itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Nhà thơ Phạm Tiến Duật qua đời

Nhà thơ Phạm Tiến Duật qua đời

Nhà thơ Phạm Tiến Duật (1941-2007)

Nhà thơ Phạm Tiến Duật, người có các bài thơ từng gây xúc động một thế hệ thanh niên cộng sản miền Bắc trong Chiến Tranh Việt Nam, vừa qua đời ở Hà Nội ngày 4.12.

Sinh năm 1941 ở Phú Thọ, ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964 nhưng xung phong vào tuyến đường Trường Sơn để sáng tác.

Các tác phẩm của ông ghi lại cảm xúc của một giai đoạn khi miền Bắc Việt Nam thúc đẩy các nỗ lực chiến tranh về phía Nam.

Theo báo chí Việt Nam, thời gian cuối thập niên 1960 là lúc ông Phạm Tiến Duật sáng tác rất nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng như "Gửi em cô thanh niên xung phong”, "Tiểu đội xe không kính".

Một bài thơ của ông cũng được phổ nhạc thành bài "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây".

Nhưng các tác phẩm của ông không chỉ có giá trị tuyên truyền cho đảng Cộng sản trong việc vận động quần chúng và thanh thiếu niên cho cuộc chiến.

Có những bài thơ thực sự ghi lại cảm giá đau đớn, mất mát của chiến tranh như "Vòng Trắng" được Phạm Tiến Duật viết năm 1974 và in trên Tạp chí Thanh niên.

Bài thơ có những câu như:

"Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng tròn như một số không"

Phái bảo thủ trong bộ máy văn hóa tư tưởng đã lên án bài thơ nói lên sự đau đớn, mất mát không thể bù đắp trong chiến tranh qua hình ảnh vành khăn tang.

Theo tác giả Trần Nhương, vì bài thơ bị lên án, phê phán nên sau này ông Phạm Tiến Duật không đưa vào tập thơ nào.

Thậm chí, việc "Đi tìm bài thơ Vòng Trắng" để đưa vào tuyển tập của ông đã xảy ra ngay tháng 11 năm nay, và trở thành một đề tài tranh luận trong giới văn nghệ sĩ ở Hà Nội.

Về công danh sự nghiệp với tư cách là một nhà thơ cựu chiến binh và đảng viên cộng sản, ông Phạm Tiến Duật đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1970.

Sau 1975, ông sống tại Hà Nội, làm việc trong ngành văn hóa, văn nghệ Việt Nam và từng giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng đã từng dẫn chương trình của một chương trình dành cho người cao tuổi của đài truyền hình nhà nước VTV3.

Theo BBC