Quang Dũng với 3 đêm... một mình
Cả tháng nay, ca sĩ Quang Dũng (ảnh) tạm xa khán giả trong nước, sang Mỹ vừa để tham gia tour diễn của Lê Quang, vừa tiếp tục làm lễ thành hôn cũng như ra mắt bạn bè, người thân cô dâu tại Mỹ.
Chẳng biết có phải vì sự hưng phấn sau khi "đưa nàng về dinh" và vui với hạnh phúc hay không mà vừa về nước anh liền bắt tay ngay thực hiện 3 đêm nhạc Trịnh Công Sơn Chiều một mình qua phố (vào các ngày 12 - 13 - 14.10 tại phòng trà Không Tên, TP.HCM). Cũng từng có chương trình như vậy vào đầu năm, nhưng chỉ diễn ra một đêm, còn lần này, anh có vẻ rất... sung. Vẫn ghế đá công viên, vẫn không gian âm nhạc Trịnh, vẫn những bản tình ca bất hủ..., và cái mới ở đây có lẽ sẽ là một Quang Dũng đã không còn cô đơn trong nỗi nhớ nữa, khi cất lên giai điệu Chiều một mình qua phố...
Tin, ảnh: N.V
Tin đã đăng
- Vietnam Idol – Khi khán giả cầm trịch
- Vương Dung: "Tôi đang xa vời đâu đó"
- Hà Ngọc Khánh - một DJ nữ
- Bài hát Việt: Lối đi chung cho âm nhạc truyền thống và thị trường
- Vietnam Idol khoác nhầm chiếc áo quá nổi?
- Âm nhạc - Theo dòng thời gian
- Phú Quang – Âm nhạc của nỗi nhớ
- Đêm Nhớ Trịnh
- 'Sao' ngoại tới Việt Nam: Sau Hàn Quốc sẽ là Đài Loan?
- Đêm nhạc Rock quốc tế