itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Trận đấu muộn vòng 10 Premiership: Chiến thắng thuyết phục của Newcastle

Trận đấu muộn vòng 10 Premiership: Chiến thắng thuyết phục của Newcastle

Trên sân nhà Saint James' Park, Newcastle vừa có trận thắng khá thuyết phục trước Tottenham với tỷ số 3 - 1. Newcastle tạm thời đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Tottenham tiếp tục lận đận ở nhóm cuối bảng với vị trí thứ 18 khi được vỏn vẹn 7 điểm.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, Newcastle của HLV Sam Allardyce tổ chức tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc. Họ đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao, liên tục gây sức ép khiến hạng phòng ngự Tottenham và thủ thành Radek Cerny phải chống đỡ khá vất vả.

Ở phút 12, xà ngang đã cứu cho Tottenham một bàn thua sau pha đánh đầu của Abdoulaye Faye. Đến phút 26, tiền đạo Michael Owen tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Radek Cerny đã xuất sắc nhoài người cản phá thành công.

Chủ động phòng ngự và chống đỡ khá kiên cường nhưng Tottenham phải nhận bàn thua đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1 sau pha phản công nhanh của Nescastle. Từ đường chuyền dài của Sanchez Jose Enrique, tiền đạo Obafemi Martins phá bẫy việt vị trước khi vượt qua Dawson để sút tung lưới thủ môn Radek Cerny.

Những phút đầu của hiệp hai, thế trận trên sân vẫn thuộc về Newcastle và họ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 ở phút 51. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Emre, hậu vệ Claudio Cacapa lên tham gia tấn công chọn điểm rơi chính xác đánh đầu tung lưới thủ thành Radek Cerny.

Tottenham như bừng tỉnh và vùng lên tấn công mạnh mẽ. Và nỗ lực tấn công của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2 - 1 ở phút 57. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, tiền đạo Darren Bent bật cao đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc nhưng Robbie Keane có mặt kịp thời nhẹ nhàng đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Given.

Tuy nhiên đến phút 73, Newcastle lại gia tăng khoảng cách từ pha lập công của tiền đạo Milner. Sau pha đánh đầu giải vây của hậu vệ Tottenham, Milner bất ngờ tung cú sút vô lê tuyệt đẹp ngay sát vạch 16m50 đưa bóng vào góc xa hạ thủ thành Radek Cerny.

Tiền vệ Charles N'Zogbia (bên trái) đi bóng trước Jermaine Jenas của Tottenham. Ảnh: AFP.

Trong thế không còn gì để mất, HLV Martin Jol của Tottenham đã đưa tiền vệ Lennon và trước đó là tiền đạo Berbatov vào sân, thế tấn công của họ có phần mạnh hơn tuy nhiên họ không thể vượt qua được hàng phòng ngự vững chắc của Newcastle. Với lợi thế dẫn trước hai bàn, Newcastle chủ động giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn chiến thắng 3 - 1 cho đến khi trận đấu kết thúc.

Với trận thắng này, Newcastle được 17 điểm nhưng vẫn xếp ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên họ chỉ còn cách đội xếp thứ 7 là Chelsea đúng 1 điểm và còn một trận chưa thi đấu. Tottenham tiếp tục nằm ở nhóm cuối bảng với vị trí thứ 18 khi được vỏn vẹn 7 điểm.

Đội hình hai đội:

Newcastle: Given, Beye, Faye, Cacapa, Jose Enrique, Geremi, Butt, Emre (Barton, 71'), N'Zogbia (Milner, 46'), Martins, Owen (Rozehnal, 79').

Tottenham: Cerny, Chimbonda, Dawson, Kaboul, Young Pyo Lee, Malbranque (Berbatov, 58), Jenas, Zokora, Bale (Tainio, 19'), Keane, Darren Bent (Lennon, 78').

TR.VIỆT