itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Khi ca sĩ hải ngoại "tìm về"

Khi ca sĩ hải ngoại "tìm về"

Ca sĩ Thu Phương

Năm 2007 đã khép lại với những tín hiệu tương đối khả quan cho nhạc Việt. Nhiều gương mặt trẻ tiếp tục khẳng định, các ngôi sao... cũ tìm về biểu diễn và trụ lại trên quê hương góp phần làm phong phú các chương trình ca nhạc.

Năm 2007, đình đám nhất có lẽ là sự "tìm về" của ca sĩ Khánh Hà và anh trai Tuấn Ngọc trong liveshow xuyên Việt mang tên "Nối vòng tay lớn". Đây là lần đầu tiên sau 32 năm xa xứ quay trở lại của Khánh Hà - giọng ca một thời vang bóng.

Không ai nghĩ, sau ngần ấy năm Khánh Hà vẫn còn có nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ. Sức hút giọng ca đã thực sự chinh phục khán giả bỏ tiền ra mua vé để xem cô diễn.

Tuy nhiên, Khánh Hà không phải là người tiên phong trong "trào lưu" tìm về của các ca sĩ hải ngoại.

Trước đó, rất nhiều ca sĩ hải ngoại đã tìm về Việt Nam giao lưu, biểu diễn. Hương Lan, Phi Nhung, Jimmy Nguyễn, Elvis Phương... những cái tên đã trở nên quen thuộc của nhiều người yêu âm nhạc đã trở về Việt Nam để được hát trên quê hương mình.

Vì sao ca sĩ... "tìm về"?

"Ở đâu cần ta có, ở đâu đông khán giả, có ta" - có thể nói, sự "tìm về" của các ca sĩ hải ngoại khởi nguồn cũng vì một lý do đơn giản: khán giả vẫn còn nhớ đến họ.

Cách đây 2 năm, ca sĩ Phi Nhung đã đánh dấu sự chính thức đứng hát trên quê hương Việt bằng đêm diễn hoành tráng "Bước chân hoàn vũ". Hôm đó, Phi Nhung chỉ hát 2 bài. Thế nhưng, sức hút từ giọng ca ngọt ngào, truyền cảm mà khán thính giả thường nghe trên băng đĩa đã hâm nóng sự hâm mộ của khán giả khiến đêm diễn cháy vé.

Trước đó, sự xuất hiện của Hương Lan, Elvis Phương đã khiến nhiều khán giả ngẩn ngơ bởi chất giọng ngọt ngào và đầy sức thuyết phục. Rồi Giao Linh cũng xuất hiện, rong ruổi trên các nẻo đường miền Tây, xuất hiện thường xuyên trên sân khấu của bầu Duy Ngọc. Duy Quang cũng đã "tìm về" trở thành hạt nhân của chương trình "Duyên dáng Việt Nam" thu hút nhiều khán giả.

Trước làn sóng hâm mộ và ưu ái của khán giả, sự "chăm sóc tử tế" của các nhà làm chương trình ở Việt Nam, sự tìm về của các ca sĩ là lẽ tất nhiên. Đó là chưa kể, sức hút của các ngôi sao này sau nhiều năm trụ lại tại hải ngoại có khi đã bão hòa.

Rồi ai sẽ... về?

Điểm qua một số sân khấu, nhìn trên băng rôn, chợt mừng vì hầu hết các ca sĩ ngôi sao hải ngoại đã có sự tìm về.

Ở hẳn tại Việt Nam để sinh sống làm ăn và đi hát, có các ca sĩ: Elvis Phương, Duy Quang, Giao Linh, Hương Lan... Họ thường xuyên xuất hiện tại các phòng trà thành phố với những đêm diễn các ca khúc "một thời vang bóng".

Đi đi về về với những dự án âm nhạc có các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Tommy Ngô, Lynda Trang Đài, Phi Nhung, Gia Huy... Trong đó, Gia Huy và Phi Nhung là 2 gương mặt đi về thường xuyên nhất vì tại Việt Nam, họ là ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông với nhiều show diễn và ghi âm băng đĩa.

Ca sĩ Hương Lan

Ca sĩ Mạnh Đình cũng đã ghi thêm tên mình vào danh sách của những ca sĩ "tìm về" khi lần lượt xuất hiện trong các chương trình tại sân khấu Trống Đồng, Cầu vồng 126... Mới đây, trong chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện diễn ra tại Nha Trang trong ngày Hội Singer's Day lần thứ 2 năm 2007, cùng với Mỹ Dung, anh còn trình làng một đôi song ca hát dòng nhạc quê hương rất ăn ý.

Năm 2007 còn ghi lại dấu ấn của sự trở lại sau bao nhiêu năm xa vắng của ca sĩ Thành Lễ, vợ chồng ca sĩ Nhật Hạ... Thời điểm này, Lệ Thu cũng đã trở lại biểu diễn tại Việt Nam với đêm diễn "Bước chân hoàn vũ" lần 2 hoành tráng và những đêm nhạc riêng tại một số phòng trà.

Số ca sĩ trở về Việt Nam cũng đã nhiều, song vẫn còn một số ca sĩ làm từ thiện tại thành phố và một số tỉnh thành. Thanh Tuyền nói rằng, trước mắt cô muốn chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn bằng những việc nhỏ, mang lại niềm vui đến cho họ. Chuyện hát trên quê hương Việt Nam thì cô rất thích nhưng trong đầu cô chưa nghĩ đến việc hát với mục đích thương mại.

Ca sĩ Nguyễn Hưng - một giọng ca hải ngoại gây sức hút bởi chất giọng truyền cảm và bước nhảy điêu luyện cũng đã rục rịch dự tính trở về Việt Nam "mở hàng" bằng một liveshow hoành tráng, dự kiến trong năm 2008. Nguyễn Hưng có nhiều thuận lợi về khán giả trẻ (độ tuổi từ 40 trở xuống) do sự "phát tán" hình ảnh, giọng ca thông qua băng đĩa nên cũng là một hồi hộp cho anh và cả cho... khán giả!

Ca sĩ Thu Phương, sau một thời gian "phiêu diêu" nơi hải ngoại cũng đã có ý định "tìm về" để được hát trên quê hương. Thu Phương đã xuất hiện trong "Duyên dáng Việt Nam" lần thứ 19 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình từ ngày 3 đến ngày 6/1/2008. Cũng trong chương trình này, Lê Uyên, một giọng ca hải ngoại sẽ đánh dấu bước chân "tìm về" của mình sau bao nhiêu năm ca hát trên đất bạn.

Cuộc cạnh tranh không khoan nhượng

Khi các ngôi sao hải ngoại lần lượt tìm về, cạnh tranh giữa các ngôi sao nội và sao ngoại là điều khó tránh khỏi.

Một thực tế đáng lo ngại là các sao nội hiện nay đang say sưa với những chuyến xuất ngoại là LT và Quang Dũng đã không còn... "cao giá" như trước. Sự xuất hiện nhiều của các sao nội tại hải ngoại cũng mau chóng bão hòa.

Bỏ trống sân nhà, các sao ngoại tha hồ "làm mưa làm gió", đó là điều tất yếu.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu nghiêm túc nhìn nhận thì rõ ràng, "đẳng cấp" về giọng ca giữa các sao nội và sao ngoại đang có sự cách biệt.

Cạnh tranh làm sao được khi ngay cả Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận, Thu Minh cũng phải thừa nhận tại Hội thảo ca sĩ "Singer's Day 2007" rằng, còn lâu lắm và xa lắm chúng ta mới có thể đứng chung hàng với các bậc đàn anh như Elvis Phương. Còn lâu lắm mới có thể đạt đến tầm chuyên nghiệp nếu như ca sĩ trẻ không chịu tự mình rèn luyện, không trau dồi nghiệp vụ, nhạc lý thì ê a, chưa tỏ.

Các ngôi sao hải ngoại như Elvis Phương, Lệ Thu, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Đức Huy, Duy Quang, Hương Lan, Phi Nhung... tuy bất lợi về tuổi tác nhưng rõ ràng, giọng ca của họ còn quá ngọt, đủ chất trẻ và sức cuốn hút.

Ca sĩ hải ngoại "tìm về" là một tín hiệu đáng mừng nhưng đó cũng là một bài toán hóc búa dành cho ca sĩ, ngôi sao nội. Làm sao để có thể cạnh tranh, tiếp tục thu hút sự hâm mộ của khán giả dành cho mình? Làm sao để có thể tự tin khi đứng cùng một sân khấu mà đẳng cấp giữa sao nội và sao ngoại không có sự... khập khiễng? Làm sao...?

Và cũng đừng quên, khán giả trẻ bây giờ cũng rất tinh tế và tinh ý, chỉ thích nghe giá trị giọng ca chứ không phải là những "tiểu xảo" nghe nhìn trên sân khấu.

Theo Mộc Xuyên
(Khoa Học & Đời Sống)