itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Bất ngờ Man United!

Nhìn lại Premiership mùa giải 06/07: Bất ngờ Man United!

Man United

Tấm màn nhung Premiership 06/07 đã khép lại. Man United đăng quang trong sự bất ngờ của giới chuyên môn với một lối đá gắn kết, cùng với sự thăng hoa của tiền vệ Ronaldo.

Bất ngờ bởi sau khi mùa giải 05/06 kết thúc, người ta đã đề cập tới sự thoái trào của cựu hoàng Man United.

Đó là khi sự rạn nứt nội bộ tại “nhà hát của những giấc mơ” đã lên đến đỉnh điểm. Van Nistelrooy quyết định dứt áo rời Man United vì hục hặc với HLV Alex Ferguson. Saha cũng muốn ra đi vì cảm thấy không được trọng dụng. Còn Ronaldo, Rooney, thậm chí cả Giggs lại luôn dao động tinh thần trước những lời mời chào ngọt như mật từ các CLB hàng đầu châu Âu.

Bất ngờ bởi hồi đầu mùa giải Man United gần như chẳng hề đầu tư củng cố lực lượng (Mượn tiền đạo Larrson từ Helsingborg. Mượn thủ môn Kuszczak từ West Brom). Họ mất chân sút chủ lực van Nistelrooy về tay Real Madrid (TBN), nhưng lại chẳng thèm tậu thêm tiền đạo nào. Bản hợp đồng đáng giá nhất mà cũng là duy nhất mà “cáo già” Ferguson đã ký kết là một cái tên cũng chẳng hề nổi đình nổi đám ở xứ sở Sương mù. Đó là thương vụ mua tiền vệ Carrick của Tottenham với giá 18 triệu bảng.

Bất ngờ bởi trái với Man United, Chelsea đã có một cuộc tuyển quân rầm rộ chưa từng thấy. Shevchenko (30 triệu bảng), Kalou (10 triệu bảng), Ashley Cole (5 triệu bảng, các thêm Gallas), và cả Ballack đến từ Bayern Munich… Nhưng không phải đội bóng của tỉ phú người Nga Roman Abramovich mà chính “Quỷ đỏ” của Sir Alex Ferguson mới là kẻ thống trị Premiership 06/07. Họ luôn dẫn đầu tại BXH, những Rooney, Ronaldo, Scholes… luôn khiến giàn sao của HLV Jose Mourinho cảm thấy bị lép vế. Thậm chí đã có lúc, Man United bỏ xa Chelsea tới 9 điểm trong cuộc chạy đua tới chức vô địch.

Và còn bất ngờ bởi Man United đã trở thành đội bóng có sức công phá khủng khiếp nhất tại Premiership. Không van Nistelrooy, Alan Smith lại phải nằm viện gần như suốt mùa, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn khiến cho các hậu vệ đối phương phải kinh tâm vỡ mật. Họ ghi tới 83 bàn thắng, trong khi đội có hàng công đá hiệu quả thứ 2 Chelsea chỉ ghi được 64 bàn. Điều gì đã tạo ra một “mũi khoan” đáng sợ như Man United?

Thú vị nhất, không phải các tiền đạo Rooney hay Saha, người lập công nhiều nhất cho Man United ở mùa này là một tiền vệ. Anh là C.Ronaldo, là người đóng vai trò chủ lực giúp đội bóng của HLV Ferguson đăng quang với 17 lần làm tung lưới đối phương, với những đường chuyền chính xác đến từng mi-li-mét, và cả với những pha đi bóng như làm xiếc, tạo khoảng trống cho đồng đội có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Nhưng Ronaldo không thể đơn độc làm nên chuyện. Tất cả chủ yếu nhờ vào sự gắn bó và hiểu biết nhau đến chân tơ kẽ tóc giữa các cầu thủ. Hãy nhớ lại những pha bật tường một chạm giữa Ronaldo và Rooney. Hãy nhớ lại những cú nhả bóng tinh tế cho tuyến hai băng lê dứt điểm của những Saha, Giggs, Ronaldo... Cách phối hợp ăn ý đến tuyệt vời của các cầu thủ Man United đúng là cái chất không lẫn vào đâu được của Sir Alex Ferguson. Họ khiến các fan ruột nhớ lại cú ăn ba kinh thế hãi tục ở mùa giải 1998/99. Ngày ấy, các cá nhân của Man United cũng không hẳn quá xuất sắc, nhưng họ cực kỳ hiểu nhau (giữa cặp tiền đạo Cole với Yorke, giữa Beckham và Giggs, cũng như giữa Roy Keane và Scholes…).

Man United đã lật đổ sự thống trị của Chelsea sau 2 mùa giải trong sự sững sờ của giới chuyên môn. Họ đã khẳng định được mình chính trong cái lúc mà người ta cứ nghĩ rằng, đoàn quân của Ferguson sẽ không thể gượng dậy nổi. Và đây là danh hiệu vô địch Premiership lần thứ 9 của “Quỷ đỏ” trong lịch sử 15 năm qua. Xin ngã mũ kính phục trước thầy trò HLV Ferguson. Có thể nói gì về bầy “Quỷ đỏ” ở vào thời điểm hiện tại? Vâng, với đội hình là sự pha trộn giữa những nhân tố trẻ trung như Vidic, Evra, Carrick, Ronaldo, Rooney… và những lão tướng dày dạn trận mạc như Giggs, Scholes…, với lối đá rất hiểu nhau của các học trò Ferguson, cái tên Man United chắc chắn còn được nhắc đến nhiều ở mùa giải 2007/08.

Tiểu Tam