itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Bán kết EURO 2008: Trận đấu quyết tử

Bán kết EURO 2008: Trận đấu quyết tử

Đội tuyển Đức - ứng cử viên
cho chức vô địch

Vậy là vòng tứ kết đã qua đi với bao dư vị, âm hưởng, mang đến sự thích thú cho người hâm mộ với không ít bất ngờ, thậm chí là những giá trị lịch sử bị đảo lộn.

Tuy nhiên, nét hấp dẫn và sức nóng của giải đấu vẫn ngày càng tăng cao khi Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Nga đều đã chứng tỏ họ xứng đáng có tên trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu.

Bồ Đào Nha như bay trên mây sau chuỗi vinh quang tại vòng bảng dễ dàng bị "xe tăng Đức" bắn cho tơi tả ngay ở cặp đấu đầu tiên vòng tứ kết. Với phần đông người hâm mộ, kết quả trên có thể coi là sự bất ngờ, sau những màn trình diễn trái ngược của hai đội ở vòng bảng.

Tuy nhiên, khi tiến đến vòng knock-out mang tính sống còn, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và lối chơi tập thể đoàn kết của đội tuyển Đức đã chặn đứng cơn lốc đến từ bán đảo Iberia. Trong khi những Ronaldo, Simao... vẫn say sưa vẽ vời mà không đem lại nhiều hiệu quả thì Ballack, Schweinteiger cùng các đồng đội luôn chính xác ở các tình huống dứt điểm cuối cùng, đem về 3 bàn thắng quý giá kèm theo chiếc vé vào vòng bán kết.

Trên quê hương của Mozart (Vienna - nước Áo), thầy trò HLV Fatih Terim tiếp tục tiến bước trong âm hưởng hùng tráng của Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng là "đệ tam anh hào" ở World Cup 2002 đã gặp nhiều may mắn, nhưng đó là một phần tất yếu cuộc cuộc chơi và các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực đến tận cùng để được hát khúc hoan ca chiến thắng.

Đáng khen ngợi và cũng là cú sốc được nhắc đến nhiều nhất ở vòng 8 đội chính là sự quật khởi của "những chú gấu Nga". Trước một Hà Lan mạnh mẽ và kiêu hùng, Hiddink đã có nhiều chỉ đạo sắc sảo, hợp lý giúp đội bóng xứ Bạch dương vươn lên ở hiệp phụ bằng phong độ chói sáng của "chú sóc" Arshavin.

Trận thư hùng đáng được chờ đợi nhất giữa Italia - TBN cuối cùng lại mang đến nỗi thất vọng cho các fan yêu bóng đá đẹp. Nhà ĐKVĐ TG đã thi đấu quá thực dụng để rồi phải đón nhận "cái chết" nghiệt ngã trên chấm luân lưu. Trong khi "bò tót Tây ban Nha" xuất sắc vượt qua cái dớp thất bại nhiều năm qua để thẳng tiến vào bán kết.

Nhưng quả bóng tròn và luôn chứa đựng muôn vàn điều kì thú. Hà Lan và Bồ Đào Nha "hô phong hoán vũ" những ngày đầu EURO nhưng chẳng còn ai nhận ra hình ảnh của họ khi bước vào lượt đấu knock-out.

Chắc chắn, 2 cặp đấu ở vòng bán kết sắp tới sẽ là những cuộc tranh tài sôi nổi và hứa hẹn sẽ có thêm cú sốc mới trong ngày hội EURO 2008.

Huệ Ân (tổng hợp)