itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Liveshow của Siu Black gặp hạn

Liveshow của Siu Black gặp hạn

Tối 10/6, liveshow 'Khát khao môi hồng' của nữ ca sĩ diễn ra đến phần cuối thì bị cúp điện đột ngột. Khán giả lục tục ra về, chỉ một số ít ở lại để động viên các ca sĩ. Trước đó một ngày, đêm diễn cũng bị hoãn vì trời mưa.

Liveshow “Khát khao môi hồng” được Siu Black dành nhiều tâm huyết vì chị chưa tổ chức chương trình nào riêng kể từ show "Siu và những chàng trai" năm 2010. Trong chương trình này, Siu Black muốn tái hiện hành trình 20 năm đến với âm nhạc qua các tiết mục vui nhộn và rực lửa.

Chương trình diễn ra hào hứng, suôn sẻ đến phần cuối thì khu vực diễn bị cúp điện. Đèn đóm, âm thanh đều tắt lịm. Khán giả nhốn nháo, la ó rồi lần lượt ra về, chỉ một số ít ở lại nghe ban tổ chức xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn. Dù không có ánh sáng, Siu Black và các khách mời vẫn sát cánh trên sân khấu biểu diễn cho hết năm ca khúc còn lại. Không có micro, âm thanh nhưng họ hát đầy khí thế bên cây đàn guitar.

Không khí ấy khiến cho những người ở lại xúc động. Khi chào tạm biệt khán giả, Siu Black hứa sẽ tổ chức lại một chương trình khác và mong mọi người luôn ủng hộ như lúc này. “Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Các ca sĩ đều ước mơ mình được yêu thương mãi. Và hôm nay đã cho thấy tôi không uổng công chọn nghề, cống hiến cho nghề”.

Ngoại trừ sự cố mất điện, không khí liveshow náo nhiệt và rộn ràng ngay từ phút đầu. Khán giả chỉ lấp đầy hai phần ba khán phòng nhưng hầu hết đều dành tình cảm và cổ vũ nhiệt tình.

Siu Black kể lại dấu ấn khó quên trong cuộc đời. Đó là lần chị trốn nhà đi thi hát và gặp được nhạc sĩ Nguyễn Cường, cũng là lúc bén duyên với âm nhạc. Hình ảnh cô gái Bana chinh phục tình cảm của khán giả yêu nhạc lúc 17 tuổi không khác gì so với Siu Black bây giờ. Một loạt ca khúc quen thuộc vang lên qua chất giọng khỏe khoắn đầy lửa như: Ngọn lửa cao nguyên, Và em đã thấy mặt trời, Hôn môi em, Em muốn sống bên anh trọn đời. Không chỉ giọng hát, cách giao lưu của nữ ca sĩ cũng từ lâu đã trở thành nét riêng. Đang hát, chị có thể yêu cầu ban nhạc dừng lại để nói vài câu với khán giả, hoặc bắt MC Anh Quân phải tạm ngừng dẫn chương trình để thành ca sĩ bất đắc dĩ.

Không khí ấy khiến cho những người ở lại xúc động. Khi chào tạm biệt khán giả, Siu Black hứa sẽ tổ chức lại một chương trình khác và mong mọi người luôn ủng hộ như lúc này. “Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Các ca sĩ đều ước mơ mình được yêu thương mãi. Và hôm nay đã cho thấy tôi không uổng công chọn nghề, cống hiến cho nghề”.

Ngoại trừ sự cố mất điện, không khí liveshow náo nhiệt và rộn ràng ngay từ phút đầu. Khán giả chỉ lấp đầy hai phần ba khán phòng nhưng hầu hết đều dành tình cảm và cổ vũ nhiệt tình.

Siu Black kể lại dấu ấn khó quên trong cuộc đời. Đó là lần chị trốn nhà đi thi hát và gặp được nhạc sĩ Nguyễn Cường, cũng là lúc bén duyên với âm nhạc. Hình ảnh cô gái Bana chinh phục tình cảm của khán giả yêu nhạc lúc 17 tuổi không khác gì so với Siu Black bây giờ. Một loạt ca khúc quen thuộc vang lên qua chất giọng khỏe khoắn đầy lửa như: Ngọn lửa cao nguyên, Và em đã thấy mặt trời, Hôn môi em, Em muốn sống bên anh trọn đời. Không chỉ giọng hát, cách giao lưu của nữ ca sĩ cũng từ lâu đã trở thành nét riêng. Đang hát, chị có thể yêu cầu ban nhạc dừng lại để nói vài câu với khán giả, hoặc bắt MC Anh Quân phải tạm ngừng dẫn chương trình để thành ca sĩ bất đắc dĩ.

Đúng như chia sẻ trước liveshow, đêm nhạc diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng. Nữ ca sĩ biểu diễn không theo một kịch bản nào. Chị lần lượt trình bày những bài hát được khán giả yêu thích. Không như những ca sĩ khác thường đứng trên sân khấu trình diễn, chị Siu lại thích tới gần khán giả. Chị liên tục di chuyển xuống phía dưới khán phòng để giao lưu và hát rất gần người hâm mộ.

Cũng vì không theo một kịch bản dựng sẵn nên Siu tha hồ thỏa mình đắm trong âm nhạc. Sau khi trình bày xong Phép lạ với Trà My Idol, Siu Black hồn nhiên hỏi ban nhạc “tới bài gì vậy em” khiến không khí thêm phần vui nhộn. Hay khi kết thúc bài Không phải em hát cùng em gái là Siu Nam Phương, chị liền nói: “Hát xong rồi sao còn đứng đây, lui vào trong đi để chị hát”. Sự tự nhiên của nữ ca sĩ khiến khán giả cảm thấy thoải mái và thích thú nên liên tục reo hò.

Không chỉ khoe giọng hát khỏe, sảng khoái "trời cho", nữ ca sĩ còn tự tin thể hiện khả năng khiêu vũ khi nhảy cùng Minh Béo điệu Quickstep. Siu hài hước: “Khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ tôi 70 kg, sau đó giảm đi 7 kg. Nhưng sau khi kết thúc cuộc thi tôi lại tăng lên 70 kg”.

Phần thú vị nhất chính là sự xuất hiện của chàng trai ngoại quốc Kyo York. Anh cùng Siu Black song ca đầy tình cảm Em đẹp thế Pleiku ơi. Từng góp mặt trong nhiều chương trình của ca sĩ Ánh Tuyết, đêm qua Kyo vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiếng Việt hay và thuần thục như tiếng mẹ đẻ. Hát xong, chàng ngoại quốc dành một đóa hoa tươi thắm cho Siu Black và nói: “Cảm ơn mẹ (cách nam ca sĩ gọi Siu Black) đã dìu đắt và cổ vũ cho con vào con đường ca hát. Bó hoa này chính là tấm lòng của Kyo”. Ca khúc Và tôi cũng yêu em do Kyo độc diễn sau đó cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Ba ca sĩ khách mời Nguyên Vũ, Lam Trường, Tuấn Hưng không có mặt do liveshow lùi ngày diễn nên trùng với chương trình riêng của họ.

Hoàng Dung/ VnE