"Các trận quốc tế nên gói gọn trong... 1 tháng!"
Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico Madrid vừa đề xuất một "ý tưởng đột phá" để các trận đấu loại quốc tế không gây ảnh hưởng tới bóng đá cấp CLB trong tương lai.
Quan điểm của Enrique Cerezo cho rằng các trận đấu quốc tế chỉ nên tập trung diễn ra trong vòng một tháng nhất định trong năm. Như vậy, khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ sẽ chỉ phải phục vụ cho duy nhất CLB của mình.
Phương án này sẽ giúp giải quyết những mâu thuẫn hiện nay giữa các CLB và các LĐBĐ quốc gia.
"Tôi đã giải thích quan điểm của mình và tin tưởng rằng tất cả các trận đấu quốc tế chỉ nên gói gọn trong khoảng một tháng. Nó sẽ giúp các LĐBĐ quốc gia dễ dàng kiểm soát và giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải" - Cerezo phát biểu.
Ý kiến được ngài chủ tịch của "Rojiblancos" đưa ra sau khi ông rất tức giận vì chứng kiến tiền đạo "con cưng" Sergio Agüero vượt hơn 30 nghìn km chỉ để trở về chơi có 16 phút cho ĐT Argentina.
"Nếu tôi là HLV thì Sergio sẽ được chơi 90 phút và cả thời gian đá thêm. Việc các cầu thủ di chuyển một quãng đường xa mà không được thi đấu luôn gây tác hại tiêu cực cho Atletico Madrid. Tôi có kinh nghiệm với điều đó" - Cerezo phân trần.
Trước trận đấu khó khăn gặp Real Zaragoza cuối tuần này, Cerezo hi vọng đội bóng của ông sẽ gượng dậy sau trận thua nặng nề tại Barca vòng đấu trước.
"Tôi hi vọng Atletico sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao. Zaragoza là một đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ trước đây đã từng thi đấu cho chúng tôi. Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi có thể thắng bất kì đội bóng nào".
- Song Ngư (lược dịch)
Tin đã đăng
- Vòng loại EURO 2008: Thêm Hy Lạp, Czech, Romania đoạt vé
- Vòng loại Euro 2008 Nga – Anh 2-1: Trắng tay trong vòng 3 phút
- Del Piero 'chịu nhún' để ở lại Juventus
- Vòng loại EURO 2008 - Sức ép lớn cho Pháp
- Tranh đai vô địch WBO hạng nặng: Thượng đài ở tuổi 45
- Arsenal phải bồi thường 2,2 triệu bảng cho Barca
- Marion Jones trả HCV Olympic
- Đánh bại Sunderland, Man "xanh" trở lại tốp 3
- Hôm nay (18/9): Champions League 2007/2008 khởi tranh
- Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League: Những cuộc tái ngộ