itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tâm sự với "nguời đàn bà hát"

Tâm sự với "nguời đàn bà hát"

Ca sĩ Thanh Lam

Quay bánh xe thời gian trở lại khoảng 4 năm trước, ai gặp Thanh Lam cũng nghĩ có lẽ sự nghiệp âm nhạc của chị sẽ dừng lại. Lúc ấy, cuộc hôn nhân giữa chị và nhạc sĩ Quốc Trung đã bước vào giai đoạn kết thúc. Lam sống đơn độc, chán chường và dù rất cố gắng tỏ ra vui tươi, nhưng người đàn bà hừng hực sức sống này vẫn không giấu nổi vẻ u uất nơi khóe mắt...

Người đàn bà cô đơn vẫn đẹp rạng ngời

Định làm một album cuối cùng vo tròn cuộc đời 20 năm ca hát, vậy mà khi gặp Lê Minh Sơn, Diva số 1 này như cây khô gặp nước, được tưới tắm, và tiếng hát trở lại đầy thăng hoa. Vẫn phong cách hừng hực như thời đôi mươi, Thanh Lam bên cạnh Lê Minh Sơn còn sung sức và tươi trẻ hơn nhiều.

“Làm mưa làm gió” trên các sân khấu ca nhạc Việt Nam, xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông trong suốt thời gian 2004 - 2006, Thanh Lam tự nhận khi ấy chị mới thực sự được hát bằng chính con người thật, bằng cảm xúc và nội lực thực sự của chị.

Không phủ nhận những thành công của những ngày còn sống chung với Quốc Trung ở cái thời còn Mây trắng bay về, Đố tình... nhưng Thanh Lam bảo, thời ấy chị còn “non” quá. Phải đến khi hát nhạc Lê Minh Sơn, chị mới khám phá hết khả năng, sức nóng, và được "cháy" hoàn toàn trong giọng hát đầy đam mê của mình.

Từ ngày vẫy vùng trong thế giới âm nhạc Lê Minh Sơn, Thanh Lam bị nhiều khán giả "ghét" vì đi khác con đường cũ, khác thói quen thưởng thức cũ. Lam biết, nhưng chị bảo: "Cái gì mới cũng phải chấp nhận mất thời gian. Dù biết rất khó, nhưng tôi quyết tâm đi đến tận cùng đam mê".

Lam nói thế không phải vì chị không thèm để ý tới dư luận, mà vì con người Lam như vậy, chấp nhận chuyện được - mất và không để dư luận làm mình lung lay. Với chị, để trở thành một nghệ sĩ chân chính, thì chí ít cũng phải dám đi đến cuối con đường đã lựa chọn dù không ít khó khăn.

Bước qua dư luận về chuyện "tình giả, tình thật" với Lê Minh Sơn, Thanh Lam vẫn hát, vẫn sống và tươi trẻ. Thời gian có vẻ như chào thua "người đàn bà hát", dù rằng bên cạnh chị, sóng gió cuộc đời hầu như chưa từng buông tha. Mỗi ngày lại thấy Lam đẹp thêm lên. Nếu ai đùa với chị rằng điều gì giúp người đàn bà cô đơn vẫn đẹp rạng ngời như vậy, Lam chỉ nửa đùa nửa thật mà rằng: tình yêu chứ gì.

Lam bảo chưa bao giờ mình thôi ngừng yêu, và cuộc sống của chị sẽ như cành củi khô sầu héo nếu không có người đàn ông bên cạnh. Chị thích cuộc sống có đôi, bởi người đàn ông chị yêu là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất giúp Lam thăng hoa sự nghiệp. Những đồn thổi về "người tình âm nhạc" Lê Minh Sơn, Thanh Lam hầu như chưa bao giờ lên tiếng thanh minh.

Quan điểm hãy sống cho chính mình, "vì người khác có sống được hộ mình đâu, và họ có ở bên cạnh mình đâu mà biết" luôn được Thanh Lam ghi nhớ. Với Lam, điều quan trọng là trong mối quan hệ ca sĩ - nhạc sĩ ấy, tiếng hát của chị được bùng nổ theo đúng cách mà chị muốn: đam mê và rực lửa.

Tự răn mình để làm gương cho con cái

Sống trong thế giới showbiz, từ ngày 18 tuổi, Lam đã tập cho mình thói quen bước qua điều tiếng. Cuộc sống riêng tư không nhiều hạnh phúc càng khiến cho người đàn bà 40 tuổi này cảm nhận thêm vị ngọt, đắng của cuộc đời. Nhiều khi ngồi nghĩ lại đời mình, Lam cũng bảo, có lẽ tại chị sống cảm tính quá, bản năng quá, nên đời sống tình cảm gặp nhiều sóng gió.
Cuộc sống riêng tư không nhiều hạnh phúc càng khiến cho người đàn bà 40 tuổi này cảm nhận thêm vị ngọt, đắng của cuộc đời.

Nhưng rồi, Lam cũng tự an ủi "Số mình nó thế, tình yêu không còn thì cố níu kéo cũng chẳng ích gì". Với Quốc Trung, người gắn bó với Lam gần 10 năm và có 2 con chung, chị cũng quyết tâm "dứt áo ra đi" khi biết rằng mọi chuyện đến hồi phải kết thúc. Đã yêu thì yêu quên đường về, hết yêu thì đừng cố níu giữ, với Lam, chuyện tình cảm luôn rạch ròi và phân bạch.

Sống bất cần đời là vậy, nhưng với Lam, con cái luôn là mối quan tâm lớn nhất. Không có nhiều thời gian chăm sóc con cái, thế nên dù rất muốn được gần con mỗi ngày, nhưng bà mẹ này cũng đành hy sinh, để hai đứa con sau ở với người chồng cũ, nhạc sĩ Quốc Trung. Con gái lớn của chị năm nay cũng đã bước vào tuổi 20, xinh xắn, cao ráo, theo con đường của mẹ nên thi trường nhạc, giờ vẫn ở với ông bà ngoại - nhạc sĩ Thuận Yến.

Với chị, con cái mới là "của để dành". "Vì tính chất công việc không được gần con thường xuyên, tôi cố gắng bất cứ khi nào có thời gian rảnh là dành cho chúng. Con cái là món quà vô giá, là niềm tự hào của tôi", Lam chia sẻ. Chiều con nhưng cũng khá nghiêm khắc, Thanh Lam bảo chị luôn tự răn mình sống sao để trở thành tấm gương sáng cho con cái trông vào. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chị khác, nhưng thực tế chị là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, và là người mẹ gương mẫu của cả 3 đứa trẻ.

Dành dụm mãi cũng đủ tiền xây nhà

Nếu ai đó nghĩ Diva số 1 Việt Nam là phải có cuộc sống của một bà hoàng thì trong trường hợp của Thanh Lam, điều đó thật sai lầm. Suốt nhiều năm kể từ ngày chia tay Quốc Trung, "người đàn bà hát" vẫn ở nhà thuê. Không đủ tiền mua nhà là một lẽ, ở nhà thuê cũng là sở thích của chị.

Căn nhà nhỏ có sân vườn ở ven Hồ Tây luôn là nơi cho chị bình yên mỗi khi trở về. Nhưng ở tuổi 40, Lam biết mình chẳng thể mãi "rong chơi" như thế. Dành dụm mãi, cuối cùng rồi Lam cũng đủ tiền xây nhà trên mảnh đất nhỏ ở tận đê sông Hồng. Trong thời gian xây nhà mới, chị dọn về ở với ông bà ngoại và cậu em trai.

Mỗi ngày, Lam đi hát và trở về căn phòng nhỏ ấm áp đã được bố mẹ sửa sang để chào đón con gái. Ngày nghỉ, Lam lại trổ tài nấu nướng cho cả nhà, được sống trong không khí gia đình mà đã từ lâu lắm rồi chị lãng quên.

Đi hết nửa đời người, được - mất với Lam giờ không còn nhiều ý nghĩa. Cái được nhiều nhất của chị là đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cái mất thì quá nhiều. Sự cô đơn trong tận cùng trái tim và nỗi khát khao một cuộc sống riêng hạnh phúc vẫn đong đầy trong cõi lòng trống trải của "người đàn bà hát”.

Năm 2008 này, sau nhiều lần trì hoãn, liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Thanh Lam hẳn sẽ là một món quà quý đối với những người yêu tiếng hát của chị, và vẫn hằng dõi theo những đa đoan, thăng trầm trong cuộc đời của “thần tượng” của họ…

Theo Thế Giới Văn Hóa