itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Champions League: Bảng E, F, G, H đêm 23/10

Champions League: Bảng E, F, G, H đêm 23/10: Barcelona lạc nhịp chiến thắng của các đại gia

Fabregas "khai hỏa" cho

đêm tưng bừng của Arsenal.

Không có trận cầu đinh nào diễn ra trong khuôn khổ vòng bảng Champions League đêm qua, những đội bóng mạnh đều được gặp những đối thủ yếu hơn và có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm khi lượt đi vòng bảng kết thúc. Nhưng chỉ có những người Anh và Italia làm được điều này, đội bóng khổng lồ xứ Catalan đã rời khỏi Scotland với 1 điểm và 0 bàn thắng.

Trái ngược với tương lai u ám, bất định của ĐTQG Anh tại vòng loại Euro 2008, những CLB Anh trở về đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB với một bộ mặt hoàn toàn khác: hưng phấn, mạnh mẽ, và bay cao với những chiến thắng đậm đà nhất trong đêm qua. Cái lạnh ở Kiev đã không thể làm cóng lại những đôi chân đầy lửa của MU khi họ thắng giòn giã 4-2. Sparta Prague quá yếu trước một Arsenal ở đỉnh cao phong độ và chấp nhận thất bại đậm nhất từ đầu mùa giải: 7-0.

HLV Alex Ferguson luôn nhắc đến đối thủ Dinamo Kiev với sự tôn trọng nhất định, bởi ông không hề quên rằng những năm 1997, 1998, đội bóng Đông Âu ấy đã làm mối đe dọa tiềm tàng cho những đội bóng lớn thế nào; ông không quên Kiev ngày đó với cặp tiền đạo sát thủ Shevchenko – Rebrov đã làm khuynh đảo các khung thành như thế nào. Nhưng 8 năm đã trôi qua và Sir Alex thừa hiểu Kiev giờ đã chẳng còn như ngày xưa, Kiev đó giờ chỉ còn là cái bóng của vinh quang quá khứ và chẳng quá khó khăn để MU có được một chiến thắng dễ dàng trên đất Đông Âu.

Ferdiand và Rooney cùng tỏa sáng.

Thực tế đã chứng minh điều đó hoàn toàn đúng: 0 điểm tròn trĩnh sau hai lượt trận với 4 bàn bị thủng lưới, Kiev ngậm ngùi nhận vai trò là cái rổ đựng bóng cho những đội bóng mạnh hơn như MU, Roma hay Sporting kiếm điểm. Các học trò của Alex Ferguson không khó khăn gì trong việc áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà và chỉ trong vòng 8 phút (từ phút thứ 10 đến phút 18), Rio Ferdinand và Rooney đồng loạt “nổ súng” đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2-0. Rincon gỡ hòa cho đội chủ nhà từ một pha đánh đầu hiểm hóc phút 33, nhưng đó cũng chỉ là tín hiệu đấu tranh yếu ớt bởi chỉ sau đó 8 phút, Ronaldo hòa cùng sự chói sáng của các đồng đội, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 khi trận đấu mới chỉ diễn ra được 45 phút.

Giờ nghỉ đã khiến cho các cầu thủ chủa nhà lấy lại được tinh thần sau 3 bàn thua và họ bắt đầu hiệp 2 bằng quyết tâm cao độ, thể hiện qua những pha tích cực uy hiếp khung thành của Rincon. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, Dinamo Kiev vẫn phải thừa nhận rằng họ kém hẳn MU về đẳng cấp và phải nhận bàn thua thứ 4 sau khi Ronaldo thực hiện thành công của penalty ở phút 68. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-2 của Bangoura không an ủi được nhiều cho những người Kiev: Với 0 điểm có trong tay sau 3 lượt trận, Kiev chắc chắn sẽ bị loại khỏi Champions League cho dù vòng bảng mới đi được một nửa chặng đường. Mục tiêu duy nhất còn lại của họ có thể là một suất dự cúp UEFA tranh giành với Sporting. Đội bóng Bồ Đào Nha đêm qua cũng phải chịu thất bại 1-2 trước AS Roma và hiện chỉ có 3 điểm.

Theo Walcott ghi bàn cho Arsenal trong chiến thắng 7-0.

“Đêm nước Anh” hân hoan gấp bội với chiến thắng tưng bừng 7-0 của Arsenal trên sân nhà Emirates trước đối thủ yếu Sparta Prague. Báo chí nước ngoài gọi đây là “thiên đường thứ 7 của các pháo thủ” bởi họ đang thực sự bay cao lên đến tận thiên đường: đứng đầu Premier League và bảng H của Champions League với chuỗi trận toàn thắng đã lên tới con số 15. Fabregas là người “khai hỏa” ngay từ phút thứ 5, tiếp đó là bàn phản lưới nhà của Hubacek phút 24. Sau bàn thắng của Walcott phút 41 (chính xác hơn là bàn thắng mà thủ thành Vaniak “tặng” cho tiền đạo trẻ này), Sparta không còn gì để chiến đấu và những gì họ cố gắng làm trong 45 phút còn lại chỉ là tránh không để thua nặng nề hơn. Tuy nhiên, ngay cả việc này cũng thất bại, khi chỉ trong 45 phút hiệp 2 họ phải nhận thâm 4 bàn thua nữa sau những lần lập công của Fabregas, Walcott, Hleb và Bendtner .

Hòa nhịp cùng giai điệu hân hoan của người Anh là hai đội bóng đến từ Italia: AS Roma và Inter cùng có chiến thắng 2-1 trước Sporting và CSKA Moscow. Mặc dù chiến thắng của Roma có phần vất vả và họ còn phải chịu một tổn thất nặng nề khi đội trưởng Totti dính chấn thương khá nặng phải rời sân, nhưng 3 điểm có được trong trận đấu với Sporting cũng là nguồn cổ vũ lớn đối với họ bởi đội bóng của Serie A đang đứng thứ hai trong bảng F, kém MU 3 điểm. Được đánh giá là ứng cử viên số 2 của bảng F nhưng chặng đường còn lại của Roma khá gian truân: ở trận đấu đầu tiên lượt về, họ sẽ phải đến làm khách trên sân đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí số 2: Sporting, sau đó là đến Kiev thi đấu với đội chủ nhà đang cố cứu vãn cơ hội dự cúp UEFA. Vòng đấu cuối cùng họ sẽ tiếp đối thủ không đội trời chung MU trên sân nhà.

Roma hân hoan với chiến thắng.

Mặc dù hai người lập công trong chiến thắng 2-1 của Inter trước CSKA Moscow đêm qua là Crespo và Samuel nhưng chắc chắn Luis Figo là người nhiều niềm vui nhất khi anh đánh dấu trận đấu thứ 100 của mình tại Champions League bằng một chiến thắng của Inter Milan. Figo chính thức gia nhập “Câu lạc bộ 100” (bao gồm những cầu thủ đã thi đấu 100 trận tại Champions League) bằng trận đấu đêm qua. Trước anh, chỉ có Raul, Roberto Carlos, Beckham, Paolo Maldini và Kahn là “thành viên” của CLB này. Trở lại với trận đấu của Inter, đội bóng đến từ Italia là người phải nhận bàn thua trước khi Jo lập công cho CSKA ở phút 32. Tuy nhiên, đẳng cấp của một đội bóng mạnh vẫn được phát huy đúng lúc khi lần lượt Crespo và Samuel tỏa sáng ở các phút 52, 80 đem lại chiến thắng cho Inter.

Barca không thể hòa nhịp chiến thắng cùng những đội bóng mạnh khác.

Barcelona đứng ngoài cuộc vui của những đội bóng lớn đêm qua khi chỉ có kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng khi đến làm khách trên sân của đối thủ Rangers. Sau trận hòa này, ngôi đầu bảng vẫn được chia đôi cho cả Barca và Rangers. Lyon có chiến thắng đầu tiên trước đội bóng Đức Stuttgart. Như vậy, sau quãng thời gian khởi đầu suôn sẻ, đoàn quân của HLV Rijkaard đã có những dấu hiệu chững lại và chịu “di chứng” của một lịch thi đấu quá tải khi các ngôi sao ở đây đều phải cống hiến hết mình cho ĐTQG trong vòng loại Euro vừa qua. Barca đã phải nhận thấy bại trước Villareal tại La Liga cuối tuần qua, giờ lại tiếp tục không thể có được chiến thắng trước đội bóng Rangers bị đánh giá yếu hơn.

Thiên Lạc