itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Chiều 26.3, thắng nữ Đài Loan 3-1: Việt Nam dự vòng chung kết

Chiều 26.3, thắng nữ Đài Loan 3-1: Việt Nam dự vòng chung kết

Ngọc Châm chia vui cùng Đoàn Kim Chi

khi mở tỉ số trận đấu.

* Myanmar thắng Iran 2-1.

Cú đúp của Ngọc Châm trong hiệp đầu, một bàn nữa thuộc về Kim Chi ở hiệp nhì, giúp tuyển nữ VN có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại bảng A, chính thức giành vé dự VCK giải bóng đá nữ châu lục.

1. Một chút điều chỉnh so với trận thắng Iran 4 – 1, khi HLV Trần Vân Phát chủ động rút Kim Chi trở lại vị trí tiền vệ công, để bộ đôi tiền đạo của Hà Nội: Ngọc Châm – Tuyết Mai tác hợp ở nơi cao nhất.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng, với pha đánh đầu cận thành của Ngọc Châm, sau khi hậu vệ đối phương phán đoán tình huống sai, mở tỉ số trận đấu (phút thứ 8).

Nhưng cũng chỉ một phút sau đó, Ngọc Anh chơi bóng cao chân và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trung vệ Kuo Tzu Hui không mấy khó khăn hạ gục Kiều Trinh, quân bình tỉ số.

Với nhiệm vụ chính làm mồi nhử, Tuyết Mai tỏ ra rất vô duyên ở những lần tiếp cận cầu môn đối phương, nhưng Ngọc Châm đã lại lên tiếng rất đúng lúc. Phút 23, tiền đạo mang áo số 9 của tuyển VN phá bẫy việt vị thoát xuống và tỉ số là 2 – 1.

Đài Loan liên tục tổ chức vây hãm khung thành của đội chủ nhà sau đó, nhưng sự tỉnh táo của bộ đôi trung vệ Ngọc Anh – Đào Thị Miện, đã làm phá sản mọi nỗ lực của họ. Chỉ 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, pha chích mũi giày rất nhanh của Kim Chi, khiến mành lưới Đài Loan lần thứ 3 phải rung lên, ấn định tỉ số 3 – 1 cho nữ VN.

2. Sau khi trở về từ SEA Games 24 Thái Lan, một loạt cầu thủ kỳ cựu của nữ VN bày tỏ nguyện vọng giã từ đội tuyển. Chỉ bầu nhiệt huyết của vị tướng người Trung Quốc – Trần Vân Phát (quyết định tiếp tục gắn bó với bóng đá nữ VN, khi hợp đồng của ông và VFF sẽ kết thúc vào tháng 4.2008), đã kéo gần như hết thảy họ ở lại, từ “đàn chị” Mai Lan, đến Kim Chi, Tuyết Mai, Kim Hồng, rồi Đào Thị Miện…

Cùng chung lưng đấu cật, thầy trò ông Phát cặm cụi cho chuyến tập huấn 10 ngày ở Côn Minh (quê hương ông), trước khi di chuyển vào TPHCM, làm quen với khí hậu. Đó là một chu kỳ tập luyện hết sức nghiêm túc cho chiến dịch bước ra sân chơi châu lục của bóng đá nữ VN.

Mai Lan góp công lớn, giúp hàng thủ VN chơi tốt

Ông Phát vốn trầm tính, không nói điều đao to búa lớn. Ngay cả khi các học trò của ông để tuột chiếc HCV SEA Games, thì ông vẫn rất điềm đạm. “Tôi hiểu các học trò của tôi đã nỗ lực hết mình. Xin dành những tràng pháo tay cho các cô gái VN. Thái Lan chơi hợp lý hơn và họ đã giành chiến thắng. Nhiều người cho rằng, trọng tài đã ép VN ở trận đấu này, nhưng là một HLV chuyên nghiệp, tôi không quá bận tâm điều này…”, ông Phát nói hôm ở Thái Lan.

3. Trước các đối thủ khó chơi như Đài Loan, Myanmar và ẩn số Iran, nữ VN không nắm nhiều ưu thế, ngoài ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, khi VFF quyết định địa điểm diễn ra các trận đấu ở Thành Long xa xôi, thì ưu thế này cũng không mấy phát huy tác dụng, bởi sự thưa thớt của các CĐV trên khán đài. VFF đã chỉ tính được những thuận lợi về mặt sân bãi tập luyện, khu ăn ở sinh hoạt…, chứ không bận tâm đến nhu cầu thưởng thức và cổ động của khán giả thành phố mang tên Bác.

Ở trận đấu ra quân trước đối thủ Tây Á có lợi thế về sức vóc – tuyển nữ Iran, HLV Trần Vân Phát đã rất cẩn thận khi cắm mình Ngọc Trâm trên tuyến đầu, Kim Chi đá lùi. Những e ngại về một trận đấu khó khăn bị xua tan. Sau chừng hơn 15 phút đầu, chúng ta đã thắng đậm, mà không mất quá nhiều mồ hôi. Đài Loan khác hẳn với Iran, song VN lại có kinh nghiệm đối đầu với họ.

Sự hợp lý với sơ đồ 5 – 3 – 2 (khi phòng ngự) và 3 – 5 – 2 (lúc tấn công), giúp VN đảm bảo được thế trận. Mai Lan âm thầm làm máy quét khu giữa sân, trung vệ đội trưởng Đào Thị Miện rất tinh trong những đường chuyền vượt tuyến phản công và những con số thống kê còn chứng minh rằng, nếu Kim Chi không quá cầu toàn ở những tình huống dứt điểm, tỉ số đã có thể cao hơn.

Song với ông Trần Vân Phát và các học trò, với bóng đá VN và cả người hâm mộ, thì 6 điểm tuyệt đối qua 2 lượt trận là quá đủ, vì nó giúp chúng ta bước ra biển lớn.

 

Ngay sau trận đấu với Đài Loan, BTC bầu chọn QBV VN 2007 đã xin phép AFC để trao các danh hiệu vàng – bạc – đồng cho các nữ cầu thủ VN. Ở tuổi đời thứ 13 của QBV lần này, tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi đạt số điểm vượt trội (420đ) so với người về nhì Đào Thị Miện (237đ) và QBĐ Trần Thị Kim Hồng (52đ).

Từ trái qua: Quả bóng Bạc: Đào Thị Miện; Quả bóng Vàng: Đoàn Thị Kim Chi;
Kim Hồng: Quả bóng Đồng. Ảnh Bá Châu.

Thảo Nguyên / Laodong