itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Nhọc nhằn ngày đăng quang

Nhọc nhằn ngày đăng quang

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo đội trưởng Quang Hải (phút thứ 62) giúp đội chủ nhà giành ngôi cao nhất Giải U.21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên lần I, sau 3 trận toàn thắng và thậm chí không để lọt lưới bàn nào.

Từ một tình huống bóng chết, Văn Hoàn đá phạt, Đình Hiệp (vua phá lưới, với 4 bàn thắng) bật cao đánh đầu, nhưng không thể thắng được thủ thành Samuel Cunningham (thủ môn xuất sắc nhất giải). Dù vậy, anh đành phải bất lực sau pha đá bồi cận thành của Quang Hải (cầu thủ xuất sắc nhất giải, số 16, bên trái ảnh). Sau hơn 2/3 thời gian thi đấu chính thức, VN mới dẫn 1 - 0, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của đội bóng áo đỏ.

Hai khán đài A và B (khoảng 8.000 khán giả) như muốn nổ tung, với những đợt sóng người liên tiếp, tiếng trống dồn xung trận không nghỉ. Sau bàn thua, Thái Lan cố gắng tràn lên, hòng tìm bàn gỡ và nếu cú sút của Supakorn (24) ở phút thứ 80, bóng không đi trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc, thì VN sẽ buộc phải tính lại mục tiêu ở trận đấu này, bởi chỉ cần hoà, chúng ta vẫn giành chức vô địch (do hiệu số bàn thắng/bại cao hơn đối thủ).

Nha Trang sau những ngày mưa liên miên, thì hôm nay trời bất ngờ nắng đẹp, một tín hiệu lành cho BTC giải và cho chính đội tuyển trẻ VN, vốn thích chơi kỹ thuật, cống hiến. Trên khán đài danh dự, có sự hiện diện của nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cùng các quan chức của Trung ương Đoàn, Bộ VHTTDL... Trước đối thủ "truyền kiếp" Thái Lan, các cầu thủ VN đã vào trận với quyết tâm rất cao, như thường thấy ở mọi cuộc đối đầu trước đó.

Ngay phút thứ 8, nếu nhanh chân hơn một chút, Quang Hải đã có thể sớm khai thông thế bế tắc, tiếc rằng cú ra chân của tiền đạo người Khánh Hoà chậm một nhịp, để thủ môn đối phương bắt bài. Thái Lan đáp trả ở tình huống ngay sau đó, nhưng thủ môn Văn Thạch đã kịp cảnh giác sau cú sút phạt của Chalermsak. Thế trận căng như dây đàn tiếp tục được duy trì sau đó và lần lượt Trọng Hoàng, rồi Hồng Việt cũng thử vận may, nhưng bất thành.

Chúng ta hoan hỉ với chiến thắng trước Thái Lan, song cũng không quên dành những tràng pháo tay cho đội bạn, khi họ cũng đã chơi rất hay. Các cầu thủ Thái Lan đã rất biết cách chế ngự sự hưng phấn của đội chủ nhà và bởi ở nhiều thời điểm họ còn lấn át VN.

Trong trận đấu tranh hạng ba diễn ra trước đó, Singapore đã bất ngờ giành chiến thắng 2 - 1 trước Myanmar, nhờ một thế trận hợp lý.

Sau gần một tuần tranh tài, có thể nói, Giải bóng đá U.21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên lần đầu tiên được tổ chức đã thành công tốt đẹp, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do vấn đề thời tiết.

Trần Hải