itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Sau trận thua 0-5 trước UAE ở vòng sơ loại World Cup 2010: Ông Riedl đã hạ cánh...

Sau trận thua 0-5 trước UAE ở vòng sơ loại World Cup 2010: Ông Riedl đã hạ cánh...

Đêm Dubai 28.10 không như đêm Hà Nội hơn ba tháng trước, mà Quang Thanh rồi Công Vinh làm người hâm mộ Mỹ Đình ngây ngất. Đêm Dubai cũng không như đêm Hà Nội vài tuần trước, mà người xem còn cảm thấy tiếc nuối với một bàn thua bị nghi ngờ việt vị và hàng loạt cơ hội bỏ qua.

Nếu lượt đi với UAE được ví là "khách lờn thuốc Mỹ Đình", thì lượt về lại là một cơn mưa gôn đúng nghĩa, dù thầy trò Riedl đã cẩn trọng với một hàng thủ giăng kín từ tuyến hai.

Ông Riedl đến Dubai như về với quê hương thứ hai của mình. Ông được các phóng viên UAE săn đón và ông cũng rất hoà nhã, cởi mở với những câu hỏi tôn vinh người từng thắng Metsu ở ASIAN Cup chỉ hơn ba tháng trước. Thậm chí, có một độc giả còn gọi cho Lao Động nói rằng sao ở Dubai ông Riedl không mặc “đồng phục” như các thành viên và ban huấn luyện mặc áo có cờ Việt Nam?

Trong khi ông Riedl tính mọi phương án để “so găng” với Metsu, thì bên kia khu kỹ thuật, “đối thủ” của ông lại bình thản chưa từng thấy. Vị HLV người Pháp từng bị đe doạ sa thải đã thản nhiên ngồi khoanh tay bất kể học trò ông ghi một bàn, hai bàn rồi một mạch đến năm bàn.

Đêm Dubai thật kỳ bí với những tiếng hò reo, tiếng nhạc và một màu trắng với trang phục Arập kín khán đài. Đêm Dubai khác hẳn với sắc đỏ ở Mỹ Đình như ngày nào. Một đêm mà các học trò Riedl được dựng nên một hàng thủ dày, nhưng bất lực trước lối chơi tấn công khoan thẳng vào trung lộ. Metsu thật bí hiểm khi đánh vào chỗ dày nhất và chỗ mà ông Riedl cẩn trọng nhất. Metsu cho khoan bắt đầu từ chỗ ông Riedl cẩn trọng nhét vào đấy một tiền vệ phòng ngự hòng quét hết các đợt tấn công trung lộ. Ông Metsu cho quân dồn vào chỗ an toàn nhất của Riedl bằng cách bóc từng lớp vỏ và đến tận cùng của hệ thống phòng ngự nhiều lớp như củ hành tây.

Huy Hoàng, Như Thành nhiều lúc phải đối mặt với các tiền đạo khoẻ hơn, nhanh hơn và chủ động hơn, dù đã có phương án chuẩn bị. Biết sẽ bị khoan vào đấy, nhưng từ lớp phòng ngự ở giữa sân đến lớp cuối trước mặt Dương Hồng Sơn đều bị bóc. Năm bàn trong một trận đấu mà ông Riedl trước đó nói rằng hoặc thắng 1-0, hoặc thua 0-3. Một tỉ số không tưởng, bởi chúng ta chơi với phương án thận trọng chỉ cắm một Công Vinh với những đường chuyền dài mồi lên cho Vũ Phong ở biên trái.

Huy Hoàng (phải) và đội Việt Nam đã nhận cơn mưa gôn ở sân Al Jazira.

Bất ngờ kiểu địa chấn ở Mỹ Đình hơn ba tháng trước đã thay bằng bất ngờ khác ở cực ngược lại. Vỡ và vỡ tan hoang trong một đêm mà các cầu thủ UAE đã chủ động hoàn toàn từ lối chơi đến những tình huống. Cái thua quá đậm đã kéo ông Riedl “hạ cánh” sau một giấc mơ bay bổng với một chân trời mới ở vùng Vịnh mà ông từng gắn bó. Cái thua ấy đủ để ông nhìn lại vị trí của mình và của một đội bóng mà chỉ còn 36 ngày nữa sẽ phải chinh phục trong “cái ao” của chính mình. “Cái ao” mà ông Riedl luôn là người đến sau trong những trận chung kết.

Ông Riedl đã hạ cánh, đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh để rồi quên hết và bắt đầu vào một chiến dịch vừa đúng, vừa thực tế của mình. Sau những giấc mơ quá hớp, không biết có ai đổ mồ hôi và tự hỏi đâu là hư, đâu là thật?
Hơn ba tháng trước, Việt Nam thắng UAE thật. Đêm 28, chúng ta đã thật thua...

...Bây giờ mới là lúc trở lại với chính mình sau khi vị thuyền trưởng thức giấc.

Thái Lan, Indonesia, Singapore giành quyền đi tiếp 

Các “đại gia” của bóng đá Châu Á đều vượt qua vòng sơ loại đầu tiên, với các kết quả khá cách biệt. Đáng kể nhất là Trung Quốc đánh bại Myanmar 4-0 trận lượt về, nâng tổng tỉ số sau 2 lượt trận lên 11-0; giống như Uzbekistan (lượt về đánh bại chủ nhà Đài Loan 2-0)... Cùng đi tiếp còn có Hồng Kông, Iraq, Tajikistan, Turkmenistan, Jordan, Qatar, Bahrain... và 3 đội Đông Nam Á là Thái Lan (thắng Macao với tổng tỉ số 13-2), Singapore (vượt qua Palestine 7-0) và Indonesia (Guam bỏ cuộc). N.T.D

Nguyễn Nguyên