cô người yêu là sinh viên khoa Luật rất xinh, vậy sao vẫn chưa thấy rục rịch gì?

- Quen nhau đã 3 năm, có lẽ cũng phải tiến tới chứ mình cũng già rồi. Hứa cưới với người ta riết, mình cũng mắc cỡ, năm trước hứa năm sau, rồi năm sau lại nói năm sau nữa!

Nói vậy chứ hiện tại người yêu mình đã tốt nghiệp đại học Luật, đang muốn học thêm cao học rồi mới cưới. Người ta đang đi học thì làm sao mà ép cưới được.

- Trọn đời bên em vol 8 là một câu chuyện tình cảm lãng mạn kiểu Hàn Quốc. Vậy ngoài đời anh có lãng mạn?

- Trái ngược với kịch bản của mình viết và những hình ảnh mình đạo diễn, ngoài đời mình là người rất khô khan. Thật đấy. Những gì lãng mạn, sướt mướt, mình chỉ thực hiện được trong các cuốn phim ca nhạc thôi. Ngoài đời làm thế sẽ thấy... mắc cỡ!

- Nghe lạ nhỉ?

- Ví như trong kịch bản, khi đi chơi với bạn gái, mình có thể nói là: Hôm nay em đẹp quá, anh rất yêu em. Nhưng ngoài đời thì không thể nào nói được như vậy, ngượng lắm. Cái tính mình nó vậy, thấy đẹp thì tự cảm nhận chứ chẳng bao giờ nói ra!

Nhiều bạn gái đi chơi với mình đã nói là: "Sao anh khô khan quá vậy?" Đấy, ngay cả cô người yêu của mình bây giờ cũng nói vậy hoài.

Theo Lê Minh Hạ
(Thời Trang Trẻ)