itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Hoan hô Việt Nam!

Hoan hô Việt Nam!

Ảnh: Hoàng Minh

Chơi với 5 tiền vệ nhưng tuyển VN dễ dàng gục ngã trước đương kim vô địch Nhật Bản với tỷ số đậm đà... 4-1 trong trận cầu chiều ngày 16/7. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đội bóng xứ mặt trời mọc tỏ ra quá vượt trội về mặt đẳng cấp.

Tuy nhiên, "trời không phụ lòng người" khi tin vui từ TP.HCM được truyền về làm sân Mỹ Đình như muốn vỡ tung khi UAE bất ngờ đánh bại Qatar với tỷ số 2-1. Chúng ta đã vào tứ kết một cách xứng đáng, lịch sử đã sang trang cho bóng đá VN kể từ hôm nay!

Bàn thắng sớm của đội tuyển VN xuất phát từ pha đá phản lưới nhà của tiền vệ Endo càng khiến cho các cầu thủ áo xanh như "sôi máu" và sự tăng tốc của họ đã bỏ lại đội tuyển VN ở phía sau.

Hai bàn thắng bằng đầu của tiền vệ Maki (12), hai cú sút tuyệt đẹp của Nakamura cùng Endo đã khép lại một trận cầu nhiều bàn thắng và đưa Nhật Bản lên ngôi đầu bảng B với 7 điểm trong tay. VN đứng nhì bảng với 4 điểm sau 2 trận đấu xuất thần trước các đội bóng đến từ Trung Đông là Qatar và UAE. Chiến thắng bất ngờ vào phút chót của thầy trò ông Metsu không những cứu vãn danh dự cho vị HLV từng có mặt ở World Cup cùng Senegal mà còn khiến Qatar phải khóc hận.

Chủ động đá chậm nhưng bất ngờ có được bàn thắng sớm khi ngay ở phút thứ 7 đã khiến cho các cầu thủ áo đỏ lên tinh thần và có phần bị cuốn theo lối chơi đôi công của đối phương. Chính điều đó, đã khiến cho ý đồ phòng ngự phản công của HLV A.Riedl bị phá sản hoàn toàn. Và chỉ cần một sự tăng tốc nhàn nhã của Nhật Bản, tỷ số đã được cân bằng khi Maki ung dung đánh đầu vào lưới của Hồng Sơn từ đường chuyền như đặt bên cánh trái.

Vũ Phong (màu đỏ) luôn lăn xả hết mình. Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau bàn thua, các cầu thủ áo đỏ bắt đầu tỏ ra lúng túng và bộc lộ nhiều sai sót đáng tránh. Một trong những tình huống đó là pha phạm lỗi ngay vạch 16m50 của Huy Hoàng tạo cơ hội cho Nakamura dứt điểm căng vào góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Bàn thua trên khiến cho cục diện của trận đấu gần như được ngã ngũ khi chúng ta không còn cách nào khác phải dâng lên tấn công. Tận dụng sơ hở đó, Nhật Bản nhanh chóng có thêm 2 bàn thắng khá đẹp vào các phút 53 và 59 để khép lại một chiến thắng đậm đà.

Thua nhanh và nhiều khiến cho các cầu thủ VN mất hết sức chiến đấu. Thêm nữa, sức mạnh khủng khiếp của Nhật Bản buộc các cầu thủ của chúng ta không tài nào có cơ hội để xâm nhập khung thành Kawaguchi trong 30 phút còn lại.

Tuy nhiên, những thành quả mà đội tuyển VN gầy dựng từ đầu giải đến nay đã không hề uổng phí khi tiếng loa trên sân Mỹ Đình thông báo chiến thắng 2-1 của UAE trước Qatar. Chúng ta đã được đi tiếp và “Kết quả đó là một sự kiện của bóng đá VN, một lịch sử mới đã được các cầu thủ tạo ra. VN vào đến tứ kết Asian Cup là một chuyện khó tin cho nhiều người trước khi giải diễn ra nhưng giờ đây điều đó đã thành sự thật” - HLV Riedl trả lời sau trận đấu như thế.

Dẫu phải sang Thái Lan để đá trận tứ kết (Việt Nam sẽ gặp Iraq đứng đầu bảng A tại Băng Cốc) nhưng điều đó cũng đủ khiến hàng triệu người hâm mộ cả nước phấn khích. Nhiều khả năng, chúng ta sẽ lại hội ngộ với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan nhưng đó là chuyện của 5 ngày sau.

Còn bây giờ hãy tận hưởng và chia vui kết quả cùng đội tuyển VN khi lần đầu tiên chúng ta đã có mặt ở tứ kết!

Đội hình ra sân của 2 đội:

Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Nhiên, Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Minh Chuyên, Công Vinh

Nhật Bản: 1-Kawaguchi, 2-Komano, 21-Kaji, 22-Nakazawa, 6-Abe, 7-Endo, 10-Nakamura, 12-Maki, 13-Suzuki, 14-K.Nakamura, 19-Takahara