TP.HCM: Một vụ giết người dã man giữa ban ngày
Chiều 17/11, nhân viên shop quần áo Blue-Exchange tại số 412 Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) phát hiện chị Nguyễn Hoàng Anh Thư (nhân viên cửa hàng, 19 tuổi, quê An Giang) nằm chết trên vũng máu ngay trong cửa hàng. Kẻ thủ ác đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Lúc xảy ra vụ án mạng, cửa hàng đang vắng khách. Chị Thư khi ấy vừa thay ca được một giờ, đang xếp lại đống đồ ở gần quầy thu ngân. Trước cửa có nhân viên bảo vệ đang đứng nói chuyện với một tài xế và một người bán nước, đồng thời giữ 2 chiếc xe cho 4 nam thanh niên mới vào mua sắm đồ.
Theo một người dân có mặt tại hiện trường: Khoảng 14h ngày 17/11, có 4 nam thanh niên đi trên 2 chiếc xe gắn máy gửi xe đi vào cửa hàng. Vài phút sau, ba người trong số họ đi ra ngoài. Khi có người phát hiện chị Thư nằm trên vũng máu, đối tượng còn lại đã lợi dụng đông người bỏ trốn thoát.
Theo kết quả khám nghiệm hiện trường lúc ban đầu, tài sản trong cửa hàng và nữ trang trên người nạn nhân còn nguyên. Tuy nhiên, theo người nhà của nạn nhân, chị Thư có mang theo hơn 1 triệu đồng. Số tiền này không được tìm thấy tại hiện trường.
Đây là một vụ án mạng khá nghiêm trọng xảy ra ngay tại khu đông dân cư và ngay giữa ban ngày. Hành động giết người khá chuyên nghiệp. Cơ quan điều tra đang khoanh vùng đối tượng để sớm tìm ra hung thủ.
Bùi Nhung
Tin đã đăng
- Hà Nội: Bắt giữ đối tượng bắt cóc cháu ruột để tống tiền
- Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Thủy sản II : Sai phạm đầy rẫy !
- Bắt 4 dân quân tra tấn học sinh lớp 9
- Phiên tòa xét xử 3 nguyên Phó vụ trưởng Thanh tra chính phủ tiêu cực: Lương Cao Khải bị đề nghị từ 15-18 năm tù
- Vụ tử tù có thai: "Săn tình" trong chốn tử lao
- Tòa không giảm án tù cho ‘ông tổng PMU 18’
- Điều tra vụ lừa đảo qua mạng Colony: 6 bị can khai nhận hành vi phạm tội
- Những quan tham “ăn” đất ở Nam Định
- Nhà 17 Phùng Khắc Khoan, Hà Nội: 10 năm vẫn chưa kết thúc một vụ kiện tranh chấp thừa kế
- Giết người rồi đòi tiền chuộc