itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Tranh đai vô địch WBO hạng nặng: Thượng đài ở tuổi 45

Tranh đai vô địch WBO hạng nặng: Thượng đài ở tuổi 45

Holyfield ao ước vô địch lần thứ 5

TT - Ngày 13-10, ở tuổi 45, võ sĩ Evander Holyfield sẽ trở lại sàn đấu trong trận gặp võ sĩ người Nga Sultan Ibragimov tại Matxcơva để tranh chiếc đai vô địch WBO hạng nặng.

Sau 20 năm gắn bó với quyền anh hạng nặng, Holyfield đã có bộ sưu tập mà nhiều võ sĩ danh tiếng khác phải thèm muốn. Tay đấm người Mỹ này là võ sĩ duy nhất trên thế giới từng bốn lần đoạt được các đai vô địch của IBF, WBA và WBO. Dù vậy, Holyfield vẫn chưa thỏa mãn khi luôn ao ước được "về hưu" với chức vô địch thứ năm.

Trong 52 trận đấu đã qua, Holyfield đã thắng đến 42 trận (27 thắng knock-out), hòa 2 và thua 8 trận. Anh được coi là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất ở thập niên 1990 với những trận thắng để đời trước Buster Douglas, George Foreman, Larry Holmes... và đặc biệt là hai lần đánh bại "võ sĩ thép" Mike Tyson. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ!

Dự đoán về trận đấu này, giới chuyên môn cho rằng Holyfield sẽ lép vế trước đối thủ người Nga Ibragimov. Ibragimov hiện đang xếp thứ sáu trong bảng xếp hạng các võ sĩ hạng nặng thế giới với 21 trận bất bại (17 trận thắng bằng knock-out) và 1 trận hòa trong sự nghiệp.

Tuổi tác cũng khiến Holyfield bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Holyfield sẽ bước sang tuổi thứ 45 chỉ sáu ngày sau trận đấu này, trong khi Ibragimov mới 32 tuổi. Yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh cũng như độ sắc bén của những cú đấm móc "nhãn hiệu" Holyfield từng mang lại nỗi kinh hoàng cho nhiều đối thủ.

Tuy Ibragimov chiếm ưu thế rõ rệt nhưng không phải vì thế mà lão tướng Holyfield sẽ là món dễ xơi. Khi được hỏi về cơ hội của mình, Holyfield với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước trận đấu này tỏ ra khá lạc quan: "Đừng quá quan trọng chuyện tuổi tác bởi đối với tôi, chỉ có người bỏ cuộc mới là người thua cuộc. Mà tôi thì không bao giờ là người bỏ cuộc. Mục tiêu của tôi là muốn trở thành tay đấm hạng nặng không đối thủ”.

Một chi tiết thú vị được Ibragimov tiết lộ: "Thuở nhỏ tôi luôn thần tượng Holyfield. Tình yêu đối với môn quyền anh trong tôi dần lớn lên sau mỗi lần chứng kiến Holyfield thi đấu. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ trở thành một Holyfield thứ hai…Dù vậy, chưa bao giờ tôi dám mơ được so găng cùng anh ấy".

Vì thế Ibragimov rất tôn trọng Holyfield: "Tôi đã xem rất kỹ trận đấu gần đây của Holyfield với Lou Savarese. Anh ấy phòng thủ tốt và những cú móc của anh ấy vẫn rất hiệu quả. Tôi nghĩ trận đấu sẽ phân định thắng thua bằng điểm số sau 12 hiệp". Nhưng HLV Jeff Mayweather của Ibragimov thì nói thẳng: "Ibragimov trẻ hơn, nhanh hơn và mạnh hơn nên sẽ thắng dễ Holyfield".

TẤN PHÚC
(ESPN, Canada Press, Ringsidereport)