itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Chung kết EURO 2008: Gọi tên nhà vô địch Tây Ban Nha

Chung kết EURO 2008: Gọi tên nhà vô địch Tây Ban Nha

EURO 2008 gọi tên
nhà vô địch Tây Ban Nha

Từ trận đầu tiên cho đến vòng bán kết, Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa hề nếm mùi thất bại tại VCK EURO 2008. Thầy trò HLV Aragones khởi đầu mỹ mãn với 3 chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng. Đến lượt đấu tứ kết, "đàn bò tót" đã hạ gục Italia trên chấm penalty định mệnh.

Bất khả chiến bại

Đánh bại ĐT Nga đang tiến bộ lên từng ngày với tỉ số đậm đà 3-0, "cơn cuồng phong đỏ" đến từ Địa Trung Hải tiếp tục khẳng định quyền lực tối thượng khi bước sang vòng knock-out.

Không chỉ trình diễn lối chơi quyến rũ đậm chất la tinh, các chân sút Tây Ban Nha còn cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc với 11 lần xé toang mành lưới đối phương (nhiều hơn Đức và Hà Lan 1 bàn thắng).

Trong đó, riêng tiền đạo David Villa "nổ súng" 4 lần và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Daniel Guiza thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cũng đã 2 lần lập công. Torres hứa hẹn sẽ nâng cao thành tích ghi bàn của mình khi trước mặt là trận CK lịch sử trên sân Ernst-Happel.

Torres “nổ súng” đem về chiến thắng cho TBN

Lực lượng hùng hậu

Với tập thể tài năng gồm toàn những ngôi sao "hàng hiệu", Aragones luôn cảm thấy hạnh phúc với những sự lựa chọn hoàn hảo. Bộ khung của ĐT Tây Ban Nha đã được xác định ngay từ đầu giải và vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2.

Điều đáng nói là các nhân tố dự bị cũng thay nhau tỏa sáng mỗi khi được "nhà hiền triết" gửi gắm niềm tin. Có thể nêu lên trường hợp điển hình của Fabregas, cầu thủ 21 tuổi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vai trò "kẻ đóng thế".

Tuyến tiền vệ gồm hầu hết những "chàng tí hon" (Xavi, Iniesta và Silva), nhưng nhờ sở hữu kỹ thuật thượng thừa, TBN thường chiếm ưu thế trước các đối thủ ở khu trung tuyến. Đảo qua danh sách dự bị, Cazorla, Xabi hay Ruben De La Red luôn trong tư thế sẵn sàng xung trận.

Công cường...

Với cặp "song sát" Villa - Torres ở tuyến trên, hàng công "La Furia Roja" mang sức công phá hủy diệt khiến bất kì hàng phòng ngự nào cũng phải e ngại.

Vua phá lưới David Villa

Trải qua 5 trận đấu, các cầu thủ TBN đã 104 lần bắn phá khung thành đối phương trong đó có 44 cú sút trúng mục tiêu. Nếu đem ra so sánh với ĐT Đức (sút 58 lần - 23 cú dứt điểm trúng đích), dễ dàng thấy được khoảng cách về sức mạnh hàng công đôi bên.

Chơi phóng khoáng và luôn hướng lên phía trước, cũng thật dễ hiểu khi đội quân La Seleccion đang dẫn đầu về số đợt tấn công (101 đợt).

iểm thú vị là những đường lên bóng của TBN dàn trải trên khắp mặt sân, tạo nên sự biến ảo, khó lường (39 lần tấn công bên cánh phải, 33 đợt bên cánh trái và đột kích trung lộ 29 lần).

... thủ vững

Hàng thủ Tây Ban Nha cũng xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi khi Casillas & Reina phải vào lưới nhặt bóng 3 lần (bình quân 0,6 bàn/trận). Chưa trận đấu nào đội bóng của HLV Aragones để thua quá một bàn.

Iker Casillas - thủ môn “nhàn nhã” nhất EURO 2008

Một chi tiết đặc biệt khác, Iker Casillas chính là thủ môn nhàn nhã nhất ở EURO 2008 tính cho đến thời điểm này, bởi anh mới chỉ 9 lần phải trổ tài cản phá trong khu vực cấm địa. Những thông số ấn tượng trên đủ để chứng minh Tây Ban Nha là đội bóng toàn diện nhất tại EURO 2008.

Huệ Ân (tổng hợp)

(nguồn ảnh:thethao.vietnamnet.vn)