itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Liverpool "khủng bố" Besiktas, Chelsea thoát hiểm tại Đức

Vòng bảng Champions League 2007/08: Liverpool "khủng bố" Besiktas, Chelsea thoát hiểm tại Đức

Vẫn biết Liverpool rất cần một chiến thắng nhưng việc họ trút vào lưới Besiktas tới 8 bàn thì quả là không tưởng. Ngược lại, chỉ có may mắn mới giúp Chelsea thoát khỏi thất bại tại Schalke.

Vào trận với mục tiêu buộc phải thắng, Liverpool đã thi đấu tưng bừng và vượt lên dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Nhưng "bữa đại tiệc no nê con mắt" chỉ thực sự thăng hoa trong hiệp 2 khi lưới của Besiktas rung lên thêm... sáu lần nữa, ấn định chiến thắng 8-0 nghiêng về đội bóng chủ sân Anfield.

Ngay sau hồi còi khai cuộc, Liverpool đã đẩy cao tốc độ trận đấu và sớm tạo ra các cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, cú sút của Andriy Voronin và quả đánh đầu của Peter Crouch trong vòng cấm đều đi chệch mục tiêu.

Càng đá "thước ngắm" của các chân sút Liverpool càng tỏ ra chính xác. Phút 13, tiền vệ Yossi Benayoun đệm lòng chân trái đập trúng cột dọc khung thành Besiktas sau khi nhận đường chuyền từ pha phối hợp giữa Javier Mascherano và Alvaro Aberloa.

Áp lực nghẹt thở mà đội bóng Anh tạo ra đã được cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số ở phút 19. Pha cắt bóng không dứt khoát của Edouard Cisse để cho "gà son" Crouch cướp được rồi dẫn bóng vào vòng cấm. Cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn cản phá nhưng đến pha đá bồi thứ hai thì bóng đã nằm gọn trong lưới.

Cách biệt đáng lẽ đã được nhân đôi sau đó 3 phút nếu John Arne Riise may mắn hơn. Từ quả phạt góc bên cánh trái, cầu thủ người Na Uy bật cao đánh đầu dũng mãnh, thủ môn Besiktas hoàn toàn không có phản ứng nào nhưng cầu thủ đứng lót gôn là Bobo kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau khi Crouch có pha bắt vô lê cắt mặt cầu môn đội khách, đến phút 32 tỉ số được nâng lên 2-0 nhờ công của Benayoun. Xuất phát từ tình huống ném biên rất khẩn trưởng bên cánh trái, Voronin tạt đẹp vào vòng cấm để tiền vệ người Israel bình tĩnh khống chế rồi sút chéo góc tung lưới Besiktas.

Những nỗ lực phản kích yếu ớt của đội bóng Thổ Nhĩ Kì dễ dàng bị hóa giải bởi có quá ít cầu thủ tham gia tấn công. Trong khi đó, hàng thủ của họ lại liên tục để lộ sơ hở cho đối phương khai thác. Kết quả là Liverpool nhanh chóng có thêm hai bàn thắng nữa chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp hai.

Phút 53, vẫn từ một pha khoan phá vào cánh trái của Besiktas, Voronin chọc khe cho Steven Gerrard dứt điểm rất mạnh trong vòng cấm. Thủ môn Hakan Arikan chỉ có thể đẩy bóng ra và Benayoun đã có mặt đúng chỗ đá bồi mang về bàn thắng thứ ba cho Liverpool.

Đúng 3 phút sau, Benayoun lại có một pha lập công tương tự "dễ như ăn kẹo" để hoàn thành cú hat-trick cho bản thân. Bàn thắng này có đóng góp từ sai lầm của thủ môn Arikan khi anh bắt ói bóng cú sút phạt cực mạnh của Gerrard.

Cho dù những phút tiếp theo thủ môn của Besiktas đã chơi xuất sắc, cứu cho đội nhà một vài tình huống nhưng rốt cuộc bàn thắng thứ 5 vẫn đến ở phút 69. Lần này đội trưởng Gerrard ghi tên mình trên bảng điện tử với cú sút chân phải đập người một hậu vệ trước khi bay vào góc cao.

Liverpool (đỏ) trút "cơn mưa" bàn thắng vào lưới Besiktas - Ảnh: AFP

Đến đây Besiktas đã hoàn toàn vỡ trận và để cho cầu thủ mới vào sân là Ryan Babel "tranh thủ" kiếm cho bản thân 2 bàn thắng. Phút 78, anh đánh gót điệu nghệ nâng tỉ số lên 6-0 từ quả căng ngang của Benayoun. Pha lập công sau đó 3 phút thì khá may mắn khi cú phá bóng của hậu vệ Besiktas đập trúng người Babel nảy vào gôn.

Nhưng đó vẫn chưa phải là lần cuối cùng thủ thành tội nghiệp Arikan phải vào lưới nhặt bóng trong trận này bởi đến phút 89, Crouch mới chính thức "khóa sổ" bằng pha đánh đầu đơn giản sau quả tạt của Benayoun.

Hai tuần sau khi để Besiktas vượt qua với tỉ số 1-0 tại Thổ Nhĩ Kì, Liverpool đã thực hiện một màn "báo thù" quá sức ấn tượng, đem về chiến thắng đầu tay tại Champions League mùa giải này.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Porto đánh bại Marseille 2-1 trên sân nhà, mở ra cơ hội đua tranh hấp dẫn cho tất cả các đội.

Đội hình thi đấu:
Liverpool: 25-Pepe Reina; 17-Alvaro Arbeloa, 4-Sami Hyypia, 23-Jamie Carragher, 12-Fabio Aurelio (19-Ryan Babel 63’); 11-Yossi Benayoun, 8-Steven Gerrard (21-Lukas Leiva 74’), 20-Javier Mascherano, 6-John Arne Riise; 10-Andriy Voronin (7-Harry Kewell 72’), 15-Peter Crouch.
Besiktas: 84-Hakan Arikan; 2-Serdar Kurtulus (9-Federico Higuain 62’), 15-Lamine Diatta, 58-Ibrahim Toraman, 19-Ibrahim Uzulmez; 41-Koray Avci, 18-Edouard Cisse, 3-Mehmet Sedef (17-Ricardinho 77’); 10-Matias Delgado, 21-Serdar Ozkan (22-Ali Tandogan 46’), 13-Bobo.

Xếp hạng bảng A

Porto 2-1 Marseille
Sektioui 27’; Lopez 79’ - Niang 47’

Liverpool 8-0 Besiktas
Crouch 19’, 89’; Benayoun 32’, 53’, 56’; Gerrard 69’; Babel 78’, 81’

STT CLB Trận Thắng Hòa Thua HS Điểm
1 Porto 4 2 2 0 5-3 8
2 Marseille 4 2 1 1 5-2 7
3 Liverpool 4 1 1 2 10-4 4
4 Besiktas 4 1 0 3 2-12 3

Chelsea mờ nhạt tại Veltins Arena

Khác hẳn với kịch bản trận thắng Schalke 2-0 trên sân nhà Stamford Brigde cách đây nửa tháng, lần này Chelsea thi đấu hoàn toàn dưới cơ đội bóng Đức và may mắn mới bảo toàn tỉ số 0-0 cho đến khi hết giờ. Kết quả này vừa đủ giúp họ giữ được ngôi đầu bảng bởi Valencia đã bất ngờ thúc thủ 0-2 trên sân nhà trước Rosenborg.

Chính Chelsea mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 6. Nhận đường chuyền vào vòng cấm, Didier Drogba có thừa thời gian khống chế và chọn phương án nhưng cú dứt điểm sệt của anh đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Manuel Neuer.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân sau đó hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà Schalke. Các cầu thủ Đức kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, buộc đội hình Chelsea phải lùi sâu. Mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành Petr Cech lại đến từ một hậu vệ, đó là Heiko Westermann.

Phút 19, cầu thủ đá cánh trái này, vốn không phải là vị trí sở trường của anh, có pha dẫn bóng dũng mãnh đến đầu vòng cấm rồi tung cú sút chân phải buộc thủ môn đấm bóng chịu phạt góc.

Chỉ 4 phút sau, Westermann tiếp tục có một cú dứt điểm ở vị trí tương tự và kết quả là mang về một quả phạt góc khác. Từ tình huống này, trung vệ Marcelo Bordon đã đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc.

Duyên ghi bàn vẫn lẩn tránh Westermann sau pha dứt điểm ở phút 28. Lần này anh kết thúc nối bóng từ cự li chỉ khoảng 2 mét nhưng bị Juliano Beletti phá ra trên vạch vôi.

HLV Avram Grant của Chelsea không thể ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo được nữa. Ông ra sát đường biên để nhắc nhở các học trò và có lẽ nhờ vậy mà "The Blues" chơi khởi sắc hơn trong những phút cuối hiệp một.

Ba phút trước giờ giải lao, Drogba thêm một lần nữa có cơ hội đối mặt Neuer sau đường chọc khe của Frank Lampard. Song lần này anh cũng không thể đánh bại thủ môn trẻ của Schalke.

Schalke (trái) xứng đáng có một kết quả thắng hơn là chia điểm - Ảnh: AFP

Bước sang hiệp hai, Chelsea thậm chí còn nhiều phen lao đao hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, khi Schalke tổ chức tấn công với tất cả "vũ khí" mà họ có là tinh thần. Đáng tiếc đây lại là một ngày hết sức vô duyên với các chân sút đội chủ nhà.

Phút 51, từ đường chuyền dài của đồng đội, Mesut Ozil dùng kĩ thuật vượt qua Belletti nhưng cú sút cuối cùng lại quá đơn giản với thủ môn vào thay người là Carlo Cudicini. Tiếp theo đó, thủ thành người Italy còn phải hoạt động vất vả trước những pha hãm thành của Ivan Rakitic và Gerald Asamoah.

Khi Cudicini đã hoàn toàn bất lực với cú tâng bóng qua đầu của Rafinha ở phút 73 thì xà ngang lại cứu cho Chelsea khỏi bàn thua. Chưa hết, phút 88, đến lượt cột dọc từ chối cú sút chéo góc quyết đoán của Peter Lovenkrands, kết thúc mọi nỗ lực của Schalke.

Đội hình thi đấu:
Schalke 04: 1-Manuel Neuer; 18-Rafinha, 5-Marcelo Bordon, 20-Mladen Krstajic, 2-Heiko Westermann; 13-Jermaine Jones, 25-Zlatan Bajramovic; 14-Gerald Asamoah, 10-Ivan Rakitic, 17-Mesut Ozil (9-Peter Lovenkrands 60’); 9-Soren Larsen.
Chelsea: 1-Petr Cech (23-Carlo Cudicini 46’); 35-Juliano Belleti (12-John Obi Mikel 64’), 33-Alex, 6-Ricardo Carvalho, 18-Wayne Bridge; 8-Frank Lampard, 4-Claude Makelele, 5-Michael Essien; 10-Joe Cole, 11-Didier Drogba, 15-Florent Malouda (24-Shaun Wright Phillips 78’).

Xếp hạng bảng B

Schalke 0-0 Chelsea

Valencia 0-2 Rosenborg
Iversen 31’, 58’

STT CLB Trận Thắng Hòa Thua HS Điểm
1 Chelsea 4 2 2 0 5-2 8
2 Rosenborg 4 2 1 1 5-3 7
3 Schalke 04 4 1 1 2 2-3 4
4 Valencia 4 1 0 3 2-6 3

Song Ngư