itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Bắt khẩn cấp hai đối tượng hành hạ người giúp việc suốt 14 năm

Bắt khẩn cấp hai đối tượng hành hạ người giúp việc suốt 14 năm

Nguyễn Thị Bình. Ảnh: M.Q.

Ngày 7-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương về hành vi "hành hạ người khác". Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng này.

14 năm bị hành hạ dã man

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 1993, Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1986, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) theo mẹ đến làm công, bán phở cho vợ chồng Đức-Phương (ngụ ở số 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Công việc của Bình khi ấy là giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa và trông con cho chủ nhà. Hơn một năm sau, mẹ của Bình về quê và Bình không còn nghe tin tức gì về mẹ. Từ đó, Bình phải làm mọi việc trong gia đình nhà chủ.

Điều đáng nói là ngoài việc làm quần quật cả ngày, Bình luôn bị những trận đòn roi của chủ nhà vì những lí do hết sức nhỏ nhặt. Bất cứ lúc nào chủ nhà cũng có thể hắt nước phở đang sôi vào mặt, vào người Bình, dùng kềm kẹp thịt đến khi chảy máu… Dã man hơn, chủ nhà còn bắt em cởi hết quần áo, nằm ra giữa sân rồi dùng roi điện đánh đến khi mệt mới thôi. Những lần bị đánh như thế, nếu Bình khóc sẽ tiếp tục bị đánh cho đến khi không thể khóc được nữa.

Suốt 14 năm làm công vất vả, Bình chưa được chủ nhà trả một đồng tiền công nào, chưa biết đến bộ quần áo mới là gì, ngay cả khi bà ngoại mất em cũng không được về quê khóc bà…

Cuộc trốn chạy

Sẹo trên lưng Bình. Ảnh: TTXVN

Bất bình trước những hành động dã man của vợ chồng Đức-Phương, thương cảm nỗi bất hạnh của em Bình, sáng 19/10, bà Hà Kim Bình (70 tuổi, ngụ ở số 55/55 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã thuê xe ôm chở em Bình bỏ trốn. Bà đưa em Bình đến nhà con dâu ở phố Nguyễn Tuân và chăm sóc những vết thương đã mưng mủ từ trận đòn cũ, cùng những vết xước của trận đòn vừa sáng sớm. Khi vết thương lành, Bình ở lại đó giúp con dâu bà bán hàng cơm.

Vài ngày sau, vợ chồng Đức-Phương phát hiện đã đến năn nỉ, đe dọa hòng đưa Bình về lại nhà nhưng không thành. Biết tin vợ chồng Đức-Phương hẹn Bình ra ngoài nói chuyện, sợ Bình bị bắt về lại, bà Hà Kim Bình liền đưa em đến trốn ở nhà một người bạn ở Hà Đông. Sau đó, bà lại đưa em lên trang trại của con gái ở cách Hà Nội 40km để trốn.

Luôn miệng kêu oan

Trịnh Hạnh Phương. Ảnh: TTO

Ngày 6/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã đến nơi em Nguyễn Thị Bình được cưu mang để lấy lời khai ban đầu. Ngay sau đó, em Bình được đưa về Hà Nội để giám định pháp y, xác định tỷ lệ thương tật. Vợ chồng chủ nhà Đức-Phương cũng được triệu tập đến lấy lời khai.

Sáng 7/11, khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Đức-Phương tại số nhà 24, ngõ 108 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), bà Phương luôn miệng kêu gào bị oan.

Chu Văn Đức. Ảnh: TTO

Tuy nhiên, theo nhiều người dân ở cùng khu phố, việc vợ chồng bà Phương hành hạ em Bình trong suốt 14 năm qua khiến nhiều người rất bất bình. Chỉ có điều, họ sợ dây với gia đình bà Phương nên không ai dám lên tiếng can ngăn hay báo với chính quyền. Vì thế, khi thấy bà Phương khóc lóc kêu oan vì bị công an đến khám xét và bắt giữ, nhiều người đã nói mỉa mai: “Khóc lóc nỗi gì chứ? Khi hành hạ con nhà người ta gần chết sao không khóc?”.

Theo một cán bộ điều tra, trong buổi chiều qua, vợ chồng Đức-Phương đã thừa nhận việc thường xuyên dùng dây điện đánh vào lưng, bụng, chân em Bình, dùng gậy gỗ giã vào đầu ngón chân cái, bắt quỳ ngoài trời lạnh, hắt nước đang sôi vằo mặt, vào người… Hiện trên người em Bình có hàng trăm vết sẹo chằng chịt, vết tích của những trận đòn trong 14 năm đi làm thuê.

Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý.

Bùi Nhung