itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Thắng Singapore, VN nhiều cơ hội vô địch U21 quốc tế

Thắng Singapore, VN nhiều cơ hội vô địch U21 quốc tế

Trước đối thủ không quá mạnh, đội trẻ Việt Nam chiều tối qua đã dễ dàng thắng cách biệt 3 bàn trắng, qua đó tiến đến đấu trận cuối cùng để tranh chức vô địch giải U21 quốc tế cùng Thái Lan vào chủ nhật này. Cả hai cùng được 6 điểm sau hai trận.

Thi đấu trong điều kiện mặt sân lầy lội ở Nha Trang, đội U21 Việt Nam đã gặp chút khó khăn ở hiệp đầu tiên. Bởi Singapore có thể lực rất tốt. Họ đã đeo bám, bắt người ngay từ giữa sân. Chính vì thế, dù kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn không thể nào xuyên thủng mành lưới đối phương trong 45 phút đầu. Tuy nhiên, kịch bản hiệp hai của trận thắng Myanmar đã tái diễn, nhưng lần này là tới 3 bàn thắng cho Việt Nam. Bằng một pha đánh đầu, một quả phạt đền và một cú sút, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 3-0. Có được trận thắng thứ hai liên tiếp và chưa để lọt lưới bàn nào, đội Việt Nam tràn trề hy vọng sẽ đoạt Cup U21 quốc tế báo Thanh Niên khi chỉ cần hòa Thái Lan (đội cũng đã có hai trận thắng) ở trận đấu cuối vào chủ nhật này.

Về đối thủ quyết định đến chức vô địch sắp tới, HLV Đinh Văn Dũng nói: “Thái Lan là đối thủ mạnh tại giải. Họ có thể hình cao to hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, dù mạnh cỡ nào thì họ cũng có những điểm yếu riêng. Và là đối thủ nào thì tôi cũng động viên các học trò của mình vào sân với quyết tâm cao độ. Hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi phục thể lực để đấu một trận đấu đẹp trước Thái Lan”.

Tấn công từ đầu trận chiều qua, nhưng mãi đến đầu hiệp hai các cầu thủ Việt Nam mới có pha ăn mứng bàn thắng. Phút 52, nhận đường rót bóng bên cánh trái của đồng đội, trong tư thế thoải mái, tiền vệ Trong Hoàng đã đánh đầu vào lưới trong sự bất lực của thủ môn trẻ Singapore.

U21 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: A.N.

Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam lại chơi chậm lại. Trong khi đó, các cầu thủ đảo quốc Sư tử quyết tâm trong từng đường bóng tấn công để tìm bàn san bằng cách biệt. Đến phút 80, tưởng chừng như họ đã được toại nguyện, nhưng cú sút trong pha đối mặt của Hafix Bin đã bị thủ môn Văn Thạch hóa giải thành công. Bừng tỉnh sau tình huống đó, đội Việt Nam lấy lại thế trận. Chính sự chủ động không chỉ giúp đội chủ nhà bảo toàn tỷ số mà còn có thêm hai bàn vào lưới Singapiore. Phút 83, đội trưởng Quang Hải bị đốn ngã trong vòng cấm, trọng tài người Campuchia đã cho đội nhà được hưởng quả phạt đền. Đã đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng khi Đình Việt thực hiện cú sút căng trên chấm 11m, nhưng thủ môn Singapore đã không thể xô bóng ra và đành vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Chưa dừng lại đó, phút 90, Văn Thuận có pha khống chế bằng ngực bên cánh tuyệt đẹp để thoát xuống và dội ngược lên, trên đà băng xuống Đình Hiệp dễ dàng đệm bóng vào góc, ấn định kết quả 3-0 cho Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ tư của tiền đạo đang khoác áo đội trẻ xứ Nghệ và U20 quốc gia.

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan đã khá vất vả khi mãi đến phút cuối cùng của trận đấu mới có bàn thắng vào lưới Myanmar để giành chiến thắng sát nút 1-0.

An Nhơn