itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Yêu râu xanh ẩn mình trên mạng

Yêu râu xanh ẩn mình trên mạng

Hai "yêu râu xanh" Lê Đặng

Quốc Văn và Đặng Hoàng Hà.

Với nickname thật kêu: "traiSaiGoncodon" (trai Sài Gòn cô đơn), "boydeptrai" (boy đẹp trai), Văn và Hà đã lừa được 10 cô gái trẻ ở TP HCM tâm sự chuyện trò qua chat rồi hẹn hò đi chơi để làm nhục và cướp tài sản.

Vừa qua, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Lê Đặng Quốc Văn và Đặng Hoàng Hà về tội hiếp dâm, cướp tài sản tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Nạn nhân chính là bạn chat mà chúng vừa làm quen trên mạng…

Đội lốt bạn chat để phạm tội

Theo thống kê tình hình an ninh trật tự 10 tháng đầu năm 2007, địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 5.523 vụ phạm pháp hình sự. Trong số 375 vụ cướp tài sản, hiếp dâm thì có nhiều cô gái trẻ trở thành nạn nhân của "yêu râu xanh" ẩn mình trong các diễn đàn kết bạn trên Internet dưới lốt bạn chat dụ dỗ.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các cô gái trẻ vào mạng để kết bạn tâm sự, một số đối tượng xấu làm quen rồi tìm cách hãm hại.

Khi điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tân Phú, TP HCM tiến hành ghi lời khai, Nguyễn Thanh Đ. vẫn chưa hết ngỡ ngàng về hậu quả gánh chịu từ việc phiêu lưu tìm bạn trên mạng.

Chiều 30/10, như thường lệ, Đ. vào tiệm Internet để tâm sự, làm quen với những người bạn trên mạng. Trong số này, Đ. đặc biệt cảm tình với một người tự giới thiệu "chàng trai vui tính và chưa có bạn gái".

Sau một giờ đồng hồ tâm sự, người bạn ảo có tên là Văn với nickname boycodon (boy cô đơn) mời Đ. uống nước ở quán cà phê thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Đ. đạp xe đến điểm hẹn thì gặp Văn đang ngồi uống nước với một thanh niên khác.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Văn cùng bạn rủ Đ. đi hát karaoke rồi cả 3 cùng chở nhau đến quán Nhật Huỳnh tại địa chỉ 81 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Và lúc này, 2 bạn chat hiện hình yêu râu xanh, chúng dùng dây micro trói Đ. lại rồi giở trò đồi bại. Không chỉ vậy, chúng còn đánh đập, cướp tài sản của Đ.

Nhân lúc chúng đang tính tiền phòng, Đ. tri hô nên được quần chúng cứu thoát và bắt giữ 2 tên yêu râu xanh giao cho Công an quận Tân Phú.

Tương tự như Đ., quen rồi "yêu" nhau trong những lần tâm sự trên mạng nên H. đã quyết định gặp "người tình trong mộng" và cô suýt chút nữa khó giữ được mạng sống vì rơi vào tay bọn xấu.

Theo lời cô H. kể thì một thanh niên tên Thịnh làm quen trên mạng mời đi uống cà phê. Uống nước xong, Thịnh chở H. đến gặp 2 người bạn nữa ở quận 10 rồi rủ đi chơi tiếp nhưng H. không đồng ý và đòi về nhà.

Trên đường đi, chúng dùng dao khống chế, cưỡng ép H. vào bãi đất trống thuộc khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 rồi giở trò đồi bại. Nhác thấy bóng dáng lực lượng Công an quận 2 đi tuần tra khu vực, bọn chúng mới chịu buông tha H. và bỏ trốn.

H. không hề biết chính xác nhân thân của đối tượng đã hãm hại mà chỉ nhớ được rằng trong lúc chat trên mạng, đối tượng có giới thiệu là Thịnh và mọi thông tin khác đều mù mờ.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo

Tại cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú, 2 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của Nguyễn Thanh Đ., khai tên Lê Đặng Quốc Văn (15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Đặng Hoàng Hà (18 tuổi, ngụ quận 10) đều sống lang thang. Sau nhiều lần chạm mặt tại tiệm Internet, Văn và Hà làm quen với nhau và lên kế hoạch phạm pháp để có tiền trả net và tiêu xài.

Không chỉ hiếp dâm và cướp tài sản của chị Đ., trước đó chúng đã rủ Lâm Nhật H. vào quán karaoke Hồng Hoa tại số 23 Phạm Văn Vấn, phường Phú Thọ Hòa. Tại đây, chúng hiện hình là yêu râu xanh rồi cướp nữ trang bằng vàng và tiền của H.

Bước đầu, chúng khai nhận đã gây ra 8 vụ khác tại một số quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và cướp hàng chục triệu đồng của những cô gái nhẹ dạ sập bẫy bởi những lời tâm sự mật ngọt của chúng trên mạng. Sau khi gây án, bọn chúng tiếp tục vào tiệm Internet rồi vào mạng lang thang tìm mồi mới để tiếp tục gây án.

Chúng chọn cho mình những nickname thật kêu, ấn tượng như "traiSai GonCodon" (trai Sài Gòn cô đơn), "boydeptrai" (boy đẹp trai)… rồi vào mạng chat với nhiều cô gái trẻ cùng lúc.

Với những lời lẽ tâm sự mật ngọt, chúng nhanh chóng tạo được lòng tin, gây thiện cảm với các cô gái rồi hẹn họ ra quán cà phê để gặp mặt. Từ đây chúng điều nạn nhân đến điểm khác thay nhau giở trò đồi bại và cướp tài sản.

Do mặc cảm, một số nạn nhân không đến trình báo với Công an. Vì vậy các đối tượng này có cơ hội gây án với những cô gái khác khiến danh sách nạn nhân ngày càng gia tăng.

Qua những trường hợp bị sập bẫy yêu râu xanh, các cô gái trẻ cũng cần cẩn trọng trong khi chat, kết bạn trên mạng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với bản thân.

Theo Công an nhân dân