itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Những quan tham “ăn” đất ở Nam Định

Những quan tham “ăn” đất ở Nam Định

Khu đất đã bị chuyển nhượng trái phép.

Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND TP Nam Định Nguyễn Tiến Dũng cùng 7 cán bộ dưới quyền về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đem bán để lấy hơn 20 tỷ đồng. Đây là vụ sai phạm về đất đai lớn nhất Nam Định từ trước đến nay và được ví như một vụ Đồ Sơn thứ hai.

Khởi tố tất cả các cán bộ chủ chốt

Ngoài ông Nguyễn Tiến Dũng khi phạm tội là Chủ tịch UBNDTP Nam Định, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 cán bộ dưới quyền ở xã Nam Vân, TP Nam Định gồm bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó bí thư, phó chủ tịch, cán bộ địa chính, thủ quỹ và kế toán của xã.

Các “quan” này bị khởi tố, bắt giam về nhóm tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tá Nguyễn Xuân Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an tỉnh Nam Định, cho biết, từ năm 2000 đến 2004, UBND xã Nam Vân, do Đỗ Hữu Tuấn làm chủ tịch đã chỉ đạo thu hơn 20,7 tỷ đồng của 790 hộ để chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất thổ canh sang đất thổ cư rồi tự ý định giá đất, giao đất trái thẩm quyền với diện tích 93.138,4m² (gần 10ha).

Là chủ tịch UBND xã Nam Vân qua 2 nhiệm kỳ và là thành ủy viên Thành ủy Nam Định nắm rất rõ chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai nhưng Đỗ Hữu Tuấn nổi tiếng lộng quyền, bất chấp quy định, thường xuyên cho chuyển mục đích sử dụng đất ở xã vừa sáp nhập vào thành phố này.

Đặc biệt, đón bắt cơn sốt giá đất tại thời điểm đó, Tuấn đã cùng cán bộ dưới quyền “tiền trảm hậu tấu”, cho chuyển mục đích sử dụng, giao, cấp đất và đặc biệt là tự ý định giá đất thấp hơn giá thị trường từ 1 đến 5 lần để giao cho các hộ dân và người thân của cán bộ sau đó mới làm các thủ tục hợp thức hóa.

Lợi dụng quen thân với Chủ tịch UBNDTP, Tuấn đã bỏ qua, không làm việc với Phòng Xây dựng nhà đất TP để làm các thủ tục cấp bán đất theo quy định, mà đưa ra các cuộc họp Thường vụ Đảng ủy nêu ý kiến: việc định giá giao đất giãn dân, đã được lãnh đạo TP đồng ý, còn về thủ tục Tuấn sẽ chịu trách nhiệm hợp thức hóa sau.

Tương tự như cách làm việc tại thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, chủ trương, chính sách sai trái nói trên đã được đưa ra bàn thảo và được Đảng ủy, HĐND, UBND xã thống nhất cao.

Để hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho các hộ được cấp đất, mua đất, Tuấn đã chỉ đạo và cùng Bắc, Phong đem 10 triệu đồng tạm ứng từ quỹ ngân sách xã biếu ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Nam Định và đã được ông Dũng đồng ý, ký ngay 2 quyết định hợp thức hóa mà không thông qua Phòng Xây dựng - nhà đất TP.

Cán bộ ai cũng có phần

Kết quả điều tra cho thấy, các cán bộ đều “có phần” trong phi vụ đất đai nói trên. Ông Nguyễn Tiến Dũng ngoài 10 triệu đồng “địa phương biếu” còn được cấp hai mảnh đất, rộng tới 700-800m². Tuy nhiên, do hai mảnh đất này đứng tên cán bộ dưới quyền của ông Dũng nên cơ quan điều tra “bó tay”. Các cháu Trần Hồng Quang (8 tuổi); Phạm Bá Khánh (14 tuổi); Trương Thị Hà Phương (13 tuổi); Phạm Trường Thao (17 tuổi) cũng được giao đất.

8 quan tham bị bắt, khởi tố gồm:  

Đỗ Hữu Tuấn (SN 1956 Bí thư Đảng ủy xã Nam Vân, nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Vân)

Nguyễn Văn Học (SN 1963 Phó bí thư Đảng ủy xã)

Lại Viết Phong (SN 1976, cán bộ địa chính xã)

Hoàng Xuân Lộc (SN 1950, Phó chủ tịch HĐND xã nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch HĐND xã từ 1993 đến tháng 6-2004)

Đỗ Hữu Bắc (SN 1970, Phó chủ tịch UBND xã)

Nguyễn Đình Thanh (SN 1965, Chủ tịch UBND xã Nam Vân)

Nguyễn Đình Chí (SN 1970, nguyên kế toán ngân sách xã)

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1944, nguyên Chủ tịch UBND TP Nam Định).

Cơ quan điều tra cũng làm rõ có tới 91 hộ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao 93 lô đất, diện tích 8.935m² được giao cho cán bộ, người nhà cán bộ (bố, mẹ, vợ con, anh em).

Thậm chí, 41 lô đất của 21 hộ cán bộ xã và 20 hộ người nhà cán bộ được “ưu ái hạ giá” 421 triệu đồng. Đơn cử như Đỗ Hữu Tuấn có con gái, em gái, bạn được giao 5 hộ với diện tích là 430m² được giảm giá 4 lô.

Nguyễn Văn Học, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, bản thân, bố đẻ, con, em vợ được giao 4 lô với diện tích 321m², được hạ giá 2 lô. Hoàng Xuân Lộc, Phó chủ tịch HĐND xã (nguyên bí thư, chủ tịch HĐND xã) có con trai, em trai được giao 2 lô với diện tích 281m².

Dĩ nhiên, với giá hời ấy, nếu đem bán sẽ thu lời rất cao. Như con trai ông Lộc là Hoàng Xuân Vượng sau khi được giao 1 lô đất 81m² giá 22 triệu đồng, sau đó đã bán trao tay được 110 triệu đồng, lãi 88 triệu đồng.

Đáng nói là số tiền 20,7 tỷ đồng bán đất chỉ có 5,9 tỷ đồng được hạch toán vào sổ sách của UBND xã Nam Vân. Còn hơn 14,7 tỷ đồng để ngoài sổ sách, chi tiêu cá nhân và sử dụng sai mục đích!

Dĩ nhiên, tiền thu được tập thể cán bộ xã cũng không “quên ơn các anh ở thành phố”. Bằng chứng là, các bị can khai đã đem biếu 5 cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch TP Nam Định; 20 triệu đồng đi chi phí giao dịch biếu cán bộ có trách nhiệm ở tỉnh. Tuy nhiên, do các cán bộ trên đều từ chối không nhận tiền nên những cán bộ xã mang tiền đi biếu phải chịu trách nhiệm về khoản tiền này.

Hiện cơ quan chức năng ở Nam Định đang làm rõ nhiều dự án đất đai khuất tất liên quan đến các cán bộ khác trên địa bàn.

Kiến Quốc / SGGP